Cử tri Đài Loan vừa mới chứng minh cho ông Tập thấy rằng ông ta không hề quan trọng

Phó Tổng thống đồng thời là tổng thống đắc cử của Đài Loan, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), nói trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở Đài Bắc, Đài Loan, hôm 13/01/2024. (Ảnh: Annabelle Chih/Getty Images)

Kết quả bầu cử đã được ấn định. Cử tri Đài Loan đã đứng lên phản đối Trung Cộng cùng hết thảy những lời khiêu chiến của nước này trong những tuần gần đây.

Hôm thứ Bảy (13/01), Phó Tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) của Đảng Dân chủ Tiến bộ (hay Đảng Dân Tiến, DPP) đã đắc cử tổng thống trong cuộc chạy đua tay ba với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 40.1%. Bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), đại diện mới đây của Đài Bắc tại Hoa Thịnh Đốn, được bầu làm phó tổng thống.

Thị trưởng thành phố Tân Bắc Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih), thuộc phe đối lập Quốc Dân Đảng có tỷ lệ phiếu ủng hộ là 33.5%, và ông Kha Văn Triết của Đảng Nhân dân Đài Loan mới thành lập gần đây đứng thứ ba với tỷ lệ ủng hộ là 26.5%.

Cuộc bầu cử lần này đã đi vào sử sách, bởi lẽ đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, năm đầu tiên hòn đảo này tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dân chủ, một đảng đã giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ ba liên tiếp.

Trước đây, DPP, hay còn gọi là đảng cầm quyền, và Quốc Dân Đảng hay KMT, đã thay nhau đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống tám năm một lần.

Chiến dịch tranh cử của ông Lại đã gặp khó khăn cách đây vài tuần khi các cử tri bày tỏ sự không hài lòng với cách quản lý của DPP về các vấn đề ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân. Sau đó, Bắc Kinh quyết định nhảy vào can thiệp, gọi phó tổng thống Lại là “người theo chủ nghĩa ly khai” và “kẻ hủy diệt hòa bình.” Kết quả là, cử tri gốc Đài Loan bắt đầu tập trung vào đặc trưng riêng về sắc tộc của họ và mối đe dọa từ Trung Cộng.

DPP “Xanh Lá” đại diện cho những người tự nhận mình là “người Đài Loan.” Luôn có hơn 60% trong số 23.5 triệu người trên hòn đảo này tự nhận mình là “Người Đài Loan Bản địa” — một số cuộc thăm dò cho thấy trên 80% — trong khi về mặt tổng thể có không tới 5% nói rằng họ là “Người Trung Hoa Bản địa.”

Quốc Dân Đảng “Xanh Dương” của ông Hầu đã rút về Đài Loan vào năm 1949 khi đảng này thua trong cuộc Nội chiến Trung Hoa và được xem là đảng của người Hoa trên đảo. Nhiều người vẫn xem họ là quân xâm lược, đặc biệt là sau sự kiện “Khủng bố Trắng” tàn bạo của Quốc Dân Đảng, một chiến dịch kéo dài bốn mươi năm nhắm vào người Đài Loan bản địa.

Bắc Kinh tuyên bố rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hiện nay họ ủng hộ Quốc Dân Đảng, bởi vì, trên thực tế, mục tiêu sáp nhập hòn đảo này một cách hòa bình của Trung Hoa chỉ có thể thành hiện thực khi và chỉ khi người dân Đài Loan tin rằng họ có chung cội nguồn với những người ở “đại lục.”

Những lời lẽ khiêu chiến của Bắc Kinh — một quan chức cao cấp của Trung Cộng đã tuyên bố trong tháng này rằng cuộc bầu cử ở Đài Loan đưa ra sự lựa chọn giữa “hòa bình và chiến tranh” — chỉ để nhắc nhở cử tri rằng, mặc dù không hài lòng với DPP, nhưng đảng cầm quyền này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất trong việc giúp Đài Loan duy trì trạng thái tách biệt với Trung Cộng. Người Đài Loan, đặc biệt là sau khi chứng kiến ​​cách Bắc Kinh đè nén Hồng Kông trong bốn năm qua, không muốn hòn đảo này nằm dưới sự cai trị của chế độ Trung Cộng.

Tỷ lệ cách biệt của ông Lại hôm thứ Bảy lớn hơn so với tỷ lệ trong các cuộc thăm dò được công bố ngay trước khi thời gian tạm dừng bỏ phiếu kéo dài mười ngày có hiệu lực. Ông có thể cảm ơn ông Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng vì đã giúp ông tăng khoảng cách dẫn đầu còn mỏng manh trong những ngày trước cuộc bỏ phiếu. Ông Mã, một cựu tổng thống của Đài Loan, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 10/01 với Deutsche Welle về căn bản đã ủng hộ việc quy thuận Bắc Kinh và nói với người dân Đài Loan rằng họ có thể tin tưởng ông Tập Cận Bình.

Previous
Previous

Kim Jong-un đoạn tuyệt với Hàn Quốc: Cú sốc mạnh trên bán đảo Triều Tiên

Next
Next

5 người giàu nhất hành tinh ngày càng giàu sụ