Buổi Văn Nghệ Thiện Nguyện Hoàng Lan

Garland, TX.- Xế chiều Chúa Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 tại nhà hàng Tasty Asia thành phố Garland; Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan đã tổ chức một buổi Văn Nghệ Thiện Nguyện với chủ đề “Những ngày xưa Thân ái & Kỷ niệm Tuổi học trò”.

Không khí nóng bức lãng đãng một cảm giác buổi trưa hè từ thuở nào của tuổi học trò nơi quê hương mà tôi đã ra đi hơn 45 năm. Cảm giác ấy lắng đọng trong suốt gần một tiếng đồng hồ đâu tiên của buổi tổ chức với những nhạc phẩm thật xa xưa của tuổi học trò thời niên thiếu…

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 3 giờ với nghi thức chào quốc kỳ Mỹ-Việt và phút mặc niệm. Con chim đầu đàn cũng là trưởng ban tổ chức với một chút lãng mạn của người yêu thích văn thơ và âm nhạc nhưng lấy công tác thiện nguyện, giúp đỡ tha nhân làm lẽ sống cuộc đời. “Chức vị danh vọng chẳng là gì. Con người thì  phải sống cho đến chết nhưng đừng chết khi đang sống,”. Một câu mà tôi đọc được đâu đó và tôi đã theo dõi bước chân của trưởng nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan. Từ đó, chỉ có Hoàng Lan mới có một chủ đề thật lạ, mới mẻ nhưng êm đềm và có lần trước đây tôi đã viết lời tựa cho một tập thơ “Một Đời Yêu Lính” của Hoàng Lan. Điều này được ghi nhận qua lời chào mừng quan khách và chia sẻ của Hoàng Lan đề mở đầu cho chương trình Văn Nghệ Thiện Nguyện:

“Kính thưa Quý Vị

Trước tiên xin cho Hoàng Lan và nhóm được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị nơi đây và sự đồng hành của quý vị trong hôm nay và suốt nhiều năm qua .

Thưa Quý Vị

Mỗi năm chúng em tổ chức một lần vừa duy trì Nhóm và cũng vừa làm được rất nhiều điều ý nghĩa trong trọn một năm. Chúng em không chủ trương giữ tiền cho nhóm mà tất cả đều dành cho công cuộc từ thiện và thiện nguyện, mỗi năm vào khoảng tháng tư hoặc tháng 5 là Nhóm đã cạn tiền trong quỹ, cho nên mỗi năm từ tháng 6 - 8 là chúng em chọn ra 1 ngày trong 3 tháng nầy để tổ chức buổi văn nghệ từ thiện như hôm nay.

Trên bước đường chúng em đi, may mắn luôn được sự đồng hành của Quý Vị . Chúng em vô cùng cảm kích, sự cảm kích không riêng chúng em, mà cả các Bác bên ngoài cũng như bên trong viện dưỡng lão cũng thế các Bác luôn gửi lời cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân. Như vừa rồi mới đây vào Chủ Nhật 2 tuần trước Dì Linh Trương trong Viện Dưỡng Lão qua đờ. Trước khi mất Dì nhắn lại các con nhớ gọi cô Hoàng Lan cảm ơn các Mạnh Thường Quân và Nhóm cô Hoàng Lan rất nhiều. Chúng em biết Dì Linh ở trong viện dưỡng lão cũng gần 7 năm, từ lúc Dì nuôi chồng bên trong ấy cho đến lúc Dì phải nằm lại Viện Dưỡng Lão. Tuần rồi Hoàng Lan vào tặng báo cho các cụ trong ấy, Hoàng Lan đã đến phòng Dì lần cuối không tránh cảm thấy rất ngậm ngùi…

Hoàng Lan

Nếu quý vị thấy tấm hình lúc Dì còn khỏe chưa mất chúng em vào tận trong phòng Dì, đã nhiều lần Dì ôm Hoàng Lan, còn có các cô em thì quấn quýt bên giường Dì, cảm ơn tất cả các Chị em trong Nhóm đều rất có tâm, vào sơn tay cho các Bác, các Bác yêu cầu làm chân các em cũng đều làm, có em còn nói với Hoàng Lan là chị Lan ơi các bác da khô quá, chị nhớ mua vaseline cho các Bác. Thật sự trong công cuộc thiện nguyện này, có tâm mới hành được việc thiện lâu dài. Cảm ơn tất cả các Chị em trong Nhóm và những trái tim nhân ái của quý vị Mạnh Thường Quân luôn sẵn lòng đến với chúng em. Xin hãy cùng chúng em đồng hành thêm vài năm nữa, các Bác rồi sẽ lần lượt ra đi, hữu duyên trong một kiếp người, “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để ngày mai tôi về làm cát bụi..,”. Chúng ta dù trở về với cát bụi và mang đi tất cả những buồn vui của cuộc đời, nhưng ẩn sâu trong linh hồn xin quý vị hãy cùng chúng em vui, niềm vui bác ái, chúng ta đã mang tình người đến với người, giúp được những người kém may mắn bên trong viện dưỡng lão và cả niềm vui điều kiện đến cho các Bác bên ngoài…

Thỉnh thoảng gặp các Bác bên ngoài, các Bác thường hay hỏi khi nào có Phở Tình Thương vậy cô Lan vừa ăn phở có mùi vị ngon đặc biệt khó tìm vừa được nghe nhạc. Ngoài những gói quà bên trong viện dưỡng lão, mỗi mùa đông về chúng em cũng tặng các Bác bên ngoài những cặp bao tay và nón ấm , trong thời điểm lạnh giá đó, thật sự các Bác rất cần, các Bác là những người hạnh phúc được đón nhận mà chúng ta là những người hạnh phúc hơn khi được là người trao, hẳn quý vị cũng cảm nhận điều đó.

Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị nơi đây và các Mạnh Thường Quân khác dù không có mặt cũng gửi quà ủng hộ cho chương trình Từ Thiện nầy. Cảm ơn 2 Tuần Báo Trẻ và Tuần Báo Người Việt Dallas đã tặng báo hàng tuần để chúng em mang vào cho các Bác. Đối với các Bác bên trong Viện Dưỡng Lão thời gian rất dài và rất buồn nên những tờ báo đối với các Bác rất quý báu, những người không nhìn thấy được thế giới bên ngoài với những dòng dời xe cộ, chỉ nhận được tin tức qua những trang báo mà thôi, cho nên mỗi tuần khi Hoàng Lan mang báo vào là thấy được nụ cười rạng rỡ của các Bác.

Trong Viện Dưỡng Lão có một cô khoảng chừng 40 tuổi, cô bị bịnh suyễn, ngoài ra cô rất bình thường và hiểu chuyện, cho nên cô càng dễ buồn hơn, có khi thấy cô nằm suy tư đang buồn, thấy Hoàng Lan vào là cô vui ngay và nói à có báo, nhìn thấy như vậy khiến Hoàng Lan càng thấy niềm vui dâng trào. Càng muốn đem thật nhiều sách báo vào để mọi người trong đó khuây khỏa tâm hồn. Có Bác thường hay bảo, không có sách báo là tôi như thiếu đi hơi thở.. .

Hoàng Lan cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự chia sẻ của chúng em. Và cảm ơn trong cuộc sống vô thường và tất bậc nầy những thời gian quý báu chúng ta còn được đến bên nhau, với thân tình vui tươi , gói trọn tình thương gửi đến người .

Mến chúc Quý Vị nhiều sức khỏe , hạnh phúc an vui thịnh vượng, luôn được tình thương từ Ơn Trên, và chút nữa đây bên buổi văn nghệ đầy ý nghĩa, thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Tasty Asia. Mong rằng không khí hôm nay sẽ mang đến quý vị một niềm vui nồng ấm.

Chân thành thật cảm ơn và Trân trọng kính chào tất cả quý vị.

Rất nhiều vị khách quý đối với Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan trong ngày hôm đó. Một số thân hữu nhận diện bà Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Đoái Ngọc Dung, ông Phó Chủ tịch Nội Vụ Huỳnh Quốc nhưng không nghe ban tổ chức giới thiệu. Có người nhắc nhở ban tổ chức thì ra cả hai đều khiêm nhượng nên đã yêu cầu ban tổ chức không giới thiệu họ! Nhưng người hiện diện biết lại áy náy và tự hỏi những quan khách khác “đồng sàng dị mộng” hay sao! Một điều cũng cần lưu ý ban tổ chức khi giới thiệu cần phải đúng tên và chức vị hiện tại. Như trường hợp ông Nguyễn Văn Lạc là cựu Liên Hội Trưởng, còn chức vụ Hội trưởng Hải Quân đã là quá khứ.

Nhiều người cũng ngạc nhiên một vị khách đặc biệt được ban tổ chức mời phát biểu là Liên Hội trưởng, một cựu quân nhân mà đúng ra là chủ tịch Cộng đồng như một đại diện cho tất cả mọi người nhưng ông Trần Thái Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà DFW đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình:

“Tôi xin đại diện một số anh em trong Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW. Cảm ơn Cô Hoàng Lan và Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan mời tôi lên đây chia sẻ cảm nghĩ chương trình chủ đề “Biến đam mê âm nhạc thành hành động tình nguyện.

Như chúng ta được biết âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, một tiếng nói vô hình kết nối những tâm hồn chúng ta. Hôm nay chúng ta đang đứng trước một cơ hội tuyệt vời biến đam mê âm nhạc thành những hành động thiện nguyện. Những bài hát chúng ta chọn lọc không chỉ để biểu diễn mà còn nói lên những kỷ niệm thời chinh chiến và nét đẹp của tuổi học trò. Từ đó, chúng ta kết nối những vòng tay và kết nối với những người thiện nguyện của Nhóm Hoàng Lan cùng với những người tham gia công tác thiện nguyện. Làm việc thiện nguyện là mục đích giúp người đem lại niềm vui và những kỷ niệm sâu sắc. Chủ đề “Những Ngày Xưa Thân Ái…” thể hiện tình cảm dịu dàng sâu sắc, đề người trai tuổi trẻ nhớ lại trong qua khứ. Những tình khúc học trò là phần thưởng cho những người đã từng trải qua trong năm tháng ở ghế nhà trường.

Trở lại cuộc đời với luật vô thường của tạo hóa, những người già ở Viện Dưỡng Lão như một bức tranh khi nhắc về quá khứ của họ qua nhiều lãnh vực từ thể thao, chính trị, văn hóa. Họ đã từng dâng trọn cuộc đời của họ xây dựng nền tảng căn bản cho chúng ta và những gì chúng ta và con cháu ta thừa hường hôm nay. Và đã đến lúc chúng ta phải đền đáp và săn sóc họ. Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan đã thể hiện điều này với tất cả nhiệt tâm và công sức. Họ sốt sắng gắn bó bên nhau tìm cách “gây quỹ” để giúp đỡ những người cần giúp đỡ và nhất là tạo cho họ có một niềm tin tình thường và tình người của chúng ta đến với họ.

Xin quý vị hãy đồng hành cùng với Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan giúp đỡ những gì cần giúp đỡ để cho những ước mơ trở thành sự thật. Và cũng không ngần ngại chia sẻ những tấm lòng bác ái của quý vị với những người cần giúp đỡ. Đó là niềm an ủi vô biên làm ấm áp trái tim những người già, những người bệnh tật trong Viện Dưỡng Lão để những người kém may mắn cảm nhận chúng ta lúc nào cũng đang hướng về họ.

Tóm lại công tác thiện nguyện qua chương trình âm nhạc tạo một kỷ niệm đẹp và hoạt động này sẽ tồn tại và tiếp tục. Kính chúc Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan thành công trong chương trình bác ái này.”

Chương trình tiếp tục kéo dài với những ca khúc và xen kẻ có chương trình đấu giá các chai rượu làm nóng lên khi cựu Thiếu Tá Phạm Thành đấu giá được chai rượu và khui ngay tại chỗ cùng vui với an hem. Chúng tôi cũng thấy sự tham dự bào tỷ cựu Thiếu tướng Lương Xuân Việt chia sẻ tinh thần và niềm vui chung với ban tổ chức.

Chương trình kết thúc vào cuối chiều trong ngày.

Kim Dinh    

Previous
Previous

Chương Trình Đại Hội Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 45

Next
Next

Tạp ghi: nhân ngày tang lễ bác sĩ Nguyễn Quốc Huy