Nữ sinh viên Sài Gòn mất tích, bất ngờ xuất hiện ở Trung Cộng
Báo chí Việt Nam đưa tin về vụ mất tích bí ẩn của nữ sinh viên 22 tuổi ở Sài Gòn, nhưng không làm rõ nguyên nhân vì sao cô lại xuất hiện tại Quảng Châu, Trung Cộng, khiến dư luận dấy lên nhiều suy đoán.
Theo thông tin từ Thanh Niên và Dân Trí trong nước, ngày 8/2, cô Lìu Ngọc Hằng, sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế TP.HCM, quê Đồng Nai, đã mất tích từ ngày 26/1 (tức 27 Tết). Một ngày trước đó, cô gọi điện báo gia đình rằng sẽ về quê nghỉ Tết, nhưng sau đó đổi ý, nói rằng muốn ở lại Sài Gòn tìm việc làm xuyên Tết.
Sau đó, mọi liên lạc với cô Hằng bị cắt đứt. Người thân không thể gọi điện hay liên hệ qua Zalo, Facebook. Khi đến ký túc xá của trường tìm hiểu, gia đình được biết cô đã rời đi từ ngày 21/1 mà không rõ lý do.
Lo lắng trước sự mất tích bất thường, gia đình đã trình báo vụ việc với Công an Đồng Nai và TP.HCM, đồng thời nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm manh mối.
Ngày 8/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Cộng, thông báo đã tìm thấy cô Hằng tại đây và đang thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân để đưa cô về nước. Theo dự kiến, cô sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 9/2.
Việc nữ sinh viên bất ngờ xuất hiện ở Trung Cộng mà không có lời giải thích rõ ràng khiến nhiều người nghi ngờ cô bị lừa sang biên giới bằng những chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ lương cao.” Trước đó, nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra, khi nạn nhân bị lừa bán sang Trung Cộng làm vợ hoặc bị đưa đến các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Myanmar hay Philippines do các nhóm tội phạm có tổ chức điều hành.
Dù đã được tìm thấy an toàn, nhưng vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng buôn người đang diễn ra ngày càng tinh vi, nhắm vào các sinh viên và người lao động trẻ tại Việt Nam.