Tạp ghi Một cuối tuần buồn…

Thái Hóa Lộc

Cuối tuần qua, cộng đồng Dallas-Fort Worth có ba sự kiện quan trọng cuối năm nhưng tôi lại không đến tham dự được mặc dù khi nhận thư mời đã hồi đáp là sẽ có mặt như một sự đồng hành trong sinh hoạt cộng đồng tại địa phương:

-Đại Hội Thường Niên – Dạ Tiệc Gây Quỹ Tạo Mãi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Hạt Tarrant tại nhà hàng Pearl, Asia Times Square (Thứ Bảy, 3 - 12, 2022)

-Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Hội Người Mỹ gốc Việt Bắc Texas (Chủ Nhật, 4-12-2022)

-Tiệc Tri Ân/ Appreciation Party Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Chủ Nhật, 4-12-2022).

Trong ba sự kiện trên đây, thì sự kiện thứ nhất tương đối quan trọng hơn tuy dưới danh nghĩa là Đại Hội Thường Niên nhưng mục đích chính là buổi tiệc gây quỹ,  như một điểm xuất phát cho chương trình tạo mãi Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant của Ban Chấp Hành do Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang lãnh đạo. Những người đã từng sinh hoạt nhiều năm với Cộng Đồng Hạt Tarrant dù “thuận” hay “không thuận” trong cuộc bầu cử vừa qua Cộng Đồng Hạt Tarrant đều nhìn thấy sự thao thức và giấc mơ cá nhân bà Đoan Trang và Ban Chấp Hành hiện tại làm thế nào để có một trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng cho đồng hương Arlington-Fort Worth và các vùng lân cận là cần thiết. Sau hơn bốn thập niên qua các nhiệm kỳ từ ông Nguyên, ông Bửu, ông Đệ, Bác sĩ Chất, Andy Nguyễn, Kinh Luân, Hồ Điền chưa bao giờ nghĩ đến một ngôi nhà chung như Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã tạo dựng được từ nhiệm kỳ ông Nguyễn Văn Tường. Để thực hiện một ngôi nhà chung, một trung tâm sinh hoạt không phải là một điều dễ thành công nếu không có quyết tâm và sự hy sinh của người đề xướng, người mà chúng tôi muốn nói đến là bà Nguyễn Hữu Đoan Trang! Và trong bất cứ một sự thành công nào đều cần đến ba yếu tố là Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hòa…

Một cơn ho lại đến làm tôi mệt nhoài rồi nằm thiếp một lúc lâu và mơ màng nhìn lên đồng hồ trước mặt treo trên tường: Đã 7 giờ tối chiều Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022. Tôi thầm nghĩ, nếu không bị cảm cúm có lẽ giờ này tôi dang có mặt trong buổi gây quỹ của “chị Đoan Trang” tại nhà hàng Pearl như lời tôi đã hứa. Tôi phân vân và tự phân tích qua kinh nghiệm chủ quan về con đường mà bà Chủ tịch Đoan Trang phải bước tới để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình là làm sao có được một ngôi nhà chung cho đồng hương Hạt Tarrant? Trong ba yếu tố để đạt sự thành công, thì trong ngày gây quỹ “chị Đoan Trang” đã có được một, hai hay cả ba. Thực sự, tôi rất hoài nghi vì thời điểm này không mấy thuận lợi vì sự đoàn kết tại Dallas-Alington -Fort Worth lại thu hẹp hơn bao giờ hết, ngay cả sự chia rẽ của lực lượng cựu quân nhân cũng đã không nhìn về một hướng…Một sự tập hợp lực lượng cựu tù nhân qua hai buổi họp, ngay cả gọi là “họp khoán đại” cũng không điểm đủ đầu mười ngón tay. Hai tuần lễ liên tiếp hai cựu tù nhân chính trị đã ra đi là anh Hồ Quang Trung Arlington và Trần Văn Thạch Garland…Buồn này tiếp nối tiếp nỗi buồn khác vây quanh như cơn ho làm cho tôi thêm khó thở. Hình ảnh đồng nghiệp Mai Văn Đức, chủ nhiệm báo Bút Việt News nằm trong Legend Oaks do anh Đỗ gửi qua trưa nay nhạt nhòa; tôi bùi ngùi nhớ lại làng báo chí ngày trước từ ngày tôi tập tễnh bước chân vào như Thời Đàm, Việt Nam Weekly News, Bút Việt News, Người Việt Dallas, Tạp chí Phố Văn, Báo Trẻ, Kiến Thức, Á Châu Thời Báo, Sóng Thần và Thế Giới Mới… Và không tránh khỏi những bất đồng và dị biệt về quan điểm, cũng có lúc sóng gió nổi lên nhưng cuối cùng vẫn còn ngồi lại với nhau, cũng là lúc Hiệp Hội Báo Chí địa phương ra đời…

Ngày cuối cùng gặp vợ chồng anh Trần Văn Thạch

Thời gian, tuổi tác, bệnh tật và khó khăn về kinh tế qua mùa đại dịch, ngày nay chỉ còn lại hai tờ báo in duy nhất được phát hành mỗi tuần đến tay độc giả là Báo Trẻ và Người Việt Dallas. Nhìn lại sau lưng cả một khoảng trống quá lớn làm cho tôi bang hoàng và tự hỏi Người Việt Dallas còn tiếp tục được bao lâu nếu không có người tiếp nối. Tôi cũng được biết trong buổi lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên Hội Người Mỹ gốc Việt Bắc Texas, ông Hội trưởng Tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã vinh danh nhà báo Trương Sĩ Lương nhân dịp ông chính thức thông báo giã từ làng báo vì sức khỏe và tuổi tác.

Lực lượng truyền thông báo chí là một yếu tố khá quan trọng, nhịp cầu cần thiết giữa các tổ chức với đồng hương. Sự thiếu vắng hiện nay của báo chí truyền thông không ít thì nhiều ảnh hưởng đến giấc mơ tìm một căn nhà chung cho Cộng Đồng Hạt Tarrant của bà chủ tịch Nguyễn Hữu Đoan Trang. Nhưng những ưu tư hôm nay của cá nhân tôi hy vọng bà Nguyễn Hữu Đoan Trang và ban vận động tạo mãi Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng Hạt Tarrant không nản chí mà nên xem như một động lực để vươn đến thành công. Buổi gây quỹ đầu tiên ngày 3 tháng 12 năm 2022 vừa qua như một phát súng lệnh cho một cuộc chạy đua marathon đường dài. Do đó, kết quả về vật chất và tinh thần của buổi ra quân sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều đến đoàn chạy đua do bà chủ tịch Nguyễn Hữu Đoan Trang dẫn đầu tới mức “ăn thua” là ngôi nhà chung của Cộng Đồng Hạt Tarrant!

Thái Hóa Lộc   

Previous
Previous

Lời từ biệt anh Trần Văn Thạch

Next
Next

Nhạc hội “Không Quên Anh” gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa