Chùa và Nhà Thờ Mừng Xuân Quý Mão

DFW.- Tết năm nay thời tiết tương đối dễ chịu và do đó đồng hương các nơi đổ về Chùa và Nhà Thờ rất đông đảo nhất là đêm giao thừa, tìm một chỗ đậu xe vô cùng khó khăn. Chúng tôi xin ghi lại một vài sự kiện và hình ảnh mà những nơi chúng tôi đã tham dự:

1.- Nhà thờ Saint Joseph, thành phố Richardson

Cộng đoàn Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Joseph đã tổ chức Thánh Lễ Chúa Nhật (Nhằm Tết Nguyên Đán) vào lúc 7 giờ tối tại Thánh Đường Saint Joseph thành phố Richardson. Cộng đoàn này qui tụ một số giáo dân từ thời cố linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng qua biến cố tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và một số giáo dân không gia nhập Giáo xứ Thánh Phêrô Dallas cũng như Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Theo như chúng tôi được biết Cộng đoàn Việt Nam Giáo xứ Saint Joseph có khoảng 200 người và họ cố gắng vận động để có một Thánh Lễ riêng biệt dành cho người Việt Nam. Theo như lời cha Tuấn, người cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật dành cho Lễ Tết Nguyên Đán, Cộng Đoàn Việt Nam tại Giáo xứ Saint Joseph đã được Cha Chánh Xứ chấp thuận theo thời biểu nhất định. Trong trường hợp muốn cử hành thêm Thánh Lễ đặc biệt liên quan đến truyền thống và phong tục phải xin phép Cha Chánh Xứ…

Thánh Lễ đầu năm do Cha Tuấn chủ tế với sự tham dự hơn một trăm giáo dân và ca đoàn rất hùng hậu. Mặc dù là ngày 30 Tết nhưng mọi người cũng đã sốt sắng đến tham dự Thánh Lễ. Các bà, các chị trong những chiếc áo dài thướt tha nhiều màu làm cho khung cảnh thật đẹp và ấm cùng. Trên bàn thờ, trước cung thánh hình ảnh bánh chưng, cành đào và dưa mứt ngày Tết làm lòng mọi người ấm lại. Bài ca nhập lễ mang hương vị mùa Xuân của Nguyễn Duy: “Xuân sang hoa tười màu, đoàn chim tung cánh chào. Hương Xuân bay phương nào từng cơn gió xôn xao…”. Tình đạo tình người và tình quê hương thoang thoảng đâu đây.

Cha Tuấn cho rước lễ

Bài ca kết lễ lại là bài ca Dâng Mẹ, mỗi người không ai không chút bùi ngùi nhớ đến Tết ngày xưa, nhớ những người thân đã nằm xuống. Trong niềm vui bước vào mùa xuân mới xin phó thác cho Mẹ: “Thành tâm dâng bài bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời…”

Kết thúc Thánh Lễ Chúa Nhật cũng là Thánh Lễ Đầu Năm ban Tổ chức mời tất cả giáo dân đến hội trường để cùng hưởng vị ngày Tết. Nhân dịp này, Cộng Đoàn Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Joseph chúc mừng kỷ niệm 50 năm lễ thành hôn của ông bà Trần Xuân Ca và Đào thị Sáng.

ĐÓN GIAO THỪA CHÙA ĐẠO QUANG – GARLAND

Sau khi tham dự Thánh Lễ do Cộng Đoàn Việt Nam của Giáo Xứ Saint Joseph tổ chức; chúng tôi đến Chùa Đạo Quang thành phố Garland. Năm nay là năm đầu tiên vị trụ trì tiên khởi của chùa là Hòa Thượng Thích Tịnh Đức viên tịch. Khác với bầu không khí tĩnh lặng tại Giáo xứ San Joseph bao nhiêu thì quang cảnh Chùa Đạo Quang vô cùng náo nhiệt. Tìm một chỗ đậu xe gần chùa thường khi chúng tôi vẫn đậu mỗi khi thăm chùa không thể vào được vì Cảnh sát đã chận trước cổng ra vào và cho biết trong khu vực phía trước cổng chùa không còn chỗ trống. Chúng tôi rảo bộ từ thất của Thầy Tịnh Đức trước đây và bước về chánh điện. Nơi nào cũng có người. Bước qua cổng Hội Xuân được trang trí bằng tre và là nơi nhiều gia đình kéo nhau chụp hình lưu niệm. Tiến vào bên trong nhà sinh hoạt rất nhiều gian hàng trưng bày cũng như hành lang nối liền giữa chánh điện và nhà sinh hoạt có hàng ăn uống bày bán với mục đích gây quỹ cho chùa…

Bước vào chánh điện nhưng chưa đến giờ giao thừa, cũng đông đảo quý thiện nam tín nữ với nhiều màu áo khác nhau. Trong khi chờ đợi đón giao thừa, những bài hát được ban họp ca trình bày, đa số là những sáng tác nhớ công đức của Thầy do chị Đỗ Thu Nga giới thiệu với những lời nhắc nhớ đến vị ân sư đã ra đi mùa đông năm trước… Cũng như thường lệ hàng năm, đại lễ Giao thừa cử hành rất long trọng. Khởi đầu chư Phật tử vân tập, chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm rồi cử hồi chuông trống Bát Nhã, Múa Lân và Dâng Hoa Cúng Phật…Cuối cùng quý Chư Tăng Ni, Phật Tử cùng đọc kinh Sám Hối, tụng kinh Giao thừa cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An trọn năm Quý Mão cũng như cầu siêu độ chư Hương Linh Chiến Sĩ trận Vong, Đồng Bào Vượt biên, vượt biển vãng sanh nơi cảnh giới an lạc. Chương trình Đêm Giao Thừa Chùa Đạo Quang là lời chúc Tết và phát lộc đầu năm.

Bà con chụp hình kỷ niệm tại Chùa Đạo Quang

Ban Họp Ca Chùa Đạo Quang hát chờ Giao Thừa

Chánh Điện Chùa Đạo Quang Đêm Giao Thừa

THÁNH LỄ MINH NIÊN GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ

Thánh Lễ Minh Niên Năm Quý Mão của Giáo Xứ Thánh Phêrô buồn hơn các năm trước cũng là năm đầu tiên Cha xứ Phạm Quang Minh không còn Mẹ. Giáo xứ năm nay cũng không đón tiếp Giám Mục địa phận về cùng ăn Tết với giáo dân. Giáo dân không nghe được tiếng pháo, đoàn lân… và Cha xứ cũng như các vị chức sắc tuy có mặc quốc phục nhưng lại không đội khăn đóng giống như một hoạt cảnh vui trước đây tôi được thấy trong vở kịch ngày xưa ở quê nhà…Hình ảnh của các ông cụ nhà quê lên tỉnh…

Cha xứ Thánh Phêrô lì xì

Giáo xứ Thánh Phêrô là giáo xứ Việt Nam nghèo nhất tại địa phương Dallas-Fort Worth, một số ít giáo dân lâu đời đã rời giáo xứ không biết vì lý do gì, nhưng với chúng tôi giáo xứ Thánh Phêrô ít giáo dân, nghèo nhưng đầy ắp tình thương và nhất là Cha Chánh Xứ rất bình dân và cởi mở. Tôi mãi mãi là giáo dân của giáo xứ Thánh Phêrô hôm nay và mãi mãi…

CHÙA TỪ BI ARLINGTON

Mùng Hai Tết nhằm vào ngày Thứ Hai, 23 tháng Giêng năm 2023 chúng tôi đến Chùa Từ Bi. Chùa này nhiều người quen gọi là “Chùa H.O.” vì đa số Phật Tử chùa này do sự đóng góp của những gia đình Tù Nhân Chính Trị được gọi H.O. Chúng tôi cũng rất ít đến vì chúng tôi không phải là Phật tử thuận thành; tuy nhiên quen nhiều người ở đây…

Chúng tôi đến Chùa Từ Bi ngày Mùng Hai Tết, tuy là Mùng Hai nhưng lại là ngày làm việc của Hoa Kỳ, mọi người đều phải đến sở bình thường không có ngoại lệ. Bởi vì chúng tôi có hẹn và hứa với chị Trần Ngọc Tâm sẽ đến Chùa Từ Bi dự lễ mãn tang 3 năm của anh Tâm. Ngoài sự quen biết, anh em truyền thông báo chí địa phương còn nợ ân tình với người đã khuất. Đến tham dự ngày gia đình làm lễ mãn tang cho anh để chúng tôi hiểu rằng chết không hẳn đã hết như hôm mùng hai Tết thắp một nén hương trước di ảnh của anh và chúng tôi có nói với anh là chúng ta vẫn còn có sự liên hệ!

Chùa Từ Bi ngày Mùng Hai Tết - Nhớ về anh Trần Ngọc Tâm.

Trong dịp này, chúng tôi được gặp những người thân quen khác như chị Đào Liên Bích, ông bà Thị trưởng Trương Minh Ẩn, ông Lê Văn Thiệu, ông Hùng, ông Uy và nhiều người khác mà chúng tôi không nhớ tên. Nhân dịp này, một lần nữa xin chúc Thầy Trụ Trì, ban Trị Sự Chùa Từ Bi, gia đình chị Trần Ngọc tâm cùng tất cả những người chúng tôi đã gặp tại Chùa Từ Bi ngày Mùng Hai Tết vạn sự Cát Tương, nhiều điều may mắn.

Thái Hóa Lộc   

Previous
Previous

Hội Người Việt Dallas tổ chức sinh nhật và mừng xuân

Next
Next

Chào cờ đầu năm tại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas