Vụ án bầu cử ở Georgia: Các bị cáo dựa vào các khoản quyên góp để chi trả chi phí pháp lý
Vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ở Georgia với quy mô rộng lớn đã khiến nhiều bị cáo phải đề nghị quyên góp để trang trải chi phí pháp lý. Bản thân cựu Tổng thống Trump đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong quỹ chiến dịch pháp lý của mình để bảo đảm quyền đại diện của ông trong vụ này và các vụ kiện khác mà ông đang phải đối mặt.
Trong khi vài người trong số 19 bị cáo đã làm khá tốt khi quyên góp được hàng trăm ngàn dollar trong một khoảng thời gian ngắn thì những người khác dường như đang gặp khó khăn.
Hôm 18/04, Biện lý Quận Fulton Fani Willis đệ trình vụ kiện này. Bà Willis cáo buộc rằng những nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, trong đó có việc thông qua các nhóm đại cử tri thay thế ở một số tiểu bang, đã trở thành một âm mưu hình sự có tổ chức.
Trong số các bị cáo có cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, người cũng từng là luật sư của cựu Tổng thống Trump; ông Mark Meadows, cựu nghị sĩ và là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Trump; một số luật sư đã cố vấn hoặc làm phụ tá cho cựu Tổng thống Trump, cũng như một số đại cử tri thay thế của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia.
Ít nhất 9 người trong số họ đã tìm kiếm sự trợ giúp từ GiveSendGo, trang web gây quỹ cộng đồng Cơ Đốc Giáo, để quyên góp tiền cho chi phí pháp lý.
Ông Giuliani nằm trong số những người chưa yêu cầu quyên góp, nhưng có đồn đoán rằng ông sắp hết tiền, đặc biệt là sau khi ông đưa doanh nghiệp Manhattan của mình ra thị trường. Cựu Tổng thống Trump sẽ tổ chức một buổi gây quỹ trị giá 100,000 USD/người dành cho ông Giuliani tại câu lạc bộ golf Bedminster, New Jersey của mình vào ngày 07/09.
Hồi tháng trước (tháng Tám), con trai của ông, ông Andrew Giuliani, đã thành lập một Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) có tên là Giuliani Defense, nhưng không rõ ủy ban này đã thành công như thế nào vì vẫn chưa đến hạn nộp báo cáo tài chính. Ông Robert Kiger, thủ quỹ của ủy ban, vẫn chưa trả lời các câu hỏi được gửi qua thư điện tử vào thời điểm phát hành bản tin này.
Người thành công nhất trong việc gây quỹ cộng đồng là ông John Eastman, cựu trưởng khoa và là giáo sư tại khoa luật của Đại học Chapman. Ông đã nhận được hơn 520,000 USD kể từ khi phát động chiến dịch gây quỹ pháp lý của mình khoảng hai năm trước.
Ông Eastman từng là một luật sư cho Tổng thống Trump trong nhiều thách thức của bầu cử năm 2020. Ông đã nghĩ ra một chiến lược sử dụng các nhóm đại cử tri thay thế ở các tiểu bang tranh chấp để Phó Tổng thống từ chối các đại cử tri chính thức.
Ông Harrison Floyd, cựu giám đốc điều hành của tổ chức Black Voices for Trump, bất ngờ đứng thứ hai về việc gây quỹ từ cộng đồng khi nhận được gần 300,000 USD trong vòng chưa đầy hai tuần. Hôm 24/08, cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, hiện đang sống nhờ tiền trợ cấp khuyết tật, đã ra trình diện tại Nhà tù Quận Fulton khét tiếng ở Atlanta, và nói với thẩm phán rằng ông không có tiền để thuê luật sư hoặc để được bảo lãnh ở Georgia. Ông bị tuyên bố là có ý định bỏ trốn nên đã bị tống giam.
Vụ việc của ông đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, và khi chiến dịch gây quỹ của ông được đưa lên mạng, các khoản quyên góp đã đổ về. Đến hôm 26/08, ông Floyd đã có luật sư và đơn yêu cầu bảo lãnh đã được nộp lên. Ông đã ra tù hôm 30/08 và kể từ đó đã tham gia nhiều chương trình trò chuyện của phái bảo tồn truyền thống, thậm chí ông ấy còn cân nhắc việc tranh cử vào Quốc hội.
Cho đến nay, bà Jenna Ellis, từng là cố vấn pháp lý của cựu Tổng thống Trump, đã nhận được gần 200,000 USD. Hiện nay, bà đã chuyển sang làm việc cho chiến dịch của Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đang tranh cử đối đầu với ông Trump vào năm 2024. Bà Ellis khó có thể nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ cựu tổng thống.
Ông Ray Smith III, luật sư chính của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia, đã gây quỹ được khoảng 150,000 USD.
Trên trang chiến dịch của ông ấy có đề cập rằng: “Ông Smith đã tranh đấu không mệt mỏi và nhiệt tình ủng hộ Tổng thống Trump, Đảng Cộng Hòa Georgia, Hiến Pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và hiện đang bị đàn áp và truy tố vì bảo vệ tự do cũng như đề cao nghĩa vụ đạo đức và nghề nghiệp của mình khi đại diện cho các thân chủ của mình.”
Tuy nhiên, các bị cáo khác lại không đạt được nhiều thành công.