Sau 24 năm, Đài Mẹ Việt Nam chào vĩnh biệt

Nam Cali.- Sau 24 năm làm truyền thông tại miền Nam California, Đài Phát Thanh Radio Mẹ Việt Nam ở địa chỉ  10141 Westminster Ave, # 11 Garden Grove, CA 92843 do bà Như Hảo sáng lập và điều hành đã đóng cửa vĩnh viễn  kể từ ngày 29.12.2024.

Nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên, người bạn “như hình với bóng” với bà Như Hảo xúc động nói lời tạm biệt với người bạn thân thương. Trong buổi phát thanh cuối cùng cũng là buổi chia tay với các cộng tác viên, thân hữu và một số đồng nghiệp truyền thông, trong đó có cựu ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên, giáo sư Phạm Mạnh Cương,  vợ chồng nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Phong Dinh, vợ chồng nhạc sĩ Cao Minh Hưng, bà Hạnh Ngọc,  cô Long Vân, xướng ngôn viên đài truyền hình 57.6 và phóng viên  báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt cùng một số thân hữu. Bà Như Hảo không nén được  xúc động loan báo trong chương trình phát thanh cuối cùng:

“..Kính thưa quý thính giả, đặc biệt là quý thân chủ đã dành cho chúng tôi phần giới thiệu thương vụ  để giúp cho đài có phần tài chánh trong suốt 24 năm qua; chúng tôi cũng xin cám ơn tất cả  các anh chị em cộng tác viên, nhân viên rất tận tình góp tiếng nói từng ngày gần một phần tư thế kỷ. Tôi luôn trân quý sự đồng hành của tất cả quý vị nhưng vì tuổi đời đã cao, sức khỏe không cho phép làm việc nữa nên chỉ biết dùng những lời này trong sự xúc động tột cùng gửi đến toàn thể quý vị. Hôm nay cũng là cái ngày mà trong khi phát thanh, chúng tôi rất hân hạnh chào đón quý vị thân hữu cùng với các anh chị em làm việc trong ngành truyền thông đến để cùng chia sẻ tâm tình với chúng tôi và quý thính giả. Xin tạm biệt tất cả quý vị.”

Môt cộng tác từ xa là Đỗ Hiếu cũng đã gửi lời tạm biệt vô cùng với Đài Mẹ Việt Nam và nhà sáng lập như Hảo: “Kính thưa quý vị thính giả Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam,

Thân chào đồng nghiệp Như Hảo,

Rất vinh hạnh được bạn hiền Như Hảo dành cho dịp may để có lời chào tạm biệt quý thính giả từng hàng ngày theo dõi, ủng hộ, khuyến khích, hỗ trợ Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam từ mấy chục năm nay.

Là một người có duyên nghiệp với nghề làm truyền thông từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, chúng tôi quen biết với anh chị Phạm Mạnh Cương / Như Hảo từ đầu thập niên 1970 tại Đài Truyền Hình Saigon thuộc Bộ Dân Vận & Chiêu Hồi Việt Nam Cộng Hòa và Đài Phát Thanh Quân Đội thuộc Cục Tâm Lý Chiến/ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.

Sau bao năm chinh chiến khói lửa triền miên trong cuộc chiến quốc cộng, rồi những biến đổi của thời cuộc, nước mất nhà tan vào ngày 30 tháng tư đen năm 1975, cuộc đổi đời đầy máu và nước mắt chưa từng có trong lịch sử nước nhà, những ai trong chúng ta đến được bến bờ tự do, được sinh sống trong thế giới văn minh là một diễm phúc, một sự may mắn vô cùng quý báu.

Nhờ trúng tuyển vào Đài Á Châu Tự Do tại Washington DC năm 1997, chúng tôi có duyên gặp lại đồng nghiệp Như Hảo lúc ấy đang điều hành Radio Mẹ Việt Nam tại Little Saigon, California, Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Làm công việc phát thanh, truyền hình, báo chí thường được ví như “làm dâu trăm họ” đúng ra là “làm dâu khắp bốn phương hay khắp năm châu, bốn bể” cố gắng làm sao phục vụ hữu hiệu bà con, cô bác, đồng hương, thân chủ, bất kể thời gian, không gian, thời tiết, khí hậu, sức khỏe hay hoàn cảnh gia đình.

Muốn được như vậy, anh chị em làm công việc truyền thông luôn cố gắng, trau dồi, học hỏi, cầu tiến bằng cách lắng nghe nếu không muốn nói là hy sinh, nhẫn nại và bền chí. Người Pháp có câu nói thật chí lý “quand on aime ce qu’on fait on va au travail en chantant” có thể tạm dịch là “một khi yêu thích công việc mình làm, thì trên đường đến sở mình vừa đi vừa hát” có đúng  thế không thưa quý vị ?

Sau gần 60 năm miệt mài trong công việc truyền thông, dù băn khoăn, ưu tư, luyến tiếc nhưng đã đến lúc bạn Như Hảo đành phải giã từ nghề làm phát thanh, văn nghệ, quảng cáo thương mại để sống trọn vẹn với gia đình, con cháu đầy đàn.

Đài Mẹ Việt Nam California ngơi nghỉ sẽ nhất định để lại biết bao kỷ niệm đẹp đối với quý vị thính giả hàng ngày đón nghe những giọng nói quen thuộc của các Xướng Ngôn Viên qua các chương trình thông tin, nghị luận, tôn giáo, kinh doanh, xã hội, văn nghệ…

Cá nhân chúng tôi xin tạm biệt quý vị với tiết mục Câu Chuyện Thời Sự hàng tuần do hai Bình Luận gia Đại Dương và Thái Hóa Lộc biên soạn. Xin chân thành cám ơn Niên Trưởng Đại Dương và Chiến Hữu Thái Hóa Lộc.

Xin tạm biệt Đồng Nghiệp Như Hảo , chúc bạn và gia đình thân tâm an lạc, vô lượng cát tường, vạn sự như ý.

Kính cầu chúc quý vị thính giả, quý đồng hương cùng bửu quyến năm mới 2025 Ất Tỵ an khang, thịnh vương, hạnh phúc và thắng lợi.

Trân trọng kính chào,

Đào Hiếu Thảo/ Đỗ Hiếu cựu phóng viên Đài Á Châu Tự Do/ Radio Free Asia

Cựu Xướng Ngôn Viên Đài Á Châu Tự Do Đỗ Hiếu

Anh Chị Đào Hiếu Thảo và Linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong chuyến tặng sách của Ngài

Xin quý đồng hương cầu nguyện cho Như Hào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, sống còn lại vui vẻ hạnh phúc bên con cháu của mình, và chắc chắn Như Hảo sẽ về Canada mà bỏ lại bao thương tiếc bao thương tiếc ở đây, đất Cali nắng âm tình nồng này!

Sau những lời chia sẻ tâm tình, bà Như Hảo một lần nữa xúc động nói lời từ giã mọi người, và mời mọi người  có mặt cùng chia sẻ với bà  bữa ăn thân mật cuối cùng trước khi bà rời California về sống bên con cháu tại Canada.

Previous
Previous

Thư mời tham dự Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 tại Cali Saigon Mall

Next
Next

Danh xưng cho Đại Hội SQTB tại Houston năm 2025