Đệ nhất Phu nhân Jill Biden muốn những vị khách đến thăm cảm thấy như được trở về tuổi thơ

Đồ trang trí ngày lễ tô điểm cho Đại Sảnh của Tòa Bạch Ốc theo chủ đề năm 2023 “Phép thuật, Điều kỳ diệu, và Niềm vui” hôm 27/11/2023. (Ảnh: Evan Vucci/AP Photo)

The Associated Press

Thứ năm, 30/11/2023

HOA THỊNH ĐỐN — Bước vào Tòa Bạch Ốc trong kỳ nghỉ lễ bằng cách đi bộ dưới những nhánh cây Giáng Sinh. Tản bộ dọc theo hành lang được trang trí bằng kẹo ngày lễ cỡ lớn và các loại đồ ngọt khác. Ngắm nhìn chiếc xe trượt tuyết của ông già Noel cùng tám con tuần lộc lơ lửng phía trên tiền sảnh lớn một cách đầy ấn tượng.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden muốn tất cả những ai đến thăm Tòa Bạch Ốc trong kỳ nghỉ lễ sẽ cảm thấy như được trở về tuổi thơ.

“Mỗi phòng đều được bày trí để lưu lại niềm vui và trí tưởng tượng thuần khiết, vẹn nguyên” để du khách “đón mừng thời điểm này trong năm với đôi mắt lấp lánh, kỳ diệu của trẻ thơ,” đệ nhất phu nhân cho biết hôm thứ Hai (27/11) trong buổi chiêu đãi kỳ nghỉ đầu tiên trong một tháng. Dự kiến sẽ có khoảng 100,000 khách viếng thăm trong dịp nghỉ lễ.

“Phép thuật, Điều kỳ diệu, và Niềm vui” là chủ đề năm nay và cũng là chủ đề thứ ba của Tổng thống (TT) Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc.

Bà Biden cho biết khi họ quay về vào tối Chủ Nhật sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Nantucket, Massachusetts, bà thấy “thật tuyệt vời” khi nhìn thấy cây thông Noel trên lối vào Cánh Đông.

Bà nói: “Tối hôm qua, khi Joe và tôi nhìn thấy cây thông, chúng tôi gần như bị mê hoặc.”

Các trợ lý Tòa Bạch Ốc cho biết, những đồ trang trí ngoại cỡ lạ mắt này là để khơi dậy cảm giác kinh ngạc và ngạc nhiên, khiến trẻ em có cảm giác hân hoan trong kỳ nghỉ lễ.

Khắp hai tầng công cộng của Tòa Bạch Ốc, lối trang trí này mang nhiều nét gợi nhớ đến lễ kỷ niệm 200 năm ngày xuất bản bài thơ và cuốn sách thường được biết đến với cái tên “‘Twas the Night Before Christmas” (Đêm Trước Ngày Lễ Giáng Sinh), nhưng có tiêu đề chính thức là “A Visit from St. Nicholas” (Một Chuyến Thăm Chính Thức Từ Thánh Nicholas).

Những con tuần lộc bằng giấy bồi treo lơ lửng ở tiền sảnh nhìn “quá dễ thương,” bà nói. “Giống như chúng đang nhảy ra từ những trang sách. Tôi không biết quý vị cảm thấy thế nào. Còn tôi thì thấy cảnh tượng đó thật ngoạn mục.”

Previous
Previous

Mỹ đã dùng công cụ gì để cản trở Iran phát triển vũ khí mạnh?

Next
Next

Đảng Cộng Hòa tìm cách thẩm vấn các lãnh đạo của công ty vận động hành lang có liên hệ với ông Hunter Biden