Một thị trấn nhỏ ở Arizona chuẩn bị chống lại tiểu bang về vấn đề nhập cư bất hợp pháp
Cách biên giới Hoa Kỳ 300 dặm (khoảng 483 km), cư dân của một thị trấn xa xôi ở Arizona đã sẵn sàng cầm vũ khí chống lại các hành động của thống đốc.
(Ảnh minh họa của The Epoch Times, Getty Images, James Fee, Public Domain, Allan Stein/The Epoch Times)
SPRINGERVILLE, Arizona — Là một thị trấn nông thôn nhỏ bé ở Arizona, Springerville có những gì họ cần về tiện nghi vật chất cho cư dân của mình. Có một cửa hàng tổng hợp, một bệnh viện nhỏ dành cho khu vực, một siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, khách sạn và nhà hàng, và những công viên dành cho các phương tiện giải trí trong mùa du lịch.
Thị trấn này có thị trấn gần nhất là Eagar (dân số 4,800 người). Thành phố gần nhất là Show Low (dân số 11,732 người), cách khoảng 50 dặm (khoảng 80.5 km) về phía tây nam băng qua những ngọn đồi sắc vàng rộng lớn và vùng đồng cỏ mênh mông.
“Một điều mà bản thân tôi tự hào về cộng đồng nhỏ bé này là chúng tôi kề vai sát cánh với nhau,” Thị trưởng Shelly Reidhead của Springerville nói với The Epoch Times rằng. “Chúng tôi quý mến nhau, và chúng tôi chăm lo cho nhau.”
“Tôi hy vọng duy trì được điều đó khi những điều phiền toái đột nhiên kéo đến.”
Mặc dù Springerville nằm cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico 300 dặm (khoảng 483km), nhưng cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp gần như đã tiến đến trước cửa thành phố này hồi năm ngoái.
Năm nay, bà Reidhead lo ngại rằng nếu cuộc khủng hoảng biên giới trở nên tồi tệ hơn nhiều thì sẽ một cuộc đối đầu khác với các quan chức tiểu bang sẽ diễn ra.
“Tôi luôn lo sợ về năm 2024 vì tôi biết chúng ta không tài nào tránh khỏi [với cuộc bầu cử tổng thống]. Năm nay sẽ không phải là một năm tốt đẹp.”
Hồi tháng 05/2023, Thống đốc Tiểu bang Arizona Katie Hobbs và nhân viên của bà đã thúc đẩy ý tưởng đưa những người ngoại quốc nhập cư trái phép đến Springerville bằng xe buýt và đưa họ vào Round Valley Ensphere, một sân vận động có mái vòm rộng 189,000 foot vuông (khoảng 17,558 m2).