Nhân Thế Vận Hội Pháp 2024

Hôm nay khi cả thế giới hướng về ngày khai mạc của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, người Việt hải ngoại chúng ta – đặc biệt những người “trái tim biết rung động” lần đầu vào cuối thập niên 60’ và đầu thập niên 70’ – chúng ta không khỏi nhớ đến những kỷ niệm lãng mạn chịu ảnh hưởng của quốc gia này.

* Về âm nhạc làm sao chúng ta có thể quên những giọng ca quyến rũ của Françoise Hardy, France Gall, Sylvie Vartan, …

Đến bây giờ nếu tình cờ nghe bài “Le Temps de L’amour” qua giọng hát Françoise Hardy ai trong lòng không dấy lên một nỗi nhớ bâng khuâng. Hình ảnh người con gái đang nhìn ta đắm đuối, đôi môi hồng của nàng khẽ cất lên thánh thót: “C'est le temps de l'amour /Le temps des copains /Et de l'aventure /Quand le temps va et vient/ On ne pense à rien.” Đó là thời gian của tình yêu, tình bạn và phiêu lưu …

Về điện ảnh chúng ta thời đó ai không thích Alain Delon, Brigitte Bardot, Romy Schneider. Riêng hiện thân của nàng công chúa Sissi (Romy Schneider) có bộ sưu tập ảnh thiếu vải đẹp mê hồn.

Sau này ra hải ngoại tôi ráng tìm đọc bức thư Alain viết ngày Romy chết, hết sức cảm động, vô cùng lãng mạn: “… Chúng tôi thường hỏi nhau ‘Ai yêu nhau trước? Anh hay em?’  Và chúng tôi cùng trả lời ‘Không anh chẳng em, nhưng cùng nhau’ Ôi Chúa ạ! Thời gian đó chúng tôi trẻ trung và hạnh phúc biết bao.”  

Vùng Lisieux

Tôi biết về nước Pháp không nhiều, tuy đến Paris mấy lần nhưng chỉ thoáng qua. Nơi ở lâu và thích nhất là thành phố nhỏ Lisieux vùng Normandy. Thành phố nổi tiếng với giáo đường tuyệt đẹp và phần mộ của Thánh nữ Theresa, nhưng điều tôi thích thú ở đây là những khu phố yên bình, người dân hiền hòa thân thiện. Đặc biệt họ có khu chợ nhỏ rất giống chợ Mỹ Tho hay Vĩnh Long. Tham dự lễ rửa tội và sinh nhật với một gia đình địa phương tôi thấy rất gần gũi thân quen. Lúc đó tôi từng muốn mua một căn nhà khu này để giành khi về hưu! May mà hổng làm.

Ca sĩ nổi tiếng ngày khai mạc Olympic Paris 2024

- Tôi coi khúc đầu thấy một nữ ca sĩ Pháp (chắc icon của nước chủ nhà) hát bài “We stand and call for peace” bằng nhiều thứ tiếng.

- NBC Sport cho biết Celine Dion đã bay sang Pháp trình diễn ngày khai mạc và nữ ca sĩ nổi tiếng này sẽ hát bản “Thánh ca yêu thương” (L'Hymne à l'amour), bài hát gốc Pháp nhưng có lẽ cô sẽ hát ít nhất vài thứ tiếng.

Nghĩ đến Celine Dion ai cũng nghĩ ngay tới "My Heart Will Go On", nhưng với tôi bài này “feminine”/“girlish” wúa, tôi thích “It's All Coming Back to Me Now” hay “Tell Him” hát với Barbara Streisand hơn.

Xin cùng thưởng thức Olympic Paris 2024 vui vẻ.

Phạm Mạnh Tuấn – Linh tinh ngày khai mạc Olympic Paris 2024.
--- ---
[1] Thư Alain Delon viết ngày Romy chết: “…  Often, we asked ourselves one to another issue of love, “Who fell in love the first, you or me?”. We counted ‘One, two, three! “And we answered:” Neither you nor I! Together “. My God, we were young, and as we were happy….”

Previous
Previous

Nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới có thêm 42.000 tỷ USD trong 10 năm

Next
Next

Máy bay ném bom có năng lực hạt nhân của Nga và Trung Cộng tuần tra gần Mỹ