Lũ lụt dồn đống xe hơi trên đường phố Tây Ban Nha
Trận mưa lịch sử vừa qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng khiến 95 người thiệt mạng tại Tây Ban Nha.
Nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo ít nhất 95 người thiệt mạng do trận lũ lụt chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại nước này, theo Reuters. Những trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại các vùng Valencia, Castilla-La Mancha và Andalucia.
Lượng mưa bằng cả một năm đã trút xuống chỉ trong 8 giờ tại một số khu vực tại thành phố Valencia bắt ngày 29.10, gây lũ quét cuốn trôi nhiều xe hơi, đường phố chìm trong bùn đất và rác.
Đội cứu hộ dự báo sẽ tìm thấy thêm thi thể trong khi cả nước bắt đầu để tang 3 ngày cho các nạn nhân từ ngày 31.10. Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ và Ký ức dân chủ Angel Victor Torres nói trên đài TVE rằng số người thiệt mạng có khả năng tăng lên vì còn nhiều người mất tích.
Nhiều địa phương bị cúp điện và đang trong tình trạng thiếu nước sạch. Mạng điện thoại cũng bị hỏng trong khi nhiều tuyến đường bị hư hại, cản trở nỗ lực cứu hộ. Giao thông đường sắt và đường không cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.
Xe hơi chất đống tại đô thị Sedavi ở phía nam thành phố Valencia sau lũ
"Chúng tôi bị mắc kẹt như chuột. Xe hơi và thùng rác bị cuốn xuống phố. Nước dâng lên đến 3 mét", Thị trưởng Ricardo Gabaldon của đô thị Utiel tại Valencia nói trên đài quốc gia, theo The Guardian.
"Toàn Tây Ban Nha khóc thương với các bạn. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi các bạn", Thủ tướng Pedro Sanchez nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Ông cảnh báo chưa thể cho rằng thảm họa đã chấm dứt và cam kết sẽ triển khai mọi nguồn lực cần thiết đến khi nào còn cần để có thể phục hồi từ thảm kịch này. Quân đội đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ và trực thăng để tham gia ứng cứu. Liên minh châu Âu cũng đã đề nghị hỗ trợ.
Đây là đợt lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha từ năm 1973, khi ít nhất 150 người được ước tính thiệt mạng tại các tỉnh đông nam, theo AFP.