Từ buổi ca nhạc "Góp Lá mùa Xuân"

Garland, TX.- Một ngày rất bận rộn với những người sinh hoạt cộng đồng từ thể thao đến văn nghệ không kể đến một Đại lễ rất quan trọng của Phật Giáo Hoà Hảo đó là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng nền Đạo Phật Giáo Hoà Hảo. Dù có tha thiết và quan tâm cũng không thể tham dự đầy đủ các sự kiện trong cùng một ngày.

Chương trình nhạc thính phòng với chủ đề “ Góp Lá Mùa Xuân” do Nhóm Thân hữu mà chúng tôi được biết qua nhà báo Đinh Yên Thảo khi nhận poster đề phổ biến. Rất tiếc chúng tôi không thể tham dự không ngoài lý do kể trên. Tuy nhiên theo lời nhà báo Đinh Yên Thảo cho biết số người tham dự trên dưới 200 người và rất nhiệt tình cho chương trình gây quỹ: “Trung tâm giáo dục nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật” của Tuung tâm Hướng Dương. Lòng hào phóng quảng đại  và tự nguyện đóng góp tại chỗ là $17,000 (mười bảy ngàn USD). Mọi người rất thích thú và ở lại đến giờ chót.

Sau đây là phần ghi nhận ngắn của chị ThaiLan một độc giả quen thuộc của Người Việt Dallas đã thật sự ghi lại cảm xúc của mình về ý nghĩa của chương trình “Góp Lá Mùa Xuân”:

“Một buổi chiều trời Dallas thật đẹp...Đến Granville Arts Center - Garland-  

Đây là lần thứ hai tôi rất nô nức đến dự buổi văn nghệ của hai nghệ sĩ thật Siêu- Lần trước là vào năm 2018 ( và cách đây 3 tháng, nhạc sĩ Đức Đạt có đến để tham gia vào chương trình của nhạc sĩ Lê Văn Khoa)-

Sự thán phục những người vượt lên số phận để thành những nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều tài- cùng với sự nể trọng tinh thần của anh bạn trẻ Nguyễn Thế Vinh đã phải vượt bao đắng cay từ sau ngày không còn miền Nam của Ba Mẹ em, của gia đình em...(và bao nhiêu mồ hôi nước mắt em phải đổ ra để tìm được nơi để hài cốt của thân phụ mình- xin đọc  Những Nén Hương Thắp Muộn Trên Đỉnh Tiền Đồn 5 – Phạm Tín An Ninh (phamtinanninh.com)

Không những lo được cho gia đình mình, em còn lo cho bao nhiêu trẻ khuyết tật, với mái ấm Hướng Dương...Trên thế giới này có bao nhiêu tấm lòng, ý chí, tình thương tha nhân như em?  

 Những ngón đàn của hai anh em Đức Đạt & Thế Vinh tưởng chừng như làm không gian nín thở để theo dõi từng nốt nhạc, guitar, sáo, harmonica...(Thế Vinh thường thổi harmonica và đàn một tay cùng lần..thật ấn tượng!)

 Thật là sâu lắng, giá như ngày nào cũng được thưởng thức..! 

Lần này càng thêm ngạc nhiên hơn là sự có mặt của ca nhạc sĩ Võ Hoàng Yến, và ca sĩ Thủy Tiên.  Cả hai em đều cũng đã vượt lên số phận nghiệt ngã để thành danh, để mang tiếng đàn giọng hát thật say đắm lòng người,  ...

...Biết nói gì hơn là sự cảm phục tột độ! 

Cầu mong cho các em luôn Vững tin vào cuộc sống, vào lòng cảm mến của khán thính giả, các em nhé - Và thêm một nghệ sĩ rất xuất sắc, đó là ca sĩ Y Jalin, tiếng đàn, tiếng ca trầm ấm ngọt ngào gởi những bài về tình yêu,  về tình người... 

Bài viết vội này xin đa tạ những tấm lòng vàng, mang tiếng đàn giọng hát của mình đi khắp nơi, để chứng minh cho những bạn cùng hoàn cảnh rằng Ý Chí sẽ vượt lên tất cả, và còn làm được bao điều hơn người...

Cảm ơn ban nhạc THE BEES, cảm ơn Nhóm Thân Hữu Dallas đã tổ chức với bao công sức thì giờ, và cảm ơn hai MC thật Pro- chị Hoàng Chu và anh Đinh Yên Thảo- người không chỉ cầm bút giỏi mà còn nhiều kỹ năng khác nữa-

Xin cảm ơn cử tọa đã đến cùng với những người tài giỏi, mang chí hướng thật cao xa , một tấm gương sáng cho tuổi trẻ.. Cũng cảm ơn nhóm thiện nguyện Hoàng Lan, các cô gái xinh đẹp tài giỏi luôn giúp cộng đồng.

Xin chúc Trung Tâm Hướng Dương và các em học sinh TƯƠNG LAI NGỜI SÁNG- Xin chúc tất cả quý vị Sức Khỏe, Hạnh Phúc! 

Hẹn gặp quý vị trong nhiều chương trình dễ thương  trong tương lai…

Các ca sĩ cùng kết thúc chương trình

Ảnh lưu niệm BTC cùng các ca sĩ.

Thailan - TL

Dallas, 23/6/2014-

Previous
Previous

Nghệ sĩ Bích Thuận qua đời tuổi đời 100

Next
Next

Lời cảm ơn của Nghị Viên Phạm Long