4 năm qua – nhớ lại  linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng

Dallas, TX.- Thời gian qua mau, thấm thoát đã bốn năm từ ngày linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng đã được Chúa gọi về 21 tháng 11 năm 2018. Một cuốn sách về cuộc đời của người linh mục lận đận nhiều truân chuyên được dự trù được phổ biến này nhưng có vài người đã đề nghị không nên nhắc lại chỉ tạo thêm sự hiểu lầm và chia rẽ của những người trong những người đã từng biểu tình suốt một năm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của tiểu bang Texas.

Linh mục Nguyễn Huy Tưởng

Bao nhiều người đã quên và bao nhiêu người còn nhớ người linh mục đã xây dựng nên một giáo xứ Việt Nam tại thành phố Garland, tiểu bang Texas.

Qua bao nhiêu biến cố mới nhận ra về nhân sinh quan và vũ trụ quan mới – Từ đó “ngộ ra – Việc làm nhà Chúa trở thành business, và hình như bị ảnh hưởng bởi triết lý đồng tiền”. Dù sao đến cuối đời Linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng cũng được an ủi cho chính mình đã lập được hai xứ đạo Wichita, Garland với nhiều kỷ niệm vui buồn đời thường ở đó.

Trong những giờ phút cuối đời vẫn cám ơn Chúa đã giữ gìn và ban ơn trợ lực để sau một thời gian làm việc đã được ngơi nghỉ trong bàn tay quan phòng của Chúa, và lại muốn đọc lên câu thánh vịnh “Non nobis, Domine sed nomini tuo da gloriam.” Cũng cám ơn Chúa vì tuy có ra đi, nhưng để lại những giáo xứ vững mạnh, có cha chánh xứ  thay thế làm sáng danh Chúa nhiều hơn thay cho mình, chỉ là một người sống theo trực giác hơn lý trí. Ngài nhớ lại nhiều lời phê bình Ngài là người tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Điều này làm cho linh mục Tưởng nhớ nhớ  lại đến câu thánh vịnh: “Non nobis, Domine sed nomini tuo da gloriam”. Nhiều người còn cho mình không bình thường, nhưng biết sao được, nhờ ơn Chúa, nay vẫn còn tỉnh táo, và cám ơn mọi người vẫn còn thông cảm yêu thương. Tuy vậy vẫn chỉ mong làm đầy tớ thấp hèn trong nhà Chúa. Cám ơn Chúa đã gìn giữ con yên hàn tỉnh táo trong đời linh mục.

Thời gian cuối cùng Cha Nguyễn Lý Tưởng

Chiếc áo quan dành cho Linh mục Nguyễn Huy Tưởng

Chính vì cảm thông đời sống khó nghèo của người linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng; những anh chị em từng chia sẻ cay đắng với Ngài tự tay đóng chiếc quan tài từ những mảnh gỗ ghép lại đó cũng là chiếc áo cuối cùng trần thế trước khi bước qua bên kia thế giới khác…

Không biết ngày giỗ lần thứ 4 năm nay có còn bao nhiêu người nhắc đến linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng!!!

Chúng con xin xin thay mặt những người đã từng yêu thương Cha, xin cùng cầu nguyện Linh Hồn Augustine sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Trần Kim Dinh

Previous
Previous

Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ năm 2022 tại Arlington, Texas

Next
Next

Người Mỹ gốc Việt ứng cử khắp Hoa Kỳ, có thể lập nhiều kỷ lục mới