Thống Nhất Hai Liên Hội Thành Một?

Tâm tư của một Cựu Chiến Binh

Nguyễn Ngọc Sơn, Cựu Chiến Bình DFW

Thưa các anh,

Tôi đọc được báo Người Việt Dallas phát hành tuần qua với ý kiến của anh Hoàng Côn, Chi Hội Trường Gia Đình Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth. Với thiển ý của một Cựu Chiến Binh, tôi xin mạo muội chuyển mấy dòng tâm tư đến các Anh Cựu Chiến Binh QLVNCH trong Vùng Dallas-Fort Worth bày tỏ ý kiến cá nhân của mình về sự hiện diện hai Liên Hội tại địa phương. Một thực thể không thể phủ nhận tình trạng chia rẽ và tự nó đã đánh mất niềm tin chung cả hai.

Tôi muốn mời gọi các Anh Cựu Chiến Binh tiếp tay với Ban Chấp Hành hai Liên Hội cùng nhau ngồi lại bầu chọn một Liên Hội Trưởng duy nhất để tiếp nối sinh hoạt của hai Liên Hội.

Đề nghị đầu tiên tôi xin gợi ý chia sẻ nỗi ưu tư riêng của mình đến hai Anh Liên Hội Trưởng xin hai Anh tự nguyện từ nhiệm và ủy quyền cùng chuyển giao cho một Tổng thư ký đại diện; sau đó kêu gọi các Hội Đoàn Quân Đội trong vùng cùng tổ chức một phiên họp khoáng đại và bầu chọn một một người có khả năng, uy tín lèo lái một Liên Hội duy nhất tại địa phương mà thôi (Có thể một trong hai anh sẽ được đa số tín nhiệm bầu chọn).

Với sự chậm trễ và kéo dài thời gian sẽ không xoa dịu được những bất bình d0ang còn vương vấn trong lòng một số anh em Cựu Chiến Binh. Thời gian qua có thể đã quá đủ để lòng chúng ta thanh thản và với tuổi tác còn lại chúng ta không còn thời gian để nhắc lại chuyện cũ hay bới lông tìm vết hoặc để biện minh cho chính mình! Thời điểm hiện tại là lúc cần đốt lại lò hương cũ để tự hỏi lòng mình và thử hỏi tự thắng chưa?

Chúng ta hãy xóa bỏ mọi cố chấp nhỏ nhen, mở lòng khoan dung độ lượng  cùng nhau hòa mình trong cảm thông để xây dựng một Liên Hội mới mẻ và cũng để làm gương cho hệ mai sau. Trong chúng ta ai cũng đã qua tuổi nhỉ thuận (60) và hầu như đã hơn 70, 80. Sự thay đổi tuổi tác theo thời gian đã biến đổi con người trở nên thánh thiện hơn. Tuổi mà mọi vướng mắc của tâm hồn đều được gạc bỏ. Đó là lý do đến lúc chúng ta cần có lối sống khắc kỷ để hòa nhập với mọi người.

Hãy nhìn về Liên Hội, thời gian còn được bao lâu mà chúng ta có thể đến với Liên Hội đề gặp nhau, hàn huyện tâm sự và để yêu thương nhau như những ngày trong quân ngũ? Khác với các hội đoàn, tổ chức chuyên nghiệp như thể thao, văn nghệ, ngành nghề v.v…Các Hội Cựu Chiến Binh không bao giờ lớn mạnh qua thực thể, trái lại, sẽ hao mòn theo thời gian cho đến một ngày chỉ còn lại danh xưng mà thôi. Bởi vì thực tế sự hiện hữu của Liên Hội bao gồm những người lính cũ năm xưa sớm muộn gì rồi cũng phải ra đi theo định luật vô thường của tạo hóa. Như vậy tại sao chúng ta lại nỡ đẩy thành viên của Liên Hội đi đến chỗ giận hờn, chia rẽ và bế tắc?

Xin vì danh dự chung của Liên Hội là hình ảnh còn lại của những người lính VNCH ngày xưa với châm ngôn: TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM; chúng ta cùng đoàn kết lại, yêu thương nhau để tạo dựng một Liên Hội đúng nghĩa trong tinh thần ấy.

Mong lắm thay!!!

Nguyễn Ngọc Sơn

Cựu Chiến Binh Dallas-Fort Worth

Previous
Previous

Bế giảng lớp nhạc An Sơn dành cho người về hưu

Next
Next

Ngày Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Thánh Phêrô Dallas