Châu Á sau bầu cử Trump-Kamala?
Đại-Dương
Nước Mỹ sẽ rẽ theo lối nào. Thế giới sẽ đi về đâu vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Cuộc chiến dù có tiếng súng hay không vẫn ác liệt, chẳng tương nhượng dù chỉ một lời nói hoặc hành động.
Mỗi người trong chúng ta cứ nhắm mắt tin vào một con đường duy nhất phải theo. Đó là thảm hoạ của nhân loại cần phải tránh vì tương lai của các thế hệ mai sau.
Chúng ta hãy cùng nhau bước vào vũng lầy mà không bị chết chìm dù đi đầu hay lẹt đẹt ở nhóm cuối cùng trong tiến trình canh tân trên thế giới. Tránh chết chìm trở thành ưu tiên hàng đầu.
Châu Á đông người, giàu tài nguyên chưa khai thác, đang cố bắt kịp các vận động viên hàng đầu mà không bị đuối sức. Một thách đố không dễ như ăn một ly kem vào buổi trưa Hè!
Tham vọng thống trị loài người của Hán Tộc chưa bao giờ thay đổi theo thời gian, không gian mà nó uyển chuyển với tình hình quốc tế.
Tập đoàn cai trị Trung Hoa tuỳ theo thời cơ mà đào tạo tay sai từ các nước thành Đội quân Thứ năm để thực hiện tham vọng vô bờ của Bắc Kinh. Các nước giáp giới với Trung Hoa đều là con mồi của Tàu.
Các Tập đoàn cai trị của nhiều quốc gia Đông Nam Á chỉ có cậu bé tí hon Tân Gia Ba hành động uyển chuyển mới bảo vệ được chủ quyền dân tộc, tránh chiến tranh, theo kịp đà tiến hoá của nhân loại nhờ kết bạn “dưới cơ” với Hoa Kỳ mới được “bánh sáp đi, bánh quy lại”.
Đần độn nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và tầng lớp trí thức thiên tả dù họ ở trong nước hoặc hải ngoại vẫn ôm Chủ nghĩa Mác, Lê, Mao như thỏi vàng ròng dù hàng ngày chỉ ăn lúa miến, hoặc cao lương mỹ vị.
Nạn nhân cộng sản nhiều năm được vớt ra khỏi vũng lầy Cộng Sản mà vẫn nhiễm “độc tố thiên tả” dữ dội hơn chất độc màu da cam!!!
Ai đã đánh đu với tử thần để vượt trùng dương, bất chấp hùm beo, đói rét trên đại dương mênh mông, eo biển Manche để vào Anh Quốc nhằm tránh đói rét, độc ác, tàn bạo ở quê nhà? Họ là người Việt trẻ.
Tại sao Nhật Bản, Đại Hàn đất hẹp, người đông mà phải thuê công nhân ở Châu Á cho các ngành sản xuất thiếu hụt lao động chân tay?
Việt Nam tự hào có 4 ngàn năm lịch sử, một Đảng Cộng sản biết “bắt sông uốn khúc, bắt núi cúi đầu, với sức người sỏi đá cũng thành cơm” mà dân chúng phải ăn độn quanh năm.
Bao nhiêu người Việt tị nạn Cộng sản thề độc không bao giờ trở về quê hương khi còn Cờ đỏ, Sao vàng tung bay mà bây giờ nhung nhúc trên vùng đất Cộng sản cai trị bằng bàn tay sắt?
Việt Nam rừng vàng, biển bạc mà kiếm mỏi mắt cũng không thấy Độc Lập-Dân Chủ-Phú Cường. Nhờ sự ngu muội suốt 8 năm cầm quyền của Chính phủ Tả phái Barack Obama-Joe Biden và Chính quyền Joe Biden-Kamala Harris mà Trung Cộng có thể nhảy vọt trong lĩnh vực kinh tế, quân sự, tình báo và kỹ thuật để bước lên hàng siêu cường thế giới.
Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn cùng chung lý tưởng Cộng sản mà chưa kết thành một khối duy nhất.
Tập Cận Bình không những hài lòng với những thành quả đạt được mà còn ôm tham vọng thống trị toàn cầu trên mọi mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, kỹ thuật trong khi Tả phái Mỹ vẫn say sưa đốt tiền của dân, đặc biệt chống thể chế Dân Chủ Tự Do. Đế quốc Cộng sản đang ôm tham vọng thống trị thế giới theo kịch bản Đô Đốc Trịnh Hoà 1371-1433 bằng các phương tiện hiện đại nhất.
Năm 2013, Tổng thống Barack Obama mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới California họp riêng tại Trang trại Tư nhân. Không ai biết họ bàn bạc điều gì. Khi Họp báo, Obama úp mở về chủ trương chia đôi Thái Bình Dương bị báo chí chất vấn nên không còn nhắc lại lần nào nữa. Nhưng, Tập Cận Bình vẫn thường nhắc đến thỏa hiệp này, song song xây dựng 7 Đảo nhân tạo ở Quần đảo Trường Sa (Spratly Islands, Nam Sa) mà 3 có phi đạo dài 3,000m.
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2015, Tổng thống Barack Obama hỏi Tập về ý định quân-sự-hoá Biển Nam Trung Hoa được trả lời “KHÔNG”. Thực tế, Hoả tiễn từ các đảo nhân tạo đã chỉa tua tủa lên trời cùng với các loại radar tối tân nhất.
Các Sĩ quan Hải quân thời Tổng thống Donald Trump kháo nhau về công tác san bằng dễ dàng các hải đảo của Quân Phiệt Nhật trên Thái Bình Dương. Bắc Kinh liền đưa các loại vũ khí trên các đảo nhân tạo vào kho và tuyên bố các đảo nhân tạo chỉ làm nhiệm vụ thuỷ văn! Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Sau khi Trump thất cử thì các đảo nhân tạo của Tập ở Trường Sa được tái trang bị hùng hậu hơn.
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới không thích Tổng thống Donald Trump vì đã buộc họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đồng minh, bạn bè, kể cả đóng góp tài chính đầy đủ như đã cam kết. Họ quá khôn lỏi !!!
Chính quyền Obama-Bien cũng như Biden-Kamala coi tiền bạc từ mồ hôi, nước mắt, trí tuệ của người Mỹ như công cụ để dùng mua danh.
Ngược lại, Donald Trump trân quý tiền bạc do mồ hôi, nước mắt dân Mỹ làm ra phải được sử dụng đúng nhu cầu chứ không dùng để mua danh cho bản thân. Trump tôn trọng các ký kết với quốc tế có lợi cho dân Mỹ và nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm với công dân Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Trump nhất quyết đòi lại sự công bằng, không ức hiếp ai, kể cả người thấp hèn nhất trong xã hội. Một vị Tổng thống không lãnh lương, chẳng đi du lịch để hưởng thụ nhu cầu xa hoa nhất dành cho vị Lãnh đạo Siêu cường. Trump công du chỉ để bảo vệ thanh danh và sức mạnh của siêu cường duy nhất.
Trái lại, gia đình Barack Obama, Joe Biden khi tại nhiệm đều tận dụng tối đa phương tiện nghỉ hè sang trọng bật nhất cho gia đình.
Tổng thống Donald Trump đối xử với Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng giống như đối với các lãnh tụ nước lớn, nhỏ trong tinh thần giao dịch bình đẳng, thẳng thắn, công khai.
Chỉ trong vòng hai năm đầu, Trump đã ổn định tình hình rất phức tạp, nguy hiểm trên Quả Địa Cầu. Vô số ngòi nổ trên Địa Cầu đã bị dập tắt hoàn toàn. Hoà Bình ngự trị trong Cộng đồng nhân loại.
Hai siêu cường duy nhất trên thế gian Mỹ và Nga mở ra thời đại hoà bình và hợp tác cùng phát triển. Biển Nam Trung Hoa (SCS) và Biển Đông Trung Hoa (ECS) sóng yên, biển lặng.
Nhưng, sau khi Joe Biden trúng cử chức Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỷ thứ 46 một phần nhờ con virus SARS-CoV-2 tức Covid-19 được Bắc Kinh tung ra gây thiệt hại nặng nề cho toàn thế giới, đặc biệt, tại Hoa Kỳ và Châu Âu.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) trả đũa Tổng thống Trump về quyết định rút khỏi WHO nên đứng về phía Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm bảo vệ lập trường về nơi xuất phát Covid-19.
Bỏ ngoài tai thiên kiến của WHO và một số chuyên gia Mỹ, TT Trump quyết định sản xuất ba loại thuốc chủng hữu hiệu nhất trong một thời gian ngắn giúp cho việc chế ngự làn sóng lây lan bất chấp sự phản đối của nhiều giới chuyên gia.
Thuốc chích ngừa được phân phối khắp hang cùng ngõ hẻm Hoa Kỳ theo tốc độ hành quân làm giảm mạnh số ca tử vong trước khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm kỳ.
Làn sóng chỉ trích chê bai khả năng lãnh đạo quốc gia của Trump cũng tàn dần theo thời gian.
Nhưng, số tử vong vì Covid-19 từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vẫn chưa suy giảm suốt vài tháng sau mới thấy hữu hiệu nhờ tác động của vắc xin thời Trump.
Đại gia đình Joe Biden tập họp tại Toà Bạch Ốc khóc lóc thảm thiết vì Biden bị tước mất quyền ứng cử lần thứ hai, đồng nghĩa với mất các phi vụ béo bở và bí mật có thể bị bóc trần.
Tin thật, tin giả tràn ngập hệ thống thông tin đòi hỏi cử tri một sự đánh giá cẫn thận hầu tránh tình trạng “sai một li, đi một dặm”.
Đại-Dương