Thồng Nhất hai Liên Hội thành Liên Hội Duy Nhất

LTS.-Trong các tuần lễ liên tiếp, nhiều ý kiến thành văn cũng như bất thành văn về sự thống nhất hai liên hội cựu quân nhân tại địa phương DFW trở thành đề tài được được nhiều cựu quân nhân nhắc đến. Chúng tôi mong đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn để tạo một sự đoàn kết thật sự của người cựu quân nhân tại địa phương. Chúng tôi cũng tha thiết đóng góp từ hai Liên Hội để vấn đề được sáng tỏ về thực trạng và tương lai của hai Liên Hội.

Người Việt Dallas  

Lạtma

Kính gởi nhị vị Liên hội trưởng Trần Văn Thái & Võ Tấn Y.

Thưa nhị vị cùng quý Niên trưởng và quý Chiến hữu vùng DFW.

Trong những tuần qua nhà báo Người Việt Dallas Chiến hữu Thái Hoá Lộc luôn đăng tải những lời kêu gọi "đoàn kết" phát xuất ra từ Chiến hữu Hoàng Côn thuộc binh chủng Nhảy dù và tiếp đến Chiến hữu Nguyễn Ngọc Sơn thuộc Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức/Đồng đế. Cả hai đều nhìn chung cũng là mối  âu lo trăn trở cho tập thể Cựu Quân nhân hiện nay đã bạc đầu nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy  nhị vị lên tiếng!

Sự âm thầm không quan tâm của nhị vị tô tình đã vô tình đánh mất trách nhiệm trong cương vị lãnh đạo một tập thể cái gọi là "Liên hội Chiến sĩ". Tôi nghĩ rằng nhị vị đã xem thường tập thể cựu quân nhân địa phương và tự cho cá nhân mình quá lớn, và cứ tưởng chừng chức vụ hiện có của hai vị là của Trời cho không ai có thể lấy lại được!

Tôi cảm thấy buồn và nhục chung cho số phận của những ai từng cầm súng bảo vệ Quê hương và Dân tộc nay đã phải tha phương lánh bọn cộng sản. Ở cái tuổi đời ngoài 70 của nhị vị thử hỏi còn mong muốn gì ngoài sức khỏe tốt sống với gia đình để phục vụ tha nhân. Ngược lại nhị vị đem cái sức khỏe của tuổi đời còn lại cho một thứ "danh ảo" không lối thoát… không khác chi một con ếch vừa chui ra khỏi miệng giếng la âm ỉ lớn tiếng và không biết mình đang ở đâu? Đã lên bờ hay còn trong giếng sâu trong nhị vị đã mất phương hướng! Khi nhận nhiệm vụ Liên Hội Trưởng, nhị vị phải biết mình là ai và phải làm gì? Nhưng nhị vị đã lạc hướng. Và nếu nhị vị biết được thân phận này thì mau mau trở về chốn cũ để đồng hương người Việt tỵ nạn vùng DFW nói riêng và hải ngoại nói chung khỏi lên tiếng miệt thị. Nggày đó rồi sẽ không xa đâu. Việc duy nhất nhị vị có thể hàn gắn là được uy tín và danh dự là hãy nghe theo những chia sẻ tận đáy lòng của Chiến hữu Hoàng Côn và Nguyễn Ngọc Sơn đã lên tiếng là nên rời bỏ cái chức"bù nhìn" ngay lập tức và sẽ mạnh dạn tạo nên một tập thể duy nhất mà tập thể QLVNCH cho phép và chỉ có "một"  Liên hội mà thôi.

Trong hai tâm thư rất tha thiết và nhiệt tình của Chiến hữu Hoàng Côn và Nguyễn Ngọc Sơn với những lời lẽ nhẹ nhàng và lịch sự nhưng đã bị nhị vị làm lơ quăng vào sọt rác. Do đó, hôm nay tôi buộc lòng tôi phải lên tiếng dù biết rằng sẽ mất đi tình bạn, tình chiến hữu…

Sự thật "thuốc đắng giã tật" với tình “Huynh Đệ Chi Binh” thiết tha mong nhị vị sẽ là người biết cách xử thế quên mình để làm “cách mạng” cho tập thể và cho chính bản thân mình để chúng ta có một Liên hội Chiến Sĩ như thuở ban đầu thành lập và điều này chắc chắn quý Niên trưởng và quý Chiến hữu ca ngợi nhị vị "vì tập thể quên mình". Và ngược lại thanh danh của nhị vị không bị lún xuống bùn đen khó mà gột rửa được!

Tôi biết những lời lẻ trên sẽ làm nhị vị khó xử và có thể sẽ căm thù tôi nhưng tôi đón nhận như một thử thách vì “Danh Dự-Tổ Quốc-Trách Nhiệm” của người quân nhân. Có như vậy tập thể Cựu Chiến binh QLVNCH mới có thể còn ở trong lòng mọi người và trong tâm tưởng của thế hệ trẻ. Ước mong cuối đời của tôi chỉ mong được như vậy thôi. Tôi sẵn sàng hy sinh một lần để nói lên sự quan tâm chung cho tập thể…

Lời cuối với niềm tin là nhị vị vững lòng tiến bước.

Latma

Previous
Previous

Cuộc Thi Tài Năng và Trang Phục Miss Asia American International năm 2024

Next
Next

Nhân Ngày Di Sản Á Châu – Báo Dallas Morning News viết về Đài Phát Thanh VVA 1600AM (Voice of Vietnamese Americans)