Họp Mặt Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền Lần Thứ 14 Tại Dallas-Fort Worth.

Arlington, TX.- “Cách đây 15 năm trước chúng ta đã có một lần hội ngộ vào cuối tháng 11 năm 2007 rất thành công số người về tham dự cũng tại thành phố nầy. Buổi họp mặt với nhiều xúc động, mừng mừng, tủi tủi sau nhiều năm xa cách. Ai còn ai mất sau một cuộc đổi đời biến cải tang thương. Chúng ta đã cùng chia ngọt xẻ bùi trong những ngày tháng khó khăn nhất của một đời người. Một số anh em chúng ta thật kiên cường khí phách trước trước bạo lực cường quyền dù trước họng súng của kẻ thù :-hành xác – thủ tiêu – đe dọa – đói khát – xử tử nhưng đã đối mặt chấp nhận của người Quốc Gia tinh thần Quốc Gia với lòng yêu nước của những người chiến sĩ VNCH trại tù Cộng Sản Ái Từ-Bình Điền. Nhiều anh đã ra đi trong sự tiếc thương và sự mến phục của người còn lại…”

Ông Phạm Văn Tiền, một CTNCT của trại tù Ái Tử-Bình Điền, đại diện ban tổ chức buổi hội ngộ lần thứ 14 cũng là lần thứ II tại thành phố Dallas-Fort Worth đã phát biểu những lời xúc động trên trong một buổi tiệc gặp gỡ gia đình, thân hữu Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị tại nhà hàng Kowloon thành phố Arlington, Texas vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022.

Ông Lê Xuân Khuynh, trưởng ban tổ chức họp mặt gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền trong lời chào mừng quan khách đã thao thức bồi hồi về ngày hội ngộ sau ba năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19: “Sau bao ngày chuẩn bị hồi hộp thì ngày vui hôm nay đã tới. Lời đầu tiên tôi thay mặt tất cả quý anh chị trong gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền Dallas-Fort Worth hân hoan kính gời lời chào mừng đến toàn thể quan khách và gia đình cùng thân hữu từ khắp mọi nơi về tham dự đông đủ như ngày hôm nay…

Hôm nay nhớ lại không khỏi bùi ngùi trong cảnh tận cùng đau khổ ấy, càng thương cảm nhau hơn. Chúng tôi hãnh diện một thời chiến đấu oai hùng để bảo vệ quê hương Miền Nam Việt Nam nhưng phải nhận một kết quả đau buồn…

Hôm nay, nơi đất khách quê người, những cựu tù năm xưa gặp lại nhau trong niềm hân hoan, hạnh phúc ôn lại kỷ niệm của một thời trai trẻ. Buổi hội ngộ hôm nay để biết ai còn ai mất và hàn huyên tâm sự tuổi xế chiều…”

Quan khách thân hữu và gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử - Bình Điền chào cờ

Quan khách Chào Cờ

Sau 30 năm gặp lại

Tiếng người điều hợp chương trình xướng danh nơi “xuất phát” của những Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền từ các nơi xa về tham dự lần lượt như: Bắc California – New York – Louisiana – Ohio – Colorado – Georgia – Kentucky – Washington DC – Florida – Missouri – Washington State – Alabama – Nam Caifornia – San Diego – Houston – Boston – Nebraska – Oklahoma - Tenessee …Tiếng vọng ra không từ một vùng mà cả nhà hàng vang lên cùng một lúc cũng như đáp lại hình thức điểm danh các phái đoàn tham dự mà trong bài phát biểu của Cựu Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền Phạm Văn Tiền nhắc đến: “Cuộc họp mặt hôm nay cũng không ngoài ý nghĩa một buổi điểm danh và cũng là dịp để vinh danh tưởng nhớ đến các Anh những đứa con yêu quý của trại tù Ái Tử-Bình Điền. Hình ảnh của các Anh như phản phất đâu đây ngay trong phòng này. Mong các Anh cùng về đây cùng chung vui và đừng bao giờ quên đi quá khứ. Một quá khứ oai hùng lắm đau thương đầy nước mắt nhưng vô cùng kiêu hãnh của người Tù trại Ái Tử-Bình Điền…”.

Nghi thức truy điệu Gia đình Cựu TNCT Ái Từ-Bình Điền.

Niềm vui vỡ òa nhưng trong tận cùng của ngày họp mặt lần thứ 14 của những người Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền là thời gian và tuổi tác. Sau mỗi lần họp mặt sẽ không còn đông đủ như các lần trước. Chúng tôi đã nhận ra sự thật này trong đêm nay, khi anh Đặng Văn Đức cho biết là nhạc phụ anh là một Tù Nhân Chính Trị của Ái Từ Bình Điền đang sống tại Washington State vì tuổi tác không đến được nhưng đã cho vợ chồng con gái đến tham dự để đại diện. Năm tới Colorado nhận trách nhiệm tổ chức họp mặt lần thứ 15 sẽ còn bao nhiêu người bỏ cuộc chơi với những anh em Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền?

Lần đầu tiên được tham dự đêm họp mặt Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền, chúng tôi thật sự vô cùng xúc động. Là một người đã từng sống trong trại tù Cộng Sản, tuy không cùng một trại tù nhưng chính sách cũng không khác gì nhau nhiều. Sự thống khổ uất ức và nhẫn nhục phải chịu đựng như một ám ảnh vẫn còn lại trong ác mộng. Sự vui mừng của những người bạn tù khi gặp lại lúc tuổi về chiều như một ân huệ của Thượng Đế. Mừng-mừng – tủi tủi thân thiết ôm lấy nhau và cùng nói rằng: “chúng mình vẫn còn sống!”. Tôi đã gặp lại vợ chồng anh Nguyễn Bảo Trị đến từ Nebraska sau 30 năm. Tôi đã gặp anh không phải ở cùng trại tù mà ngay tại thành phố Arlington trong những ngày đầu tiên gia đình anh đến định cư Hoa Kỳ với diện Cựu Tù Nhân Chính Trị (H.O). Chúng tôi đã có duyên gặp lại để kể chuyện ngày xưa khi con của anh ngày ấy mới lên 4 tuổi nhưng bây giờ đã thành danh: cháu gái đã trở thành bác sĩ và cháu trai là một kỹ sư thành công. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh Phạm Văn Tiền cho vợ chồng tôi dịp may tình cờ hiếm hoi này; đối với tôi là một kỷ niệm trong đời khó quên.

Bản họp ca của Bác sĩ Hoàng Văn Định

Chúng tôi được biết ngày họp mặt Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Từ-Bình Điền không chỉ một đêm ngắn ngủi tại nhà hàng Kowloon mà kéo dài từ hai ngày trước với chương trình đại hội tại trụ sở Cộng đồng Hạt Tarrant cũ và cuộc thăm viếng thắng cảnh Dallas-Fort Worth.

Đêm dạ tiệc cũng là thời gian cuối cùng còn lại trước khi chia tay. Nghi thức khai mạc thật cảm động đặc biệt lời diễn ngâm trong phần truy điệu của cô Chi Huệ, và lễ đặt vòng hoa tưởng nhớ của trưởng ban tổ chức Lê Xuân Khuynh, bác sĩ Hoàng Văn Định và niên trưởng Lê Quang Liễn. Chương trình văn nghệ mang nhiều màu sắc khác nhau, mỗi nơi đều có một tiết mục rất công phu, đặc sắc và ý nghĩa…

Một tiết mục văn nghệ

Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử-Bình Điền Colorado nhận trách nhiệm tổ chức ngày họp mặt lần thứ 15 tại Denver vào năm tới, năm 2023. Cầu mong những người đã tham dự lần thứ 14 tại Dallas-Fort Worth luôn sức khỏe để tham dự ngày họp mặt thứ 15 tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado.

Ban tổ chức Ái Tử - Bình Điền Dallas bàn giao cho Colorado năm 2023

(Gia Đình Ái Tử Bình Điền (ATBĐ) là tên gọi của các cựu tù bị Việt Cộng giam giữ, đày ải trong trại tù Ái Tử, Bình Điền thuộc tỉnh Quảng Trị, vùng địa đầu giới tuyến giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam trong cuộc chiến vừa qua.)

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Cơn lốc bất ngờ hay hư hại góc đường Beltline và Shiloh thành phố Garland, Texas

Next
Next

Lê Hội Trung Thu Tại Asia Times Square Và Cali Saigon Mall