Tâm tư một chiến binh nhảy dù về “thống nhất liên hội”

(Hình ảnh ngày xưa)

Một con tàu có 2 đầu lái!

Thưa quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Thấm thoát mà đã gần 9 năm tượng đài Chiến sĩ Việt/Mỹ được hoàn tất và cùng sánh vai đứng chung với các đơn vị Đồng minh nằm trong khuôn viên Veterans Park thuộc thành phố Arlington, Texas. Đó là niềm hãnh diện của người lính Việt nam Cộng hòa cùng mang đầy nét kiêu hùng bi tráng đau thương của những người biết sống chết cho quê hương và dân tộc nhưng đành chấp nhận thua cuộc trong đớn đau tủi nhục.

Sự hy sinh vĩ đại đó chỉ còn trong tâm thức của chúng ta mà giờ đây cuộc chiến đã tàn nhưng trong tâm khảm của người dân đất Việt luôn luyến tiếc và tưởng nhớ đến những người lính năm xưa qua phim ảnh, sử sách và có lẽ đặc biệt nhất những âm nhạc nói về người lính Việt nam Cộng hòa đang sống dậy sau gần nửa thế kỷ bị trù dập.

Quý Niên trưởng, quý Chiến hữu ta đã từ từ ra đi theo định mệnh loài người. Thời gian thoát đi nhanh thì anh em Cựu quân nhân chúng ta cũng thưa thớt dần và vì vậy tình Chiến hữu chúng ta cần phải được nuôi dưỡng và cần phải gần gủi nhau hơn khi sức khỏe cho phép. Nhớ những ngày nào trên chiến địa chúng ta đã từng chia nhau lổ châu mai và nằm chung hố bom để tránh đạn quân thù! Chúng ta đã từng chia nhau bịch gạo sấy nửa ước nửa khô.

Chúng ta cũng đã từng vì tình chiến binh mà hy sinh cả mạng sống mình để cứu đồng đội khi lâm nguy và còn nhiều hơn nữa! Nếu nhớ được những thảm kịch trên chắc chúng ta càng gắn bó hơn và quên đi dị biệt trong cuộc sống tạm dưng này. Điều đáng tiếc trong những năm gần đây tình Chiến hữu chúng ta lại rơi vào phân hoá và sự thật của sự phân hóa này chúng ta đều nhận thấy, và vô hình chung chúng ta tự khó khăn cho chính mình mỗi khi nghĩ đến hoặc đặt tay lên trán mà suy nghĩ! Có những buổi tiệc như Xuân Chiến sĩ, Ngày Quân lực phải chén tạc chén đầy  nhưng bây giờ đã khép kín không vui như thuở nào! Chắc có lẽ vì con tàu có 2 đầu lái đó là thực trạng của các hội đoàn Cựu quân nhân vùng DFW chưa có lối thoát khi có 2 Liên hội Chiến sĩ để rồi không có hướng đi, khác chi thân tàu bị 2 đầu lái cứ mãi xa dần. Và rồi Đồng hương và Cộng đồng chúng ta biết dựa thân vào đâu

Khác chi 1 Quốc gia thiếu quân đội để bảo vệ tổ quốc. Nỗi âu lo và trăn trở này cứ ngày qua tháng lại làm mất đi niềm tin và ý nghĩa cuộc sống của người quốc gia mỗi khi họ nhìn thấy sự chia rẽ trong hàng ngũ Cựu quân nhân. Và được biết phần lớn hội đoàn Cựu quân nhân cũng đã mỏi mệt trong sinh hoạt của “Liên hội” như hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, hội Gia đĩnh Mũ đỏ (Nhảy dù) cũng đã tuyên bố đứng ngoài 2 tổ chức Liên hội. Vậy thử hỏi 2  Liên hội sinh hoạt sẽ đi về đâu và bấm víu vào ai để tồn tại.

Tôi thiết tưởng quý vị có uy tín và quyền định đoạt như: Chiến hữu Tuận(Võ bị), Chiến hữu Duyệt(Thiếu sinh quân & Hải quân), Chiến hữu Y (Nha kỹ thuật), Chiến hữu Đạt (Lực lượng đặc biệt), Chiến hữu Lê Tùng (Võ bị), Chiến hữu Lạc (Hải quân) và Chiến hữu Thái (Biệt động quân) đang điều khiển 2 đầu tàu hay nói chính xác là những người có trách nhiệm trong 2 Liên hội hãy cùng nhau vì danh dự tập thể, vì tình thương huynh đệ, trọng sự thương mến của Đồng bào đã và đang đặt niềm tin nơi chúng ta, rất mong quý vị tạo con tàu chỉ có một đầu tàu cùng lái để Chiến hữu chúng ta ngồi trên con tàu lưu hành đây đó với tràn đầy tinh thương yêu diều dắt lẫn nhau trong những ngày tàn của đời chiến binh Quân lực Việt nam Cộng hòa.

Hy vọng ngày đó rất gần và gởi trọn niềm tin tưởng cùng tinh thần đoàn kết Cựu quân nhân nơi quý Chiến hữu.

 Bùi Quang Thống, Chiến binh Nhảy dù.

Previous
Previous

VN UNITED FC minh bạch tài chánh sau khi kết thúc DAAST

Next
Next

Lễ Thượng Kỳ Hoa Kỳ- VNCH và trao Nghị Quyết Cờ Vàng tại vườn Truyền Thống Việt