Máy bay trực thăng do Hoàng tử Andrew lái ở Falklands gửi đến Ukraine
Hai trực thăng Sea King đã được chuyển đến Kiev và chiếc thứ ba sẽ được gửi trong vài tuần tới
Các máy bay trực thăng Sea King có thể cũ hơn nhưng chúng rất cần thiết ở Ukraine, quân đội cho biết. Credit : James Landale/BBC
Một chiếc trực thăng quân sự mà Chính phủ tặng cho Ukraine đã được Hoàng tử Andrew lái trong Chiến tranh Falklands hơn 40 năm trước.
Hai chiếc trực thăng Sea King , loại máy bay đã được Hải quân Hoàng gia Anh cho nghỉ hưu vài năm trước, đã được chuyển đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga – và chiếc thứ ba sẽ được gửi đến trong vài tuần tới, BBC đưa tin.
Một trong những chiếc máy bay được tặng đã được truy trở lại cuộc xung đột ở quần đảo Falklands, do phi công hải quân hiện đã nghỉ hưu Ralph Wickes-Sneyd điều khiển.
Nó bay qua một cơn bão vào ngày 14 tháng 6 năm 1982 để đưa Tướng Jeremy Moore, chỉ huy lực lượng trên bộ của Anh, đến cảng Stanley để ông chấp nhận sự đầu hàng của người Argentina.
“Đó là một hoạt động khá thú vị. Ông nói với BBC rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được ký kết cho đến giai đoạn này và vì vậy chiếc máy bay đã bay vào Stanley không chỉ với thời tiết khó khăn mà còn với một số người Argentina vẫn còn khá không thân thiện.
Chiếc trực thăng tương tự này cũng được Hoàng tử Andrew lái khi anh đang phục vụ với tư cách là một phi công hải quân trẻ tuổi trong cuộc xung đột.
Hoàng tử Andrew trong Chiến tranh Falklands. Ảnh : Hulton Deutsch/Corbis Historical
Ông Wickes-Sneyd nói: “Thỉnh thoảng anh đã lái máy bay. “Đó là chuyến lưu diễn đầu tiên của anh. Vì vậy, anh ấy đã làm những gì mọi người khác đã làm, đôi khi khá bình thường, đôi khi khá thú vị.
Hai chiếc Sea King hỗ trợ các cơ sở tìm kiếm và cứu hộ quan trọng cho lực lượng Ukraine và Hải quân Hoàng gia Anh đã cung cấp chương trình huấn luyện kéo dài 6 tuần tại Vương quốc Anh cho 10 thủy thủ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine và các kỹ sư liên quan.
Tổng thống Vlodomyr Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi về máy bay phản lực trong bài phát biểu đầy nhiệt huyết của ông tại Hội trường Westminster trong chuyến thăm Vương quốc Anh vào tháng Hai. “Tôi kêu gọi các bạn và thế giới bằng những từ đơn giản nhưng quan trọng nhất: máy bay chiến đấu cho Ukraine. Đôi cánh cho tự do,” anh nói.
Mặc dù Sea Kings là máy bay cũ hơn và chậm hơn so với máy bay phản lực Typhoon của Anh, các binh sĩ Ukraine đang sử dụng chúng và cho biết chúng rất cần thiết.
“Chúng đã cũ nhưng chúng đã được hiện đại hóa và chúng tôi rất cần chúng. Tôi tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong công việc của chúng tôi,” một kỹ sư, Ihor, nói với BBC. (Telegraph).