Lời từ biệt anh Trần Văn Thạch

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể tiễn đưa anh Thạch và cũng như lần cuối ngõ lời từ biệt anh trước khi anh bước qua một thế giới mới hoàn toàn xa lạ khác.Tuy nhiên niềm an ủi là sự ưu ái đặc biệt của chị Thạch đã cho phép anh Phạm Long, một người bạn gần gũi với anh Thạch sẽ thay tôi đọc lời tiễn đưa anh Thạch và chia buồn với chị Thạch cùng gia đình…

Anh Thạch ơi! Anh sao nỡ đành để chị ở lại cô đơn, các con, các cháu trong khi chuẩn bị đón mừng Mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới với những quà cáp ân tình và những bữa ăn đoàn tụ của cả nhà.

Sự ra đi của anh đã đánh mất tất cả, những tiếng cười của những Mùa Noel trước thì Giáng Sinh năm nay thay thế tiếng nấc qua dòng lệ sau lần tiễn đưa cuối cùng hôm nay…Tôi biết anh thương chị vô cùng qua những ngày đầu tiên định cư tại Dallas, tôi đã mời anh tham gia vào đội ngũ xướng ngôn viên của Đài Phát Thanh VBS. Anh phụ trách phần đọc truyện và tập truyện chúng tôi giao cho anh là câu chuyện của một người tù sống trong trại được Cộng Sản nhân cách hóa là “Trại Cải Tạo”. Và một điều tôi không thể quên được, anh đã khóc và chính tôi đã hỏi anh tại sao anh khóc. Anh nói nhưng giọng vẫn còn xúc động :”Tôi đọc đến chỗ khi người vợ cải trang đội chiếc nón lá tìm chồng từ xa xa cách một rãy nương sắn mà các người “tù” đang lao động. Tôi biết trong những người vợ đang tìm chồng trong đó có vợ tôi và tôi không cầm lòng được và cảm thấy thương vợ quá nên nước mắt tự dưng chảy ra mà không biết…”.

Anh Chị Em VBS còn lại hiện diện và trong số này có anh Thạch - anh Phụng và chị Hà

Anh Thạch là con người rất tình cảm và giòng máu văn nghệ. Anh chị đã từng được yêu cầu song ca trong các chương trình văn nghệ tại địa phương Dallas-Fort Worth.Tôi đã quen giới thiệu với mọi người, vợ chồng anh không khác gì đôi song ca Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết của một thủa vàng son trước năm 1975. Anh chị hình như đã có giòng máu văn nghệ trong người và các con anh cả trai lẫn gái đều thích ứng trong sinh hoạt ca nhạc vào những thời gian thích hợp nhàn rỗi…

Song ca uyên ương Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết

Anh ra đi, để lại một khoảng trống lớn trong gia đình nhất là đối với chị.Không lúc nào có anh mà không có sự hiện diện của chị bên cạnh.Anh từ lâu vẫn là linh hồn và cột trụ của những anh em cựu SVSQ Thủ Đức khu vực Dallas và gạch nối của Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Dallas-Fort Worth.Chính sự kín đáo, trầm tĩnh và khôn ngoan của anh đã tạo niềm tin và kính trọng của các chiến hữu đồng môn khác. Đặc biệt là anh không đứng bên này hay bên kia. Anh đồng cảm và đã từng chia sẻ suy nghĩ của mình. Cũng từ sự đồng cảm có lẫn hai anh em chúng tôi cùng cạn ly để trút tâm tư cho nhau…

Anh Thạch ơi! Cùng cạn ly anh nhé để rồi tôi vĩnh biệt anh

Cuối cùng rồi mọi người ai cũng ra đi theo định luật vô thường của tạo hóa và sự ra đi của anh Thạch cũng không đi ra ngoài định luật vô thường này. Anh Thạch là một chiến hữu, một người bạn tốt của anh em cựu Sĩ quan Thủ Đức chúng tôi và là người chồng chung thủy của chị.Chúng ta không còn cơ hội để gặp lại một Trần Văn Thạch như trước đây nữa nhưng những gì anh đã làm trong cuộc sống của anh sẽ mãi mãi bên chúng ta.Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho Hương Linh của anh Thạch sớm được siêu thoát và bình an nơi miền vĩnh cửu.Xin linh hồn anh Thạch phù hộ cho chị, các cháu có cuộc sống yên vui và hạnh phúc nhất là chị sẽ được các con cháu thay cho anh Thạch chăm sóc đến ngày cuối đời.Xin vĩnh biệt anh Thạch!

Xin cảm ơn chị cùng tang quyến đã cho tôi cơ hội cuối cùng nói đôi điều chia tay với anh Thạch.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Năm hết tết đến đề phòng kẻ gian

Next
Next

Tạp ghi Một cuối tuần buồn…