Gia đình luật sư Võ An Đôn đã đến Hoa Kỳ

ARKANSAS.- Gần một năm sau khi gia luật sư Võ An Đôn ngày 27 tháng 9 năm 2022 bị cấm xuất cảnh định cư tại Phi trường Tân Sơn Nhất ông đã đến công an tỉnh Phú Yên làm việc hai lần để giải quyết về lệnh cấm. Lần đầu công an nói với ông “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải xác nhận sở hữu trang Facebook Đôn An Võ và Võ An Đôn”, cứ tưởng đây là yêu cầu duy nhất nên luật sư Võ An Đôn đã đồng ý ký xác nhận.

Sau khi bị gọi lên làm việc lần thứ hai, công an nói với ông rằng, “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải đóng tiền phạt 7,5 triệu đồng đối với bài viết cách đây 7 năm”. Dù rất bất bình, nhưng ông Đôn cũng đồng ý đóng tiền phạt cho xong, nhưng ông nói các bài viết đó không có gì sai về nội dung. Gần một năm trôi qua, công an tỉnh Phú Yên vẫn im lặng, không chịu xác nhận hành chính về chuyện không còn vướng mắc bất kỳ thủ tục tố tụng nào để gia đình ông có thể lên đường đi tỵ nạn. Lệnh cấm xuất cảnh ở cửa khẩu vẫn còn nguyên giá trị. Ông Đôn nói mặc dù phía Đại sứ Mỹ có đoàn công tác làm việc với những nhân vật từ trung ương đến địa phương và gửi hàng chục công hàm để tìm hiểu nhưng phía Việt Nam vẫn không trả lời.

Bất ngờ vào tối hôm qua thứ tư, bà Lưu Hồng Phúc đã từng sinh hoạt cộng đồng và báo chí với chúng tôi nhiều năm qua thông báo cho biết là gia đình luật sư đã được phép của nhà cầm quyền CSVN ra đi định cư. Tuy nhiên bà Phúc lưu ý là không được phổ biến rộng rãi, nhiều người lên mạng có thể gây trở ngại như trước đây. Cũng theo bà Lưu Hồng Phúc gia đình luật sư Võ An Đôn dừng chân lại phi trường Dulles, Washington rồi chuyền chuyến bay đến New York và nơi định cư chính thức sẽ là tiểu bang Arkansas vào ngày thứ năm, ngày 26 tháng 10 (nhằm ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng Hòa). Bà Lưu Hồng Phúc cùng quê Phú Yên với luật sư Võ An Đôn và đã chuyển tấm hình mới nhất dưới đây cho chúng tôi

Chờ đợi chuyển chuyến bay

Luật Sư Võ An Đôn loan báo trên trang Facebook cá nhân: “Công an lấy cớ ‘Vì lý do an ninh quốc gia’ cấm tôi xuất cảnh đi Mỹ năm trước, đợi đến khi Tống Thống Biden đến thăm Việt Nam thì cho tôi đi Mỹ định cư. Trong bài viết “Tôi Không Phải Là Món Quà,” Luật Sư Võ An Đôn cho biết thêm: “ Sự thật thì họ [CSVN] muốn giữ tôi ở lại Việt Nam làm con tin, để mặc cả với phía Mỹ, đến khi đạt được điều họ muốn thì cho đi, làm món quà nhân quyền.”

Luật Sư Võ An Đôn viết tiếp: “Hiến pháp quy định, công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong và ngoài nước, không ai có quyền cản trở. Tôi buồn, vì phải sống ở một đất nước mà chính quyền coi dân như cỏ rác, bị đè đầu, cỡi cổ đến khi bỏ nước ra đi thì đem ra trao đổi như một món hàng. Tôi là con người, không phải thú cưng (con chó, con mèo) mà đem ra làm quà biếu cho vị khách đến thăm.”

Trước đó, hãng tin Reuters hôm 18 Tháng Chín, thuật lời viên chức chính phủ Mỹ tiết lộ chuyện có hai nhân vật bất đồng chính kiến được trả tự do từ nhà tù, trong lúc hai người khác được cho đi Mỹ tị nạn. Tuy vậy, danh tính cả bốn người không được tiết. Tuy nhiên Luật Sư Võ An Đôn được xác định là một trong hai nhân vật bất đồng chính kiến, được nhà cầm quyền Việt Nam cho đi Mỹ tị nạn chính trị theo cuộc dàn xếp của Mỹ trước khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, đặt chân đến Việt Nam.

Người còn lại không được nêu danh tính, nhưng được mô tả là một giáo dân của Giáo Xứ Cồn Dầu và đã bị chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế nhà hồi năm 2018.

Hai người được cho đi Mỹ cùng gia đình của họ được xếp định cư theo chương trình “Định cư tị nạn ưu tiên 1.” Nguồn tin nói rằng hai người này “không bị giam trong tù nhưng bị cấm xuất cảnh.”

Luật Sư Võ An Đôn tại một phiên tòa trước khi ông bị tước thẻ hành nghề. (Hình: Công An Nhân Dân)

Previous
Previous

Chủ tịch Võ Văn Thưởng thăm Mỹ từ ngày 14/11

Next
Next

Vụ tranh chấp xác chết lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam