Tang lễ cựu Trung Tá Đinh Văn Mễ đã cử hành đơn giản theo ý nguyện của người quá cố

Cựu Trung tá Đinh Văn Mễ trong chiếc quan tài với lá cờ vàng

Richardson – Rowlett, TX.- Tang lễ của cựu Trung Tá Đinh Văn Mễ nguyên Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Bình Định đã cử hành một cách đơn giản nhưng rất cảm động. Tin ông vừa ra đi vào sáng Thứ Năm tuần trước nhiều người quen thân chưa nhận được tin vì gia đình cũng rất giới hạn phổ biến tin buồn này.

Sáng hôm qua, trong lúc chúng tôi đang ở nghĩa trang Sacred Heart Rowlett thì anh Nguyễn Hân, anh Trương Minh Ẩn hỏi thăm chương trình tang lễ của cựu Trung tá Đinh Văn Mễ để thăm viếng lần cuối nhưng tôi đã trả lời cho biết là tôi đang theo đoàn người di quan  đưa linh cửu đến nghĩa trang. Tất cả cũng đã muộn, tuy nhiên với tấm chân tình thân yêu và quý mến dành cho người quá cố cũng đủ như một lời đưa tiễn.

Quan tài của cựu Trung tá Đinh Văn Mễ đã từ từ đưa xuống và nằm yên dưới lòng đất rồi lúc 10 giờ 45 với những đóa hoa đủ loại phủ lên. Ông Nguyễn Văn Tường, một người thân tình đang có chuyến đi xa không về kịp để tiễn ông lần cuối đã nhờ chúng tôi chuyển đến ông một đóa hoa hồng tiễn biệt

Hội Đồng Hương Bình Định DFW phân ưu cùng bà QP Đinh Văn Mễ

Chương trình tang lễ cũng như nghi thức, theo tang gia cho biết tất cả đều theo ý nguyện người đã khuất. Ông đã soạn sẵn một bản “di chúc” hơn hai năm về trước lúc còn khỏe mạnh, minh mẫn và cẩn thận để trong một phong bì dán kín và dặn  gia đình khi nào ông mất mới được mở ra. Tang lễ phải thật đơn giản và lặng lẽ. Không cáo phó – Không vòng hoa và không mời Thầy tụng kinh đưa tiễn và cũng không có nghi thức phủ cờ như  những chiến hữu năm xuống thời gian trước đây. Thời gian cho tang lễ không kéo dài quá một tuần.

Trước đây, lúc còn sinh hoạt cộng đồng, ông là một người khép kín và khiêm nhường luôn luôn tránh những cuộc tranh cãi mà theo ông chỉ tạo thêm chia rẽ và làm suy yếu cộng đồng. Ông cũng đã từng chứng kiến những giai đoạn sóng gió của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nhưng đã đứng ra ngoài sự xung đột có tính cực đoan và phe phái. Ngoài ra, một điều mà tôi còn nhớ khi tôi đưa ra ý kiến: “Anh nghĩ sao về các cựu quân nhân được phủ cờ khi nằm xuống?”. Lúc đầu anh không muốn trả lời nhưng khi tôi cho anh biết là tôi cũng yêu cầu không phủ cờ khi tôi chết thì ông  tâm tình và xác nhận với tôi: “Đây là ý kiến riêng của anh thôi, không phải dựa theo lời của cựu Tư Lệnh Binh Chùng Nhảy Dù, Thiếu tướng Lê Quang Lưỡng đâu nhé!”

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.

Lê Quang Lưỡng

Thật vậy, ông đã yêu cầu là không nhận phủ cờ vàng vì cảm thấy mình không đáng được hưởng vinh dự ấy. Nhưng trong quan tài của ông, tôi đã nhận ra có lá cờ vàng nhỏ đặt trên ngực, bên trái tim, làm tôi nhớ lại lời ông trước đây. Lá cờ vàng đã gắn bó với ông trước đây và mãi mãi sẽ theo ông sang bên kia thế giới. Tôi nhìn ông nằm trong quan tài vẫn uy nghi và lan tỏa ra một niềm kính phục trong tôi. Hình bóng của một tham mưu trưởng tiểu khu trẻ tuổi của tỉnh Bình Định, quê hương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên một thời. Chính vì vậy, trong thời gian thăm viếng ngắn ngủi Hội Ái Hữu Bình Định Dallas đã đến nhà quàn Sparkman thăm “người hùng của Bình Định lần cuối, chia buồn với bà quả phụ Đinh Văn Mễ và tang quyến.
“Bao năm trời bao nhiêu chàng trai trẻ
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.”

Môt điều đơn giản trong tang lễ của cựu Trung tá Đinh Văn Mễ là không nghi thức mời Chư Tôn Đức đến đọc kinh mặc dù trong thời gian sinh tiền ông đã giúp các chùa rất nhiều nhất là Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa của Từ Đàm Hải Ngoại. Và Thầy Tín Nghĩa cũng đã đến thắp một nén hương tiễn biệt như một vị khách quý. Tuy không có Chư Tôn Đức chủ tế nhưng những đạo hữu trong vòng thân hữu đã thực hiện trọn vẹn nghi lễ với trái tim và sự quý mến dành cho người quá cố.

Tang lễ của cựu Trung tá Đinh Văn Mễ tuy đơn giản nhưng đã gói trọn tình thương của mọi người dành cho một người hiền lành, khiêm nhường đáng kính.

Xin cùng góp lời cầu nguyện hương linh của ông sớm siêu sanh Tịnh Độ trong thế giới mới an lạc.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Tân Nghị Viên Arlington Phạm Long tri ân đồng hương

Next
Next

Linh mục Đa Minh Nguyễn Như Khuê đã hoàn tất chương trình du học, trở về phục vụ giáo phận Bắc Ninh