Chùa Đạo Quang bế giảng lớp Việt Ngữ- Niên khóa 2023-2024

Hôm nay ngày 2/6/2024 lớp Việt Ngữ Chùa Đạo Quang tại Garland tổ chức lễ Bế Giảng cho các em Niên khóa 2023-2024. Chương trình bắt đầu lúc 10:45 AM được sự chứng minh của quý Sư chùa Đạo Quang. Cũng như mọi khi bắt đầu vào lớp học, các em cùng thầy cô đứng lên trang nghiêm chấp tay đọc câu niệm Phật: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, con lạy Phật, đấng phước trí vẹn toàn, Phật cho con sáng suốt. Con lạy Pháp, đạo thoát ly tham dục, Pháp cho con hết khổ. Con lạy Tăng, bậc tu hành thanh tịnh, Tăng cho con an lành. Con lạy cha mẹ, bậc sinh thành dưỡng dục, con giữ tròn hiếu đạo. Con lạy thầy cô, người nhiều công dạy dỗ, con siêng năng học tập”.

Thầy Sơn và cô Oanh Vũ dẫn chương trình khai mạc cho buổi lễ, trước tiên cung thỉnh Sư trụ trì  Thích Chánh Niệm có đôi lời gửi lớp Việt Ngữ: “… Sư rất là hoan hỷ các em đã thành tựu trong khóa học 2023-2024, cảm ơn thầy cô đã chỉ dạy cho các em biết rành tiếng Việt như người Việt Nam chính gốc của mình, cũng cảm ơn phụ huynh bỏ ngày chủ nhật đưa các em đến lớp học, thường thì ngày CN là ngày bận rộn nhất của mình mà phải dành thời gian đưa các em đi học tiếng Việt để tập luyện thân tâm các em ngày tốt đẹp hơn, nên Sư rất hoan hỷ cảm ơn các thầy cô và phụ huynh lo cho các em, con cháu để là người hữu dụng trong tương lai…”

Quý sư và thầy cô

Cô hiệu trưởng Linda phát biểu: “Kính chào quý Sư và phụ huynh, hôm nay Linda đại diện cho lớp Việt Ngữ chùa Đạo Quang cám ơn tất cả thầy cô giáo dành thì giờ qúy báu cuối tuần để dạy  các em tiếng Việt, cảm ơn ông bà, ba mẹ chịu khó đưa các em đến học tiếng Việt, các em cũng rất là ngoan chịu khó học nghe lời thầy cô giáo, đạt được thành quả tốt, hy vọng các em học tiếng Việt ở đây về nhà có thể nói được tiếng Việt với ba mẹ, ông bà, trong cộng đồng người Việt chúng ta, hay có dịp về Việt Nam nói được tiếng Việt, mong rằng em nào năm tới  chưa vào College trở lại tiếp tục học để thầy cô có việc làm…Đầu năm học ghi danh rất là đông..,cuối năm các em đi vacation cùng gia đình nên hôm nay vắng nhiều… Kính chúc quý Sư có nhiều sức khỏe…kính chúc thầy cô giáo, phụ huynh cùng các em học sinh nhiều sức khỏe, một mùa hè thật vui vẻ, nhớ trở lại lớp học ngày 11 tháng 8 để bắt đầu niên học mới nhé, có mấy cô giáo đến nhận ghi danh trước 2 tuần cho ngày khai giảng…”.

11:30 PM tất cả các em tuần tự lên sân khấu nhận giấy khen và phần thưởng, em nào giỏi thì được cả hai, những em còn lại nhận lì xì để khích lệ tinh thần học tiếng Việt. 

Sau khi các em nhận thưởng xong, Sư Chánh Niệm dặn dò mọi người cho năm học mới: “...nếu được có thể tạo thêm không khí cho các em sinh hoạt ngoài trời, như cắm trại, hay bất cứ việc gì…thầy cô giáo cứ tổ chức. Chùa sẽ đài thọ cho tất cả những vấn đề đó, quý vị đừng có ngại…nhất là các phụ huynh nên đến sinh hoạt chung với tất cả các em và thầy cô giáo cho năm tới này nghen”. Trước khi rời khỏi buổi lễ quý Sư hoan hỷ chụp vài hình ảnh lưu niệm với thầy cô.

Các em Mẫu Giáo nhận thưởng

12:30 PM chương trình văn nghệ diễn ra, mở đầu là bài hát “Bụi Phấn” do em học sinh lớp hai biểu diễn, một trong những bài hát về thầy cô mà tôi yêu thích nhất, ký ức đẹp của tuổi thơ lại hiện về trong Tôi., đoạn cuối lời bài hát rất là ý nghĩa: “…mai sao lớn lên người, làm sao có thể nào quên, ngày xưa Thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ.”.  Xen kẽ những bài đơn ca, lớp mẫu giáo cùng với các cô phụ trách vui nhộn hòa nhịp tung tăng vào bài “Tập Thể Dục buổi sáng”. Cũng như bao lần trước, có vài em đã không còn học lớp Việt ngữ, hôm nay quay về gửi lòng tri ân của mình qua lời ca tiếng hát, tiếng đàn đến thầy cô và bạn bè cho buổi mãn khóa thêm sinh động gắn bó tình cảm hơn. Vẫn “cây nhà lá vườn” quý thầy cô tham gia ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng”, thật không kém phần duyên dáng dễ thương, các cô giáo thướt tha trong tà áo dài với cành phượng đỏ thắm trên tay được trao tặng từ các thầy để phụ họa cho tiết mục thêm đặc sắc: “mỗi năm tới hè lòng man mác buồn…, những chiều hẹn nhau hết rồi…, kỹ niệm xưa mình xin nhớ mãi….” Đã đến giờ trưa thầy cô giáo phục vụ thức ăn và những cái bánh Piza đến từng bàn, các em cùng phụ huynh vừa xem văn nghệ vừa thưởng thức buổi trưa.

Thầy cô tham gia văn nghệ.

Thầy Sơn chia sẽ hình ảnh cũ đăng trên báo Người Việt cho phụ huynh xem : “… vì nhờ biết tiếng Việt mà những năm  về trước nhiều trường Việt Ngữ cùng tham gia thi  chương trình đố vui để học -  VIỆT NAM VÀ EM …vòng thi gồm 10-25 câu hỏi, tùy theo trình độ, các em phải đánh vần, viết chính tả, phân tích văn phạm, trả lời câu hỏi, ca dao, tục ngữ, cổ tích, văn chương cũng như hát bài phổ thông và Quốc ca…Kết quả công bố được  xướng danh lên “ trường Việt Ngữ Đạo Quang  em Thomas Le đoạt giải nhất”. Thời gian sau em cũng đoạt giải ba qua bài viết luận văn được V247 Scholarship trao tặng…, Thomas học tiếng Việt tại chùa Đạo Quang từ lớp mẫu giáo đến lớp 10” …

12:40 PM cắt bánh sinh nhật, rau câu cho các em nào sinh vào tháng 4,5,6 (cứ mỗi ba tháng tổ chức một lần). Mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật và kết thúc với bài hát “bốn phương trời ta về đây chung vui…”.   Buổi lễ bế giảng đã hoàn tất ngập tràn trong niềm vui tại hội trường của chùa Đạo Quang, những lời tâm tình qua ca khúc của các em và thầy cô không sao kể hết…. Khoảng 1:15 PM phụ huynh và các em chào tạm biệt thầy cô, hẹn sẽ gặp lại tựu trường Aug 11.

Chia tay học trò xong, thầy cô cùng nhau dùng bữa cơm trưa thân mật.  Tôi được biết lớp Việt ngữ chùa Đạo Quang có khoảng hơn 24 năm, năm nay kỹ niệm đúng 20 năm của một số thầy cô đã gắn bó và đang đồng hành với lớp Việt ngữ cho đến thời điểm này, thật là trân quý vô cùng với những thầy cô gắn bó thời gian dài như thế. Mong sao quý thầy cô vẫn tiếp tục đồng hành tại nơi đây và mong tiếng Việt mãi lưu truyền trong mỗi gia đình người Việt nơi xứ Người.

Các thầy cô cùng nhau clean up hội trường trong tiếng cười giòn giã, chúng tôi đem một số vật dụng đựng thức ăn gửi lại cho nhà bếp, nói lời chào tạm biệt những tháng hè và không quên cảm ơn các anh chị nhà bếp rất nhiều, phải thức khuya dậy sớm vào mỗi cuối tuần để có bữa chay thanh đạm cho quý Phật tử cũng như các thầy cô và các em. Xin mến chúc tất cả mọi người có một mùa hè thật vui, khỏe. “ Ánh nắng vàng hòa mình trong hạ,tiếng ve sầu rỉ rả râm rang..những cánh hoa rụng bay nhẹ nhàng..mùa hạ đến mang theo nỗi buồn man mác..,nghe ký ức tuổi thơ lại tìm về.”

Garland, June 2024

Thiên Hồng

Previous
Previous

Cơn bão mang tình người

Next
Next

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Florida phản đối ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng