Những kẻ khủng bố Tesla phải bị ngăn chặn
By Rudy Giuliani
Nước Mỹ đang bị tấn công—không phải từ kẻ thù nước ngoài, mà từ bên trong. Phe cánh tả cấp tiến, được thúc đẩy bởi lòng căm thù vô độ đối với Elon Musk và Tổng thống Donald Trump, đã phát động một chiến dịch khủng bố trong nước chống lại xe Tesla và chủ sở hữu của chúng. Ném bom xăng vào các phòng trưng bày, đốt cháy Cybertruck, phá hoại các trạm sạc—đây không phải là các cuộc biểu tình; mà là hành động chiến tranh chống lại công dân tư nhân và một công ty Mỹ vĩ đại.
Và tại sao? Bởi vì Elon Musk dám đứng về phía Tổng thống Trump để cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang phình to và lãng phí. Sự đạo đức giả của đảng Dân chủ, những người đã nắm chặt ngọc trai của họ vào ngày 6 tháng 1, thật đáng kinh ngạc. Họ đã chuyển từ việc rao giảng sự phẫn nộ đạo đức giả sang cổ vũ—hoặc ít nhất là nhắm mắt làm ngơ—bạo lực chống lại người Mỹ vì "tội" lái xe sai.
Hãy quay lại băng ghi hình. Chỉ vài năm trước, những đảng viên Dân chủ này đã nhét xe điện (EV) vào cổ họng chúng ta. "Cứu hành tinh!" họ hét lên, khi họ cố ép mọi người Mỹ vào một chiếc hộp chạy bằng pin, bất kể chúng ta có muốn hay không. Họ ca ngợi EV là tương lai, là sự lựa chọn đạo đức, là cách duy nhất để ngăn gấu Bắc Cực chết đuối. Tesla, viên ngọc quý của sự đổi mới của Mỹ, là đứa con cưng của họ—cho đến khi Elon Musk phạm phải tội lỗi tột cùng: liên kết với Trump. Giờ đây, một trong những nhà sản xuất EV duy nhất sản xuất tại Mỹ và là công ty sử dụng hàng nghìn công nhân Mỹ và bơm hàng tỷ đô la vào nền kinh tế của chúng ta lại là kẻ thù công khai số một của họ. Tại sao? Bởi vì Musk không chỉ chế tạo ô tô—ông ấy đang giúp Tổng thống Trump phá bỏ con bò thiêng của họ: bộ máy quan liêu lan rộng, kém hiệu quả mà họ đã dành nhiều thập kỷ để vỗ béo nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của mình tại Washington.
Những con số không biết nói dối. Tesla đã bị tấn công dữ dội - hơn 10 vụ tấn công được báo cáo cho đến nay trong năm nay, từ Oregon đến Nam Carolina, với ô tô bị đốt cháy, cửa sổ bị đập vỡ và lốp xe bị chém. Đây không phải là hành vi phá hoại ngẫu nhiên; đây là một cuộc tấn công có sự phối hợp. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết không có bằng chứng nào về một âm mưu lớn, nhưng hãy mở mắt ra - Antifa và những kẻ cực đoan cánh tả đã kích động điều này trong nhiều tháng trên mạng xã hội. Họ nhắm vào những người sở hữu Tesla, những người dân thường chỉ cố gắng đi làm, tất cả chỉ vì họ ghét Musk vì đã lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Trump. Ông ấy đang cắt giảm lãng phí của liên bang, sa thải hàng nghìn viên chức và họ không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, họ trút giận lên những người Mỹ vô tội. Nghe quen không? Đó là hành vi côn đồ mà họ cáo buộc những người ủng hộ Trump vào ngày 6 tháng 1. Không phải là không thể tin được cách họ thể hiện ý định phá hoại của riêng mình lên những người bảo thủ sao?!