Ông Biden nói việc các tiểu bang cấm liệu pháp chuyển đổi giới tính là ‘vô đạo đức’, ‘đáng lên án’
Tác giả Lorenz Duchamps
Tổng thống Joe Biden trình bày tại Phòng Đông của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn hôm 24/10/2022. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)
Tổng thống (TT) Joe Biden đã lên án các tiểu bang đã hoặc đang tìm cách cấm các thủ thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ em, gọi các dự luật gần đây đã được thông qua hoặc đang được xem xét trong nhiều cơ quan lập pháp do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo là “vô đạo đức.”
“Tôi không nghĩ rằng bất kỳ tiểu bang hay bất kỳ ai có quyền làm điều đó như một vấn đề đạo đức. Như là một vấn đề pháp lý, tôi chỉ nghĩ thế là sai,” TT Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với NowThis News được phát sóng trên nền tảng tập trung vào truyền thông xã hội cấp tiến này hôm Chủ Nhật (23/10).
TT Biden đã bình luận về vấn đề này trong cuộc nói chuyện với người chuyển giới có ảnh hưởng trên mạng xã hội tên Dylan Mulvaney, một người nam về mặt sinh học 25 tuổi đến từ San Diego, California, người đã ghi lại 221 ngày “là một cô gái.”
Mulvaney hỏi tổng thống liệu có nên cho phép các tiểu bang cấm dịch vụ “chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính,” chẳng hạn như các phẫu thuật chuyển đổi giới tính không thể đảo ngược gây thay đổi cuộc sống mãi mãi và thuốc ức chế dậy thì.
“Đôi khi, họ cố gắng ngăn quý vị có thể tiếp cận một số loại thuốc nhất định, có thể tiếp cận một số thủ thuật nhất định,” TT Biden nói. “Theo quan điểm của tôi, không có tiểu bang nào nên có năng lực làm được điều đó.”
“Điều thực sự quan trọng là chúng ta phải tiếp tục lên tiếng về các quyền căn bản chủ yếu của tất cả con người, và ý tưởng rằng điều đó đang diễn ra, quý vị biết đấy, ở một số tiểu bang — tôi sẽ không nói cụ thể về mặt chính trị của việc này, nhưng, một số tiểu bang, việc này đúng là thái quá, và tôi nghĩ nó vô đạo đức,” ông nói thêm.
TT Biden cũng cho biết ông giữ quan điểm “rất, rất mạnh mẽ” rằng người chuyển giới nên có “mọi quyền mà mỗi người đều có” bao gồm cả việc sử dụng “phòng tắm theo bản dạng giới ở nơi công cộng.
Than ôi! Đất nước Hoa Kỳ có một vị Tổng Thống là Kitô hữu mà hành sử như kẻ vô thần!