Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa lần thứ bốn mươi

Arlington, TX.- Hơn 47 năm trôi qua theo vận nước điêu linh, những cánh Dù viễn xứ đã tụ tập thành một đại gia đình “Gia Đình Mũ Đỏ Việt nam Hải ngoại” và đã thực hiện được 39 lần Đại hội khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada. Sau hơn hai năm bị cơn đại dịch Vũ Hán phải tạm đình hoãn kéo theo tan thương kẻ còn người mất. Đại Hội lần thứ 40 Gia Đình Mũ Đỏ mang màu sắc không đậm màu như những lần trước, không có chủ đề như kỳ Đại hội Gia Đình Mủ Đỏ lần thứ 39 với chủ đề “Hoa Dù Hội Ngộ” tại Thủ Đô Tỵ Nạn ngày 31 tháng 8 năm 2019…

Mũ Đỏ các nơi về tham dự chào cờ tại Tượng Đài

Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ lần thứ 40 tại Dallas-Fort Worth chứa đựng một tình cảm đặc biệt của những kỷ niệm xương máu vào sanh ra tử của binh chủng Nhảy Dù Việt Nam trong suốt 21 năm chiến đấu và hơn nửa thế kỷ thành lập tính đến hôm nay (1954-2022), lịch sử đã sang trang, nhưng hình ảnh người lính Nhảy Dù Việt Nam vẫn không phai mờ trong lòng yêu thương của đồng bào. Gia Đình Mũ Đỏ Dallas/Fort Worth và Vùng Phụ Cận cố gắng nhận lãnh tổ chức Đại hội lần thứ 40 ngày hội ngộ Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam để nhớ lại những buồn vui đời lính sống chết bên nhau.

Trong bài phát biểu của Chủ tịch Gia đình Mũ Đỏ Trung Ương, bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp trong buổi lễ chào cờ và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại thành phố Arlington, Texas :’Lễ chào cờ sáng hôm nay để chính thức khai mạc Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ lần thứ 40. Chúng ta đã có những tin buồn về hơn hai năm đại dịch vừa qua, rất nhiều chiến hữu và thân nhân đã nằm xuống. Chúng tôi xin quý vị cùng cầu nguyện cho những linh hồn quá vãng đã nằm xuống tùy theo tôn giáo của mình. Dịch cúm Vũ Hán đã giết chết 6 triệu người trên thế giới và hơn một triệu người tại Hoa kỳ. Cả thế giới đã im lặng một cách bỉ ổi trước áp lực của Trung Cộng…

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp Cựu Chủ tịch GĐMĐ Trung ương

Nhìn về phía cộng đồng Việt Nam, ý chí chống cộng như bão táp Biển Đông lúc ban đầu nhưng sau một thời gian sinh hoạt ổn định, con cái thành công thì tình đoàn kết bắt đầu rạn nứt, phân hóa chia rẽ. Tình đoàn kết ở đâu , tình quân dân cá nước không còn nữa! Tuy nhiên, trong Gia Đình Mũ Đỏ chúng ta sau hơn 40 năm kể từ ngày thành lập, chúng ta chỉ có một Gia Đình Mũ Đỏ và trong tương lai chỉ có một Gia Đình Mũ Đỏ mà thôi! Nhưng không thể không có sóng gió trong Gia Đình Mũ Đỏ nhưng sóng gió đó rất nhẹ - Nhẹ như gió mùa thu thổi tới. Chúng tôi cầu mong với tình đoàn kết, tình chiến hữu, tình Nhày Dù Cố Gắng, chúng ta luôn giữ Gia Đình Mũ Đỏ là gia đình của chúng ta. Điều mà làm tôi thổn thức khi ông Cố vấn Mỹ nói với tôi và chỉ vào các anh: “This is my family” – “Đây là gia đình của chúng tôi”. Một người ngoại quốc, một người cố vấn đã nói lên như thế thì tại sao chúng ta lại không thể nói được với chính chúng ta để cùng gắn bó với nhau hơn…

Những người tỵ nạn Việt Nam chúng ta, ai cũng ước mơ đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, thanh bình. Tôi cũng có một ước mơ. Một ước mơ hồi hương được trở về với nơi chôn nhau cắt rốn. Hung ước mơ đó đến bao giờ mới thực hiện được. Tôi chỉ trờ về khi không có ngọn cờ đỏ, hình tượng tên Hồ bán nước treo trên các ngã ba đường. Khi đó, tôi mới trở về được . Quý vị cầu mong cho tôi có được một ngày để mãn nguyện…”

Sau nghi thức và đặt vòng hoa, cùng chụp một số hình kỷ niệm trước khi cùng trở về nơi tổ chức Đại hội để các Chi hội Gia đình Mũ Đỏ tường trình sinh hoạt của mỗi Chi Hội và bầu Tân Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ trung Ương.

Chụp hình kỷ niệm tại Tượng đài Việt Mỹ nhân ngày Đại hội 40 GĐMĐ

Kết quả ghi nhận Ban tân Chấp Hành Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ gồm có:

-Chủ tịch: Bác sĩ Lê Quang Tiến

-Phó Chủ tịch Nội vụ: Mũ Đỏ Nguyễn Phạm Phúc

-Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Mũ Đỏ Trần Anh Tuấn

-Tổng Thư Ký: Mũ Đỏ Võ Phú Hiệp 

Mặc dù mùa hè Dallas nóng như thiêu đốt nhưng khắp nơi đồng hương Dallas-Fort Worth thấy xuất hiện ở một số hàng quán cà phê làm cho mọi người hồi tưởng về những ngày cách đây 47 năm sau những chuyến hành quân, những đoàn quân lại trở về phố thị. Nay ở quê người, những chiến hữu gặp nhau rộn ràng vui để kể cho nhau về những ngày sa trường lửa đạn, kể cho nhau kẻ mất người còn tất cả đều thể hiện cho nhau trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”. Đại hội quy tụ hơn 700 quý Niên trưởng, chiến hữu và gia đình về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, các nước Âu Châu, Úc Châu, Canada và 4 chiến hữu đến từ Việt Nam, Đặc biệt kỳ đại hội nầy có nhiều Niên Trưởng là những Sĩ Quan cao cấp trong binh chủng Dù, các Quân Y Sĩ nhãy dù phục vụ trong các đơn vị Quân Y thuộc Sư Đoàn Dù như Niên trưởng Đại tá Mũ Đỏ Nguyễn Văn Tường, Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn Nhảy dù, Cựu Chủ tịch Gia đình Mũ đỏ VIệt Nam- Niên trưởng Thiếu tá Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2 Pháo binh, nguyên sáng lập Gia đình Mũ đỏ Việt Nam và cũng là Cựu chủ tịch Gia đình Mũ đỏ Việt Nam - Niên trưởng Trung tá Mũ Đỏ Bác Sĩ Vũ Khắc Niệm, Y Sĩ trưởng Sư Đoàn Nhảy dù, kiêm Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Quân Y - Niên trưởng Thiếu tá Mũ Đỏ Nguyễn Quốc Hiệp, Y Sĩ trưởng Lữ đoàn 2 Nhảy dù, Chủ tịch Gia đình Mũ đỏ Việt Nam. 

Họp Đại Hội tại TT Tuổi Vàng

Dạ tiệc Tiền Đại Hội đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm Thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022  tại Nhà hàng ABC thành phố Arlington, Texas. (Dạ tiệc nầy chỉ dành riêng cho Mũ Đỏ và gia đình).

Nghi thức rước Quốc Quân Kỳ trong đêm Dạ tiệc chào mừng Đại Hội.

Sáng ngày Thứ Bảy 23 tháng 7 năm 2022, trước khi vào chương trình đại hội, một buổi lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Veteran Park thành phố Arlington đã long trọng diễn ra theo lễ nghi quân cách với sự tham dự đông đão của các niên trưởng,  chiến hữu Gia Đình Mũ Đỏ về từ khắp nơi như đã nói trên.

Sau chương trình đại hội chính thức một đêm dạ tiệc, văn nghệ mừng đại hội kết thúc diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều đến 11:00 tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 7năm 2022 tại nhà hàng Pearl trong khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie với hơn 700 người tham dự.

Trong dịp này, chúng tôi cũng được hiền tế của Cố Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng cựu Tư lệnh binh chủng Nhảy Dù hướng dẫn, giới thiệu một số quân trang, quan dụng về binh chủng Nhảy Dù được trưng bày với tượng người lính Nhảy Dù bên cạnh. Tôi có dịp làm quen và phỏng vấn Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng đến từ nam California nguyên chiến sĩ Tiểu Đoàn 9 Nhày Dù và anh đã cho biết trong 40 lần Đại Hội Nhày Dù, anh chỉ vắng mặt một lần vì bệnh bất ngờ! Mũ Đó Nguyễn Văn Hùng cũng là sĩ quan nghi lễ trong đêm dạ tiệc mừng Đại Hội 40 thành công.

Bác sĩ Lê Quang Tiến, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ trước đây đã được Đại hội 40 ủy nhiệm trở lại sẽ có nhiều kinh nghiệm để phát triển và xây dựng Gia Đình Mũ Đỏ càng ngày càng đoàn kết vững mạnh hơn để cùng gặp lại nhau trong kỳ Đại hội tới.

Với trách nhiệm là Trưởng ban tổ chức Đại Hội lần thức 40, ông Nguyễn Đình Trung ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến quý quan khách, quý niên trưởng cùng toàn thể Gia Đình Mũ Đỏ đã về tham dự đại hội, cảm ơn các chiến hữu trong ban tổ chức đã tận tình làm việc để có được kỳ đại hội thành công hôm nay, và cuối cùng ông chúc tất cả một buổi dạ tiệc thật vui.

Sau đó là lời phát biểu của vị đại diện toán cố vấn Team 162, trong lời phát biểu ông nói: “Tôi xin được ca ngợi tinh thần phục vụ của binh chủng Nhảy Dù VNCH để lại một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, và nói chúng tôi rất hảnh diện phục vụ cạnh một đơn vị kiệt xuất có khả năng đặc biệt như thế, đã có hơn 20,000 chiến sĩ Nhảy Dù và 30 cố vấn Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến, các bạn đã chiến đấu chống cộng sản trên 25 năm với bao chiến tích oai hùng, nay quốc gia của các bạn cần có một chế độ tự do dân chủ để phát triển, thế hệ nối tiếp của các bạn đã thành công đáng kể tại Hoa Kỳ nói lên truyền thống đoàn kết theo bước cha ông, xin chúc mừng đại hội lần thứ 40, Nhảy Dù Cố Gắng.”

Buổi dạ tiệc bắt đầu, mở màng chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Sư Đoàn Nhãy Dù Hành Khúc”. Tiếp tục chương trình với phần trình diễn của các nghệ sĩ thân hữu địa phương Dallas và anh chị em trong Gia Đình Mũ Đỏ thực hiện.

Nghi thức chào quốc kỳ

Phỏng Vấn Cha Tuyên Úy GĐMĐ

Trong số quan khách hiện diện, đặc biệt có cựu Thiếu Tướng Lương Xuân Việt và trong lời phát biểu tiềm ẩn một sự khiêm nhường nhưng làm nổi bật tinh thần người lính Nhảy Dù: “Tôi đến đây không phải là một Tướng quân mà là tinh thần của người lính Nhảy Dù…”

Thời gian qua mau, tình chiến hữu không bao giờ cạn nhưng đành phải lưu luyến, bùi ngùi chia tay…

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Đường vào Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ của Cựu Hải Quân Đại Tá Hùng Cao

Next
Next

Tân Nghị Viên Arlington Phạm Long tri ân đồng hương