Những kẻ cướp bóc của Putin đang ăn cắp nhiều hơn những gì chúng có thể mang theo

Hình ảnh quân Nga đang gửi những thứ cướp được tại Ukraine về nước 

Điều rõ ràng là quân đội Nga dường như đang đánh cắp mọi thứ mà họ có thể có được ở Ukraine. Từng binh sĩ kéo hàng trăm kg hàng hóa cướp được qua biên giới Belarus, mang đến bưu điện ở đó để gửi về nhà.

Nga ngố: Tập thể hacker Belarus “Dự án Hajun” đã công bố đoạn camera giám sát kéo dài 3 giờ ghi lại bưu điện CDEK Ekspress ở Mazyr (miền nam Belarus) và dữ liệu vận chuyển của 16 binh sĩ mang hàng hóa chiến tranh về cho gia đình họ ở Nga.

Tổng cộng họ đã vận chuyển hơn hai Tấn!

Thực tế là có máu trên chiến lợi phẩm – máu của các nạn nhân của các vụ thảm sát Bucha, Irpin và Worsel, máu của các nạn nhân trong cuộc chiến của Putin ở Ukraine.

Đánh cắp: Hàng hóa bị đánh cắp thường đến Siberia (bao gồm Novosibirsk, Omsk, Rubtsowsk). Bộ đội ship hàng trăm kg. Những tên trộm cho thấy một mô hình: binh lính của Putin dường như đã bổ sung tiền lương thấp của họ bằng các chuyến đi như bọn trộm cướp và lấy mọi thứ. Trang Trợ giúp Motolko liệt kê danh sách các thứ trong dữ liệu lấy được:

► Đặc biệt: 11 trong số 16 người đàn ông đã gửi gói hàng của họ đến Rubtsovsk ở vùng sâu nhất Siberia. Những gì các gia đình có thể “trông đợi”: ghế, ti vi, hàng trăm kg quần áo, rượu, các đồ họa máy tính, dụng cụ, vài ti vi.

► Một người lính (Yevgeny Kovalenko) đã đánh cắp 450 kg, gần nửa tấn. Anh ta cướp được: dụng cụ, loa đài, một cái bàn, một cái lều. Điểm đến của hàng hóa: Rubtsovsk ở Siberia.

► Một người lính khác đã gửi phụ tùng và một chiếc xe máy điện cho gia đình anh ta (tổng cộng 255 kg) ở cùng một nơi.

► Ở vùng sâu nhất Siberia (Gornyak), phía biên giới với Kazakhstan, một người lính Nga đã gửi 60 kg quần áo, pin và phụ tùng cho máy tính.

► Quần áo và dụng cụ đánh cắp cũng được chuyển đến Birobidzhan (phía tây Khabarovsk).

► Nikolai Stepanov đã gửi tổng cộng 140 kg phụ tùng tới Ussuriysk, một thành phố ở Viễn Đông của Nga (phía bắc Vladivostok). Người lính Nga này gửi cả một hệ thống điều hòa không khí.

Điều mà những tên trộm sẽ không hài lòng là tập thể hacker cũng đã công bố một loạt số số điện thoại của gia đình và bạn bè họ. Bây giờ họ phải lo sợ một câu hỏi: “Những thứ bị đánh cắp ở Ukraine có đến nơi an toàn không? Và họ có thể ngửi thấy mùi máu không? ”

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

Previous
Previous

Tiếng đạn và tiếng đàn

Next
Next

Tình báo Ukraine cho biết giới tinh hoa Nga lên kế hoạch lật đổ Putin