Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang Dallas thăm viện dưỡng lão

Thầy XUÂN CUNG

Vào Chủ Nhật vừa qua 18/12/2022 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Dallas đã tổ chức cho các em  học sinh Việt Nam muốn trau giồi thêm tiếng Việt. Cứ vào mỗi buổi chiều ngày Chủ Nhật hàng tuần các em cùng thầy cô, phụ huynh học sinh một buổi thăm viếng cụ ông cụ bà trong viện dưỡng lão của thành phố. Đây là một việc làm thông thường hàng năm trong dịp Lễ Giáng Sinh và năm mới Dương lịch, và đã được duy trì như một truyền thống từ ngày thành lập trung tâm đến hôm nay. Tuy nhiên, rất tiếc trong xuốt  gần  hai năm qua chương trình bị gián đoạn vì tình hình lây lan của dịch Covid 19 , và năm nay được thực hiện trở lại cũng như sẽ tiếp tục lâu dài trong những năm kế tiếp…

Phái đoàn của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

Mục đích của trung tâm không chỉ trau giồi thêm tiếng mẹ đẻ cho các em Việt Nam mà còn hướng dẫn các em theo hướng chân thiện mỹ, cũng như căn bản Đạo Đức dân tộc, tình yêu thương đồng loại, kính mến người trưởng thượng, biết ơn cũng như đền ơn để cho các em hiểu biết trách nhiệm của thế hệ sinh tiếp nối đối với lớp người đi trước,  giảng giải  cho các em hiểu có được cuộc sống văn minh hạnh phúc  ngày nay là do công sức của lớp người đi trước, họ đã  dấn thân, cống hiến thể lực trí tuệ cho đất nước xã hội mà trong đó có gia đình người thân của các em. Đến nay tuổi đã cao sức đã yếu các cụ cần có nơi an nghỉ tĩnh dưỡng bù đắp lại bao nhọc nhằn gian khó ở tuổi thanh xuân.

Sau mỗi lần thăm viếng như hôm nay tất cả Thầy Cô của Trung Tâm Việt  Ngữ văn Lang đều ước mong các em của trung tâm ngày một phát huy tinh thần yêu thương nhân ái đền ơn, để năm tới và những năm kế tiếp ngày đi thăm viện dưỡng lão sẽ có nhiều thêm các em tham dự và không khí cũng sẽ vui, đầm ấm trang trọng hạnh phúc hơn .

Theo chương trình đã hoạch định trước, khoảng gần 12 giờ trưa thầy cô và các em đã tề tựu đông đủ cùng hàng chục gói quà, được quí vị trong ban điều hành trung tâm như cô Vivian, cô Dung, thầy Lộc, cô Huyền gói gọn gàng màu sắc đẹp đẽ trang trọng trước cửa chính của viện. Sau vài phút nói chuyện của thầy hiệu trưởng Nguyễn Dziễm với đại diện của viện, mọi người và những phần quà được đi chuyển vào trong hội trường, ở nơi đó các cụ ông cụ bà đã đang ngồi đợi trên chiếc xe lăn, sự vui tươi hớn hở tươi cười hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Sau vài lời cảm nghĩ cũng như giới thiệu về trung tâm của thầy hiệu trưởng, đến lời chào mừng các cụ của thầy Đức, người đã gắn bó với trung tâm khá lâu, thì đến thầy Long giới thiệu chương trình văn nghệ bỏ túi đều do các em học sinh của trung tâm tự nguyện trình diễn gồm các nhạc cụ như piano, kèn , vĩ cầm …… Tuy không xuất sắc như chuyên nghiệp nhưng mỗi lần chấm dứt một tiết mục, nét mặt cụ ông cụ bà đều rạng rỡ vui tươi trong hân hoan hạnh phúc hoà lẫn cùng những tràng vỗ tay của người tham dự.

Một bầu không khí đầm ấm yêu thương chan chứa tình người. Khoảng gần một giờ sau buổi văn nghệ chấm dứt dành thời gian cho việc phân phối phần quà đến tay từng quí cụ, phần việc này do chính các em học sinh phụ trách, các em tuần tự đi đến trước mặt quí cụ, tay đưa quà miệng chúc sức khỏe, cùng những cử chỉ hết sức thân thương trìu mến. Tình thương của các em đem lại cho các cụ sự đầm ấm thân mật yêu thương khó phai trong tâm hồn của quí cụ.

Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Dziễm hỏi thăm một cụ bà trong Viện Dưỡng lão.

Để kết thúc buổi thăm viếng tất cả mọi người tham dự đều cùng cất tiếng hát trong tiếng vỗ tay theo nhịp bài Jingle Bells, We wish you a Merry Christmas.

Trên đường về mọi người cảm thấy vui, lòng thanh thản, các em học sinh đã làm được một việc có ý nghĩa trong ngày

Tường thuật Nguyễn Xuân Cung

Ghi thêm ngoài bản tin là những lời chia sẻ của các cụ và quý Thầy Cô cùng tham dự chuyến thăm “Tình Thương” của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

Một bác trong viện dưỡng lão đã chia sẻ

" Các con đến làm Bác vui quá  (vừa nói bà cụ vừa lau nước mắt)

Bác thèm tô phở

Bác thèm trứng kho ...

Bác muốn về nhà nhưng không nỡ để bạn ở lại một mình (chỉ vào người bạn cùng phòng) “

Cảm tưởng của một Thầy Cô cùng tham dự:

Thật cảm động  !!

Chuyến thăm của chúng ta đã mang đến nhiều niềm vui cho quý Cô, Bác !!

Chuyến đi thật ấm áp và đầy ý nghĩa. Chân thành cảm ơn tất cả quý Thầy Cô ban PTA và quý phụ huynh cùng các em học sinh.

Lời chia sẻ của Thầy Đức Nguyễn:

Shout out to our students for their music performances at the nursing home today!  The music performance was the heart of our nursing home visit today.  Well done and spectacular!

Also, shout out to Thầy Long for putting the music program together!  Last by not least, a huge Shout Out to thầy Dziễm, Cô Dung, anh Lộc, chị Vivian for organizing this meaningful event!  I believe Van Lang school has brought the festive cheer and Christmas spirit to our community, especially the residents at the Winter Park Nursing Home.  I’m glad being part of it.

Các em cũng có một lực lượng ban nhạc để giúp vui gồm có:

Ban Nhạc các em Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

Trâm Anh: violin - Perpetual motion in A major

Lydia: Harp - Jesu, Joy of Man’s Desiring

Lydia: Harp - Moorish Garden

Lily: piano - Deck the Hall. 

Emma:  piano - Let It Snow!

Emma: Violin - Frosty

Sophia: piano - Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Ethan Nguyễn: - Piano - Carol of the bells

Ethan Nguyễn: - Piano - Winter wonderland

HuyQuang Nguyễn: Clarinet - Silent Night

Amy: - Piano - away in manger

Alan: - Piano - o come, all ye faithful

Sophia: -Violin - Gavotte from Mignon 

Hợp ca: Jingle bell và We wish you a merry merry Christmas

Previous
Previous

Việt kiều nhớ nhà nhưng không dám về quê ăn Tết vì sợ tốn tiền mua quà, lì xì…

Next
Next

Bữa ăn tình thương và đoàn kết