Không biết Tổng hội Nha Kỹ Thuật và Hội Nha Kỹ Thuật có biết chiến hữu Nguyễn Đình Thịnh!

Chúng tôi đã nhận lá thư “cầu cứu” dưới đây của nguyên Chuẩn Úy Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Đình Thịnh. Chúng tôi chưa chuyển qua Chiến Hữu Võ Tấn Y Tổng Hội Trưởng Nha Kỷ Thuật và Hội trưởng Nha Kỹ Thuật DFW Chiến Hữu Nguyễn Đức Lâm; tuy nhiên sau khi thông báo với anh em trong Ban Tổ Chức cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vì hoàn cảnh đặc biệt này đã lấy số tiền còn lại từ buổi chức gửi ngay cho Thương Phế Binh Nguyễn Đình Thịnh $100.00 USD chuyền qua chương mục người con là Nguyễn Việt Phát tương ứng tiền Việt Nam là 2 triệu 470.000. Chúng tôi cũng còn một ít số tiền ủng hộ từ buổi tổ chức sau khi bồi hoàn chi phí mua Sandwiches là $380 và tiển gửi ủng hộ cho Gia Đình Mũ Đỏ $300 nhưng đại diện Gia Đình Mũ Đỏ không nhận nhường người khác. Sau đây là nguyên văn thư yêu cầu giúp đỡ của Thương Phế Binh Nguyễn Đình Thịnh.

THƯ XIN GIÚP ĐỠ TPB/VNCH

- Kính gởi: Quí mạnh thường quân.

* Tôi tên là: Nguyễn Đình Thịnh. Sinh năm 1954. Nguyên quán: Tam Kỳ, Quảng Nam

* Tiểu sử: Đậu Tú tài I năm 1972 và động viên vào quân đội năm 1972, học trường Bộ binh Thủ Đức khóa 2B/73 SVSQ. Ra trường mang cấp bậc Chuẩn Úy. Số quân: 74/217364

Về đóng tại đơn vị: NKT/BTTM/VNCH do TT Đoàn Văn Nu chỉ huy. Tôi học thám sát trung tâm huấn luyên YÊN THẾ sau đó về công tác tại Đoàn 71 NKT do TT Bùi Văn Thiện chỉ huy. Tôi lúc bấy giờ là Trưởng toán 719.

* Biến cố trước 1975: Đêm 29 rạng sáng  ngày 30/3/1975 toán của tôi được lệnh chuyển về Cam Ranh – Vũng Tàu – Sài Gòn đóng tại kho 18 Khánh Hội quận 4 Sài Gòn, sau đó được lệnh hành quân ven đô Sài Gòn – Gia Định. Trong lúc hành quân tôi bị thương vào ngày 28/4/1975 tại Đức Hòa – Đức Huệ.

* Hoàn cảnh hiện tại: Thương tật do chiến tranh hỏng mắt phải, cụt chân trái, di chứng chiến tranh dẫn đến điếc tai, trên người còn mang nhiều vết thương do bom, đạn do chiến tranh. Hiện đang rối loạn huyết áp không có khả năng tự đi lại, Mất khả năng lao động hoàn toàn.

Hiện nay cũng vì hoàn cảnh quá túng quẫn, vô cùng khó khăn và ảnh hưởng đại dịch COVID 19 điều kiện gia đình khốn khó. Nên tôi nhờ con trai tôi  viết thư này kính được xin sự đồng cảm chia sẽ từ Quí ân nhân, rất mong đồng cảm hiểu và thấu hiểu cho hoàn cảnh hiện tại không biết còn sống được bao lâu nữa. Một lần nữa xin Kính Chúc Quí ân nhân cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. 

Xin chân thành cảm ơn,

Quảng Nam, tháng 09 năm 2024

Địa chỉ: kiệt 687/30 đường Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Số điện thoại: 0905070818. Nguyễn Việt Phát (con trai). STK: 0651000779980 ngân hàng vietcombank chi nhánh Quảng Nam

Mong nhận được thư hồi âm từ Quí ân nhân

Kính thư!

TPB. NGUYỄN ĐÌNH THỊNH ĐCT 71/ NKT

Previous
Previous

Tu viện Quy Nguyên gây quỹ lần đầu tiên sau 20 năm

Next
Next

Lá thư mùa tạ ơn: Tạ ơn trời – cảm ơn người