Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn họp mặt ‘MỘT THỜI ĐỂ NHỚ’

WESTMINSTER, California – Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn với chủ đề “Một Thời Để Nhớ” đã diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Chín năm 2022, do Hội Liên Trường Qui Nhơn tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, tiểu bang Califorinia.

Tưởng cũng cần nên nhắc lại, các trường trung học ở Bình Định trước năm 1975 gồm: Cường Để, Kỹ Thuật Quy Nhơn, La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Tự Lục, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung, Bán Công Tam Quan, và Sư Phạm Qui Nhơn. Theo ban tổ chức, mục đích của buổi tổ chức này là để thầy xưa, bạn cũ gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm của tình thầy trò, bạn cũ trong thời học sinh, và giữ chặt sợi dây tình cảm thiêng liêng đã kết nối mọi người trong mấy chục năm qua.

Đại hội không chỉ đón nhiều giáo sư, cựu học sinh từ nhiều nơi tại California, mà còn ở những tiểu bang khác từ xa về tham dự như Washington, Texas, Virginia, Louisiana, Calorado, Arziona, Pennsylvania, Florida, Illinois, Kansas…

Trước giờ khai mạc, người điều hợp chương trình là Tiến sĩ Cai Văn Khiêm dạo đầu nhắc lại một đoãn văn nổi tiếng của nhà văn Thanh Tịnh diễn tả buổi tựu trường mà đa số đã đọc qua: “Tôi nhớ lại một đoãn văn, một đoãn văn rất thân thiết – Hằng năm cứ vào cuối thu và lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nhớ nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường. Và hôm nay là ngày tựu trường và chúng ta nghe lại đoạn văn của Thanh Tịnh làm chúng ta gợi nhớ về một quá quá rất xa, rất thân tình và trong ý nghĩa đó, ban tổ chức đã quyết định lấy chủ đề “Một Thời Để Nhớ”- Nhớ Thầy – Nhớ Cô – Nhớ đến Bạn Bè – Nhớ đến Trường Cũ – Nhớ đến Qui Nhơn – Qui Nhơn ơi! Qui Nhơn ơi!...”.

Sau nghi thức thường lệ là chào quốc kỳ và hát quốc ca Mỹ-Việt cùng phút mặc niệm, ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức đã có lời chào mừng và mục đích của Đại Hội: “Xin chào mừng quý vị đã về đây ngày Đại Hội cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn lần này!

Thưa quý vị, nhìn lại sinh hoạt hơn hai mươi năm sinh hoạt của Hội từ những cuộc họp mặt thân tình ấm cúng của quý Thầy Cô và các anh chị em, chúng ta đã duy trì được truyền thống uống nước nhớ nguồn tìm về cội nguồn một thời để nhớ. Chúng tôi luôn ghi nhớ công sức của quý Thầy Cô, các bạn cựu học sinh những người trước đây và hôm nay đã có tâm huyết gầy dựng Hội Liên Trường Qui Nhơn ngày càng vững mạnh.

Thưa Quý vị, ngày hôm nay là ngày đáng ghi nhớ, một lần nữa Thầy Trò chúng ta gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn những ngày cắp sách đến trường của một thời sống ở quê hương mấy chục năm qua. Thay mặt ban tổ chức Đại Hội chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và các anh chị. Kính chúc mọi người có cơ hội chia sẻ trong thời gian hội ngộ hôm nay…”   

Một đại diện thầy cô, cựu giáo sư Trường Kỹ Thuật chúng tôi không nhớ tên tâm tình: “Nghĩa thầy trò, tình huynh đệ đồng môn là việc cao quý của người Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm với lịch sử. Thời gian trôi nhanh đến gần cuối đời vẫn tiếp tục. Những cậu bé ngày nào trong đồng phục nam sinh của những trường Cường Để, La San, Bồ Đề, Kỹ Thuật,…; những cô bé trong đồng phục áo dài trắng của các trường Nữ Trung Học Qui Nhơn, và những giáo sinh của trường Sư Phạm Qui Nhơn ngày nào; giờ đây, họ đã là ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại. Thế nhưng, các em đã về đây họp mặt, không ngoài mục đích kết nối tình thân ái với thầy cô cùng bạn hữu.”

Đại diện ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho vị giáo sư đại diện. Sau đó là phần tặng hoa lưu niệm cho quý thầy cô, cùng lúc các cựu nữ học sinh liên trường Qui Nhơn và chương trình văn nghệ và buổi tiệc bắt đầu…

Lần đầu tiên chúng tôi tham dự Đại Hội Liên Trường, không khí và sự hòa đồng do đó không giống nhiều lần chúng tôi đã tham dự Đại Hội cựu Học Sinh Cường Để, rồi cựu Học Sinh Cường Để - Nữ Trung Học Qui Nhơn tại thành phố Houston. Mục đích duy nhất cho quyết định tham dự lần này là tìm lại hai người bạn thân là Cao Thế Định và Bùi Viết Cần. Rất lâu và nhớ nhau nhưng chưa cơ hội gặp lại sau một thời gian thật dài, qua bao nhiêu biến cố. Đối với chúng tôi kỷ niệm thời học trò thật quý. Thời gian không còn nhiều để chúng tôi kể lại chuyện cũ. Và cuối cùng như điều tôi mong ước là tôi đã gặp lại được hai người bạn, một người trong ngày Đại hội Liên Trường và nhờ người này đã đưa tôi đến nhà thăm người bạn còn lại…Hai tiếng “mày tao” vẫn còn dễ chịu và nghe rất quen khi chúng tôi gọi nhau trong khi trò chuyện với nhau.

Cũng nhân dịp Đại hội Liên Trường, chúng tôi gặp lại những người bà con xa, nhưng người quen biết từ gia đình ngày trước. Với chúng tôi, ngày Đại Hội Liên Trường đã đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn năm 2022 và xin tri ân ban tổ chức đã cho tôi niềm vui hạnh ngộ với hai người bạn cũ ngày xưa.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Hội đồng hương Bình Định và thân hữu họp mặt mùa thu

Next
Next

Ứng Cử Viên District Attorney Tiffany Burks và Tarrant Commissioner Alisa Simmons thăm Hội Người Việt Hạt Tarrant nhân ngày Sinh nhật chủ nhân Tony