Fox News đã đăng bài của Đại Tá Cao Hùng về quyết định sai lầm của Biden tại Afghanistan.
Đại Tá Cao Hùng, ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang, đại diện cho địa hạt 10 của tiểu bang Virginia nói ông ra ứng cử vì nhận thấy: "Nhiều lãnh đạo đã quên lời hứa khi nhậm chức, Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ chúng tôi sẽ giữ lời hứa khôi phục lại danh dự cho đất nước Hoa Kỳ.". Thảm họa Biden ở Afghanistan khiến các cựu chiến binh tự hỏi liệu sự hy sinh có xứng đáng không. Là một cựu chiến binh, tôi không thể trả lời tại sao chính quyền Biden xử lý sai việc rút lui khỏi Afghanistan
Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban đe dọa toàn thế giới - và không chỉ thông qua khủng bố
Cổng Abbey, lối vào chính của căn cứ NATO tại Sân bay Quốc tế Hamid-Karzai (HKIA), là lối vào của các ngã rẽ gấp và các trạm kiểm soát để ngăn phương tiện lao qua trạm kiểm soát ở tốc độ cao. Nhóm của tôi và tôi đã huấn luyện lực lượng an ninh tại HKIA về lỗ hổng lớn nhất và nguy hiểm nhất của Abbey Gate vào tháng 12 năm 2020: một thiết bị nổ ngẫu hứng (IED).
11 quốc gia chiếm đóng căn cứ chưa bao giờ làm việc cùng nhau theo cách này, và điều mà tôi nhận thấy là rào cản trước mắt đối với cuộc tập trận, bên cạnh rào cản ngôn ngữ, là niềm tự hào. Công việc đầu tiên của tôi là phá bỏ rào cản đó. Sự khiêm tốn và ý thức vững vàng về mục đích đã giúp chúng tôi đạt được thành công khi đối mặt với những khác biệt về hậu cần và văn hóa. Sau đó, khi bánh xe rút vào bụng máy bay, tôi nhìn những ngọn núi nhỏ dần với một cảm giác nhẹ nhõm và tự hào.
Sáu tháng ngắn ngủi sau khi rời HKIA, tôi kinh hoàng chứng kiến 13 lính thủy quân lục chiến, binh lính và một thủy thủ chết theo đúng kịch bản mà chúng tôi đã diễn tập tại Abbey Gate. Những tuần tiếp theo cũng đau đớn không kém khi chứng kiến những người Afghanistan tuyệt vọng, từng là đồng minh trung thành, bị Tổng thống Joe Biden bỏ rơi. Ông Biden và Bộ Ngoại giao của ông đã chuyển giao cho một nhóm côn đồ để bắt đầu một triều đại khủng bố mới đối với người Afghanistan - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Một cảnh sát mang thai bị hành quyết trước mặt gia đình cô. Cô gái chín tuổi buộc phải lấy người chồng già.
Hai mươi năm chiến đấu với 2.448 người Mỹ thiệt mạng, 20.752 người bị thương và 22 vụ tự sát mỗi ngày của các cựu chiến binh của chúng ta. Bằng cách từ bỏ sứ mệnh của mình trong đêm, ông Biden củng cố Taliban và biến chúng trở thành đối thủ quân sự với 83 tỷ đô la Mỹ trang bị và huấn luyện từ sự đóng thuế của người dân Hoa Kỳ, bao gồm 208 máy bay và trực thăng, 75.898 xe bọc thép hoặc chiến thuật, và 599.960 súng cầm tay. Trong khi chính quyền hiện tại chỉ trích Tu chính án thứ hai, họ đã vũ trang cho kẻ thù của chúng ta một cách không biện hộ.
Tướng Austin "Scotty" Miller đã có kế hoạch để lại một lực lượng ổn định nhỏ để hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Afghanistan (ANDSF) chỉ hành động khi cần thiết để ANDSF tự đứng vững. Chính quyền Biden không chấp thuận không có kế hoạch đáp ứng. Thay vào đó, sự im lặng đến phẫn uất, dù là có mục đích hay do sự kém cỏi đơn thuần, đã gây ra hỗn loạn và dẫn đến ngày định mệnh tháng 8 năm 2021 khi các quân nhân dũng cảm mất mạng và nước Mỹ mất uy tín.
Chiến binh cuối cùng mà tôi chôn cất từ Afghanistan là một Mũ nồi xanh mới nghỉ hưu, người đã làm việc cho tôi với tư cách là một nhà thầu. Anh đã chết khi làm những gì anh yêu thích cùng với những người anh em Lực lượng Đặc biệt của mình. Tại sao anh ấy, và rất nhiều người khác, phải chết nếu thoát ra ngoài đồng nghĩa với sự hy sinh đáng giá của 20 năm? Không lâu khi Kabul thất thủ, tôi nghỉ hưu sau khi phục vụ 25 năm trong Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân. Nhưng cuộc chiến của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi tất cả là để làm gì. Tôi đã mất rất nhiều bạn bè ở đó; những người bạn mà tôi sẽ không bao giờ già đi cùng và những người bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy con cái của họ lớn lên. Tôi nhớ lại cái giá khắc nghiệt của chiến tranh khi tôi lái xe qua Nghĩa trang Quốc gia Arlington hoặc khi tôi đi ngang qua một đồng đội bị thương ở Walter Reid. Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được những năm tháng đã không dành cho vợ con của chính mình.
Nhưng ngay cả sau tất cả, tôi tự hào về dịch vụ của chúng tôi, đã sánh vai với những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời nhất của đất nước. Tôi cố gắng giữ lời với Nathan, con trai của một anh hùng liệt sĩ và một người bạn, để một ngày nào đó, các ngân hàng và những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc đưa cha anh ta rời khỏi anh ta. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo được bầu của chúng ta đã quên lời tuyên thệ nhậm chức, chúng tôi, những cựu chiến binh của Hoa Kỳ, sẽ đến Quốc hội để khôi phục danh dự của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa mà nhiều người đã đánh đổi vì quyền lợi chính trị
Hùng Cao là một thuyền trưởng Hải quân đã nghỉ hưu, đã phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm trong 25 năm. Ông là một người tị nạn từ Việt Nam và di cư đến Hoa Kỳ sau khi gia đình ông trốn thoát vào năm 1975 không lâu trước khi Sài Gòn thất thủ. Cao là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại Quận Quốc hội số 10 của Virginia. Ông sống ở Purcellville, Virginia với vợ và năm người con.