Mừng Xuân Ất Tỵ Giáo Xứ St. Elizabeth Ann Seton

Plano, TX.- Đã hơn hai mươi năm qua, một nhóm giáo dân Người Việt thuộc Giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton và thân hữu vẫn giữ truyền thống cùng nhau họp mặt nhân dịp đầu năm mới để cùng nhau chúc tụng và dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ…Ông Chu Bá Cao là một vị cao niên đại diện trong nhóm vẫn  giữ truyền thống đặc biệt này đã trực tiếp gửi thư kêu gọi các thân hữu dù không là giáo dân của Giáo xứ Seton cùng về họp mặt mỗi lần đón mừng năm mới để tạo thêm tình đồng đạo, tình đồng hương của người Việt tỵ nạn.

Xuân Ất Tỵ, Thánh Lễ Minh Niên và Tiệc Mừng Xuân năm nay của nhóm người Việt Giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton được tổ chức vào ngày 08 tháng 02 năm 2025 nhằm vào ngày 11 tháng Giêng Ất Tỵ, sau Tết Nguyên Đán một tuần lễ. Cha Chánh xứ Bruce Bradley đã nhường phần chủ lễ cho Cha Lê Tuấn và cử hành như một Thánh Lễ Việt Nam. Những ca khúc ca ngợi về Mùa Xuân, về Thiên Chúa như Xuân Thanh Bình của Lan Thanh, Dâng Chúa Mùa Xuân của Nguyễn Duy, Chúa là Mùa Xuân của Phanxicô, Chúc Xuân của Thi Thiên và Chào Mừng Mùa Xuân Mới của Đinh Công Quỳnh của Ca Đoàn như gợi lại mùa Xuân đang đến.

Cha xứ St. Elizabeth Ann Seton và Cha Phó Lê Tuấn lì xì

Những khuôn mặt quen thuộc ngày nào theo thời gian, tuổi tác hay công việc đã ra đi rất nhiều và trong lần này, tổ chức mừng Xuân Ất Tỵ năm nay thiếu vắng nhiều người mà Tết Giáp Thìn chúng tôi đã gặp. Theo sự góp ý của vài người thân, có lẽ ngày tổ chức Mừng Xuân năm nay quá muộn. Không khí mùa Xuân đã đi qua với nhiều nơi đã tổ chức, đặc biệt giáo xứ Việt nam nào tại địa phương cũng tổ chức và thường đều phổ biến rộng rãi với chương trình tổ chức quy mô rộng lớn…Cũng trong tuần trước chúng tôi đã gặp Linh mục Lê Tuấn của Cộng đoàn Việt Nam tại Giáo xứ St. Joseph với Thánh Lễ Minh niên và Tiệc Mừng Xuân…

Trong không khí của ngày Hội Xuân Seton, với sự cố gắng hơn 20 năm của những người trong nhóm ông Chu Bá Cao đã đều cố gắng gìn giữ những phong tục tốt  mà cha ông để lại, đặc biệt ngày đầu Xuân - Tạ ơn và chúc tụng; tha thứ và chia sẻ là niềm vui chung. Với niềm riêng và chung ấy, xin cảm ơn ban tổ chức của Thánh Lễ Minh Niên và Tiệc vui Mừng Xuân Ất Tỵ Giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton. Chúng ta hy vọng xuân năm tới gặp nhau đông đủ hơn…

Kim Dinh

Previous
Previous

Người lính già Oregon đã “giả từ vũ khí”

Next
Next

Kỷ niệm 236 chiến thắng Đống Đa và 15 năm thành lập của Hội Đồng hương Bình Định Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận