Họp mặt mừng sau 50 năm cuộc chiến
Garland, TX.- Hội Biệt Động Quân Dallas với sự phối hợp Hội Biệt Động Quân Houston đã tổ chức một buổi “Họp Mặt Mừng Xuân sau 50 năm cuộc chiến” vào trưa Chủ Nhật, ngày 16 tháng 03 năm 2025 tại nhà hàng Tasty Asia, thành phố Garland, tiểu bang Texas.
Như mục đích và ý nghĩa trong thư mời được phổ biến: “Nửa thế kỷ trôi qua từ ngày Cựu Quân Nhân chúng ta cùng kề vai sát cánh trong những tháng năm đầy gian khó. Cuộc đời mỗi người rẽ sang những ngã khác nhau, nhưng tình đồng đội vẫn luôn bền chặt như ngày nào…- Nhân dịp 50 sau cuộc chiến, nhân dịp đầu xuân có một buổi họp mặt đặc biệt để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, tri ân quá khứ và nhìn về tương lai. Một cơ hội để các chiến hữu Biệt Động Quân, các chiến hữu đơn vị bạn và đồng hương – Những người Việt lưu vong gặp lại nhau nơi đất khách quê người…
Chương trình chính thức bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều với nghi thức chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm với toán Quốc Quân Kỳ và hai hàng quân danh dự trong màu áo của các quân binh chủng tham dự.
Đại diện Biệt Động Quân Houston Nguyễn Ngọc Khoan là người điều hợp chương trình tổng quát về nghi thức- Cô Thu Hương phụ trách phần giới thiệu quan khách thân hữu và văn nghệ với một hậu duệ Biệt Động Quân.
Biệt Động Quân Trần Thái - Trưởng Ban tổ chức
Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Khoan nguyên là hội trưởng Biệt Động Quân Houston đã điều hợp một cách uyển chuyển lão luyện khi mời nhân vật chính là Hội Trưởng Biệt Động Quân Dallas cũng là trưởng ban tổ chức chào mừng quan khách, chiến hữu về ý nghĩa của buổi họp mặt mừng Xuân sau 50 năm cuộc chiến. Bắng một giọng chậm rải và nhẹ nhàng hơn những lẩn trước đây, có lẽ là đầu xuân đã gây chú ý người nghe:
‘Kính thưa Quý vị,
Hôm nay, trong bầu không khí rộn ràng của mùa xuân, chúng ta có cơ hội hợp mặt chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa bên những chiến hữu đã một thời cống hiến cuộc đời cho tổ quốc. Mùa Xuân không chỉ biểu tượng cho sự sống mới, niềm hy vọng và những ước mơ, mà còn là dịp để chúng ta troi ân các chiến hữu mũ nâu, đầu đội màu đất mẹ, khoát chiếc áo hoa rừng để cống hiến tuổi thanh xuân trong sự nghiệp bảo vệ lý tưởng tự do và dân chủ Miền Nam Việt Nam.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhớ lại những ngày tháng hào hùng nhưng cũng đầy đau thương của dân tộc. 50 năm trôi qua. Những tháng ngày nằm gai nếm mật, rót mồ hôi, đổ xương máu trong những trận chiến khốc liệt của các chiến hữu Biệt Động Quân như chiến trận Đồng Xoài, Bình Giã, Pleime, Khe Sanh v.v…Những hy sinh và mất mát đó không thể nào đong đếm được.
50 năm cuộc chiến tranh đã đi qua, các chiến hữu Biệt Động Quân nói riêng và cựu Quân Nhân QLVNCH nói chung vẫn là một phần quan trọng của lịch sử và cộng đồng người Việt. Chúng ta đại diện cho những gia trí kiên cường, lòng yêu nước, và tinh thần hy sinh. Dù sống ở đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn mang trong mình một nỗi niềm sâu sắc về đất nước và những lý tưởng mà chúng ta đã từng chiến đấu và bảo vệ.
Mùa Xuân đến, khi nhìn lại đoạn đường dài, chúng ta luôn cảm thấy lòng bồi hồi xúc động. Chúng ta không chỉ nhớ về quá khứ mà còn là những người xây dựng cho tương lai, đó là trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước, gầy dựng con cháu chúng ta có một tình yêu quê hương và hướng về cội nguồn dân tộc Viêt Nam.
Kính thưa Quý vị,
Sau 50 năm; dù cuộc chiến đã qua đi, nhưng những bài học lịch sử vẫn được chúng ta truền lại cho con cháu. Chúng ta mong muốn thế hệ sau hiểu được gia trị của tự do, dân chủ và trách nhiệm đội với dân tộc Việt Nam.
Các chiến hữu Biệt Động Quân vẫn tự hào về những gì chúng ta đã làm, tin rằng chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ tự do và dân chủ. Chính phủ VNCH như một phần lịch sử đáng trân trọng lòng người Việt Quốc Gia.
Hôm nay chúng ta chào đón mùa Xuân nơi đất khách quê người, mang theo nhiều hy vọng và những điều tốt đẹp hơn, cũng như chia sẻ tình yêu thương nhiều hơn, vì cuộc sống sẽ không còn bao lâu nữa sẽ đến tất cả chúng ta do thời gian, tuổi tác và bệnh tật v.v…
Xuân họp mặt 50 năm sau cuộc chiến, chúng ta không quên ơn những vị anh hùng của binh chủng Biệt Động Quân như Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn v.v… đã tuẫn tiết để bảo toàn tiết khí. Và các chiến hữu Biệt Động Quân đã anh dũng vị quốc vong thân trên khắp các chiến trường.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn quý Thân hào Nhân sĩ, quý Mạnh thường quân đã đến tham dự và hỗ trợ cho buổi tiệc xuân họp mặt được thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các chiến hữu đơn vị bạn từ các nơi xa về đây tham dự và hỗ trợ. Sự hiện diện của quý vị làm cho mùa Xuân Họp mặt thêm phần long trọng; chúng tôi xin đại diện cho Biệt Động Quân Houston và Dallas kính chúc Quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Trân trọng kính chào!
Tiếng vỗ tay thay cho lời tán thưởng bài phát biểu xuất sắc.
Tiếp theo chương trình là chương trình văn nghệ với sự đóng góp của ca sĩ Vân Anh, các ca sĩ địa phương Hanah, Lý Băng băng, Thúy Vi, Hiền Trương, THanh Hồng, Phương Dung, Hoàng Lan cùng ca đoàn Hồn Việt từ Houston. Chương trình tặng rượu “Ông Già” và xổ số là các tiết mục đáng chú ý trong buổi Mừng Xuân Họp Mặt sau 50 năm cuộc chiến.
Ca sĩ Phương Dung và quan khách
Biệt Động Quân Hành Khúc
Ca đoàn Hồn Việt từ Houston
Cô Hoài Trang trao phần trúng may mắn cho anh Lễ
Chương trình kết thúc vào 4 giờ chiều cùng ngày.
Thái Hóa Lộc