Tháng Tư

Lê Xuân Hảo

Tháng Tư về lại nữa rồi

Muốn quên- Nỗi nhớ bồi hồi trong tim

Ai về? Miền ấy…Komtum!

Cho Tôi gởi đến người thân chút tình

Tình Con, tình Vợ, tình mình…

Tình xa xôi quá vẫn gần trong tim

Ai? Về miền ấy Cao Nguyên

Để tôi gom trọn niềm riêng cho

Người

Thiết tha thì thiết tha rồi

Bao năm vẫn tưởng mới chừng hôm qua

Tháng Tư về lại trong ta

Niềm đau xác muối ngày qua lại ngày

Bao nhiêu năm lặng lẽ đi

Tháng Tư ngày ấy…

Đắng cay bàng hoàng….

Lê Xuânhảo

Louisiana 2022

Tôi, Con và Anh là Tháng Tư

Lê XuânHảo

Giữa Tôi. Con. Anh là Tháng Tư

Là máu lửa là thây người. Xa cách

Có lần… Con trở về tìm Anh

Trên từng phiến gạch… Trên.

Những con đường.

Cỏ chết. Cây buồn…

Từ Bắc xuyên Nam…Lên,

Kontum Qua Pleiku. Về Tân Cảnh

Con Chỉ thấy: rừng khô sông cạn

Núi chơ vơ… và,

Trời trống không. Mây lạnh vắng

 

Cát. Gió. Mộ bia. Đền thờ kẻ khác

Con chỉ thấy hoang tàn vụn nát

Với kỷ niệm lở loang tràn nghẹt

Chất đầy từng kẽ rách trái tim. Con!

 

Đường mòn xưa. Anh đi… Hôm nay,

Núi đồi hoảng hốt. Giòng sông khô

Cầu gãy. Vắng bóng người.

Vụn sắt Rỉ. Ruộng đồng nằm trơ chết

Ngày và đêm tang tóc tuổi con thôi

Giữa Tôi. Con. Anh là nước mắt!

Khóc Tháng Tư nào khô cả máu tim

Sáng nắng chiều mưa bụi đường

Ẩm rát ….

Ngủ đi Anh! Ngủ mãi giấc Vinh Hiền

Lê Xuân Hảo

Cho Nguyễn Tấn Băng Phương

Previous
Previous

Bình Định - Qui Nhơn qua những thăng trầm của lịch sử

Next
Next

Tháng Tư Đen!