Bát Phở Tình Thương của nhóm thiện nguyện Hoàng Lan

Garland, TX.- Trưa Chúa Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024 Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan đã tổ chức Buổi Phở Tình Thương Truyền Thống của Nhóm tại Trung tâm Hội Người Việt Tương Trợ (VAMAS), 2300 W. Walnut Texas 75042.

Khách mời ngoài các vị cao niên, đại diện các hội đoàn và mạnh thường quân đặc biệt là hai mạnh thường quân luôn khuyến khích hỗ trợ tinh thần, tài chánh cho Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan là Siêu thị Hiệp Thái và ông bà Trần Quang Hồng-Ngọc Anh của Cindy’s Restaurant…

Chương trình được hấp nóng bởi các giọng ca tự nguyện giúp vui trước khi nghi thức khai mạc bắt đầu như các buổi lễ khác là chào quốc kỳ Mỹ - Việt và phút mặc niệm do sự điều hợp của Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu, Tổng Hội trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Việt Nam Cộng Hoà.

Nghi thức khai mạc chào Quốc kỳ Mỹ-Việt

Quang cảnh hội trường lúc nghi thức chào cờ

Tiếp theo ông Nguyễn Đình Trung Chi Hội Phó Gia Đình Mũ Đỏ DFW thay thế Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu điều hợp chương trình. Thay vì “tiên chủ hậu khách”, ban tổ chức đã mời hai vị khách là ông Thái Hóa Lộc Chủ nhiệm Báo Người Việt Dallas và Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà phát biểu vài lời về ý nghĩa của buổi tổ chức trước khi Hoàng Lan trưởng ban tổ chức chào mừng và cảm ơn quý khách, mạnh thường quân.

Trong phần trình bày ngắn không có gì đặc biệt của ông Thái Hóa Lộc; tuy nhiên với ông Trần Thái Liên Hội trưởng Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng hòa, ông rất cảm động về nghĩa cử và việc làm đầy ý nghĩa của ban tổ chức. Nguyên văn lời bày tỏ của ông như sau:

“ Hôm nay, tôi thật sự xúc động khi đứng ở đây để chia sẻ vài lời trong một dịp vô cùng ý nghĩa. Chúng ta đang cùng nhau chứng kiến và lan tỏa tấm lòng yêu thương của mọi người qua những bát phở tình thương đầy ấm áp. Những bát phở không chỉ đơn thuần là một món ăn, mà còn chứa đựng cả tình cảm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Từng bàn tay góp sức nấu nướng đến những nụ cười trao nhau, đều là một lời nhắn gửi chân thành tới các cụ già đang nằm trong viện dưỡng lão, rằng họ không hề đơn độc. Chúng ta đang xây dựng không chỉ là một bữa ăn ngon, mà còn là một cây cầu kết nối giữa trái tim và trái tim, luôn mong muốn đem lại niềm vui và sự sẻ chia cho các cụ già –mà trong quá khứ họ là những người đã đóng góp nhiều công sức quan trọng trong đời sống chúng ta hiện nay,

Thật tuyệt vời khi đứng đây, chứng kiến những tấm lòng yêu thương và sự cống hiến của nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan hành động này đã minh chứng rằng tình yêu thương luôn tồn tại và có sức mạnh chữa lành những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Hoàng Lan và các anh chị em trong nhóm Thiện nguyện đã dành thời gian, công sức và cả tấm lòng cho chương trình này. Những điều các cô làm không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục tạo nên những điều tốt đẹp hơn. Mong rằng, sự ủng hộ của mọi người hôm nay, sẽ mang đến sự an ủi, niềm vui và cả hy vọng cho các cụ già, những người đã dành cả cuộc đời cống hiến và giờ đây cần đến sự quan tâm của chúng ta.

Cuối cùng những gì mà nhóm Thiện nguyện HL làm hôm nay hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác, để tình yêu thương không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả Quý vị đã đóng góp và tham gia.

Xin cầu Chúc cho chương trình thành công rực rỡ!”

LHT Trần Thái

 Và cuối cùng là lời phát biều của cô Hoàng Lan, trường Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan: “Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ở nơi đây trong Hội trường VAMAS ấm áp này. Cảm ơn Ban Điều Hành VAMAS đã cho chúng em mượn chỗ vô điều kiện. Đặc biệt cảm ơn anh Đích, anh Tú và anh Nghĩa rất nhiều.

Kính thưa quý vị, hằng năm chúng em đều tổ chức buổi Phở Tình Thương, bởi chương trình bán vé sẽ có nhiều bác không có cơ hội đến dự được. Do đó, chúng em tổ chức buổi Phở Tình Thương để cùng nhân đôi cơ hội cảm ơn các bác hòa chung niềm vui cùng với các hội đoàn, các nhà hảo tâm. Đối với các bác chỉ là niềm vui nhỏ nhưng cũng là kỷ niệm vui đẹp đáng nhớ bên nhau. Gặp mặt nhau chúng ta cùng vui, bởi vì thời gian xưa các chú bác rất bùi ngùi nhiều rồi. Chiến tranh đã đánh mất tuổi xanh của các chàng trai trong thời chiến. Thế nên niềm mơ ước của chúng em bây giờ là làm được những gì chỉ có thể nhất mang lại niềm vui đến cho thế hệ đi trước mình.

Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cơ sở thương mại và các hội đoàn, cộng đồng cùng truyền thông báo chí luôn luôn ủng hộ, khuyến khích chúng em trên bước đường thiện nguyện này khiến chúng em không cảm thấy đơn độc. Đặc biệt cảm ơn anh Trần Đức Hậu đã đến từ Houston để giúp chúng em có những bát phở  thơm ngon và hương vị đậm đà như hôm nay quý vị sẽ thưởng thức.

Ngày mai chúng em sẽ mang bát phở Tình thương này vào Viện Dưỡng Lão cho các bác cộng thêm ngày 14 tháng 01 năm 2025 vào trưa thứ 3, chúng em sẽ lại nướng Babecue cho tất cả cô chú bác cũng như nhân viên Viện Dưỡng Lão cùng ăn và thưởng thức văn nghệ.

Mùa hè vừa qua chúng em đã nướng Babecue, mọi người đều rất thích và rất vui. Nói chung cuộc sống thất vô thường nên chúng em cố gắng làm được những gì mà mình có thể làm được bây giờ.

Cũng xin được nhắc lại Nhóm Hoàng Lan ra đời đã được 10 năm. Nếu tính năm 2005 đã 20 năm, thời điểm ghi lại cuộc đời hụt hẩn tình duyên của mình cũng ngày mẹ Hoàng Lan qua đời, mở đầu bước chân của Hoàng Lan vào Viện Dưỡng Lão. Nhìn các bác ngồi trên xe lăn không đứng dậy được thì Hoàng Lan đã nghĩ trong khi các bác muốn đứng dậy lại không thể đứng dậy được thì tại sao Hoàng Lan phải gục ngã. Điều này đã thúc đẩy đưa Hoàng Lan đến Viện Dưỡng Lão giúp các bác.  Hoàng Lan cũng xin cảm ơn anh chị Thái Hóa Lộc và Báo Trẻ đã dành báo cho Hoàng Lan mỗi tuần đưa vào Viện Dưỡng Lão cho các chú, bác…

Cuối cùng Hoàng Lan xin cầu chúc Cô, Chú Bác thưởng thức Bát Phở Tình Thương ngon miệng, năm mới nhiều năng lượng sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Trân trọng cảm ơn…

Sau nghi thức thường lệ, phần chính tiếp theo là các bát phở Tình Thương được Ban Tổ Chức đưa đến tận bàn để mời mọi người vừa ăn phở và vừa thưởng thức chương trình văn nghệ.

Ban Tổ Chức phục vụ Bát Phở Tình Thương.

Phục Vụ Bát Phở Tình Thương.

Chương trình Bát Phở Tình Thương do Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan kết thúc lúc 4 giờ 40 và mọi người dành một sự ngạc nhiên cùng chúc mừng sinh nhật Hoàng Lan.

Kim Dinh

Previous
Previous

Đêm Vọng Giáng Sinh 2024 Giáo Xứ Thánh Phêrô Dallas

Next
Next

Buổi gặp gỡ cuối năm giữa các tổ chức Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam và giới chức thành phố Garland