Giáo hoàng Phanxicô cử hành tang lễ người tiền nhiệm Benedicto XVI
Giáo hoàng Phanxicô hôm 05/01/2023, chủ trì tang lễ giáo hoàng danh dự Benedicto XVI tại quảng trường Phêrô, với sự hơn 50 ngàn tín đồ đến dự. Hơn 120 hồng y, 400 giám mục và 4.000 linh mục đồng tế tham gia thánh lễ này.
Giáo hoàng danh dự Benedicto XVI, hồng y Joseph Ratzinger đã qua đời hôm 31/12/2022 tại Tu viện Mẹ Giáo Hội ở Vatican, thọ 95 tuổi. Cố giáo hoàng Benedicto XVI yên nghỉ trong hầm mộ tại thánh đường Phêrô. Trước linh cữu của người tiền nhiệm, trong bài giảng sáng nay, giáo hoàng Phanxicô mở đầu và kết thúc bằng câu « Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha ». Đây là những lời cuối cùng Chúa nói trên thập tự giá. Lãnh đạo Tòa Thánh Vatican cũng đã chúc người tiền nhiệm « một niềm vui trọn vẹn khi được nghe thấy giọng nói của Chúa, kể từ bây giờ và mãi mãi ».
Nhiều quan chức cao cấp của thế giới đến dự lễ an táng đức hồng y Ratzinger. Trong số này có thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trên toàn nước Đức, quê hương của ngài, vào lúc 11 giờ sáng, các nhà thờ đã đổ chuông để tưởng nhớ người quá cố. Nhưng không khí tại quảng trường thánh Phêrô hôm nay rất đặc biệt như tường thuật của đặc phái viên Pauline Gleizer :
« Trong đám đông các tín đồ, Maria Rosa, một phụ nữ cao tuổi đã có mặt rất sớm vào sáng nay để chắc chắn bà có thể vĩnh biệt cố giáo hoàng Benedicto. Bà nói : 'Tôi đến đây để nghiêng mình một lần cuối, để vĩnh biệt ngài, để cầu nguyện cho ngài, để ngài cũng sẽ ban phúc lành cho chúng tôi'. Đối với bà,Benedicto là một ngọn hải đăng.
Linh mục Martin từ Toronto đến đây để cùng với Giáo Hoàng Phanxico cử hành thánh lễ cho người quá cố. Vị linh mục này nhấn mạnh cố giáo hoàng Benedicto đã có 'ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của các tín đồ Công Giáo, trong cuộc đời của riêng tôi qua những thông điệp của giáo hoàng Benedicto, những gì Ngài đã viết trong sách vở. Cuộc đời của Ngài cũng là một tấm gương sáng đối với tôi, để tôi có quyết tâm cống hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Tôi đã quyết định đi theo con đường tu hành qua sách vở Ngài đã soạn thảo. Qua những tác phẩm này, tôi ngộ ra rằng, đức Chúa là một con người chứ không chỉ là một ý tưởng, hay một triết lý … Tôi đã đào sâu thêm đời sống tâm linh của mình và quyết tâm trở thành một vị linh mục' ».