Các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH/DFW mong đợi gì nơi ứng viên Hội trưởng tương lai.
DFW- Thông báo Ban Vận Động Bầu Cử do Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng hòa Niên trưởng Trịnh Thiên Khoa dược phổ biến trên diễn đàn ngày 23 tháng 01 năm 2025.
Huy hiệu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Thật sự trong sinh hoạt cựu quân nhân tại địa phương Dallas-Fort Worth và vùng Phụ cận; Niên trưởng Trịnh Thiên Khoa là người đã gắn bó trong suốt chiều dài hoạt động của cựu quân nhân xuất thân từ hai Quân trường Thủ Đức và Đồng Đế cũng là người cò tuổi đời lớn nhất đang dấn thân xây dựng một Hội Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH đoàn kết và yêu thương tại địa phương…
Căn cứ theo Nội quy của Hội Cựu SVSQTB năm 2003 tại Điều 10.2 ; Ngày 31 tháng 08 năm 2024, cựu SVSQTB Vũ Đình Hiếu từ chức và Hội phó Nội vụ Phạm Văn Nhất xử lý thường vụ Hội trưởng. Ngày 18-1-2025, ban chấp hành hội tổ chức buổi họp tại Arlington , thành lập ban bầu cử với mục đích vận động các huynh trưởng đồng môn tình nguyện tham gia vào chức vụ hội trưởng để điều hành những công tác của hội trong thời gian tiếp theo.
Qua các điều kiện cho ứng viên Hội trưởng :
1/ Điều 5.1.1 : ( Nội quy) Tất cả cựu SVSQ Trừ Bị thụ huấn tại các quân trường Thủ Đức, hoặc các quân trường đào tạo hệ sĩ quan trừ bị của QLVNCH.
2/ Hội viên chính thức có đóng niên liễm đang sinh hoạt với hội từ một năm trở lên.
3/ Có sức khoẻ tốt, tự túc di chuyển trong mọi công tác khi hội giao phó.
4/ Danh sách ứng cử và đề cử gởi về ban vận động bầu cử trước ngày 30-3-2025.
Thời gian và tuổi tác đối với bất một ứng viên tự nguyện gánh vác trọng trách chức vụ Hội trưởng Hội Cựu SVSQTB/QLVNCH tại địa phương nói riêng và khắp nơi tại Hoa Kỳ rất khó mặc dù chỉ cần: SỨC KHỎE TỐT, TỰ TÚC DI CHUYỂN TRONG MỌI CÔNG TÁC KHI HỘI GIAO PHÓ...Nhưng điều kiện ắt có và đủ để xứng đáng vị Hội trưởng tương lai là biết YÊU THƯƠNG – ĐOÀN KẾT VÀ BIẾT NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ LÀ AI!
“Nhưng ngày nay, qua thời gian, hình ảnh người lính bị tước vũ khí, ngậm ngùi trước số phận của đất nước, tuy bị lăng mạ, xuyên tạc, chôn vùi bởi thế lực của kẻ cầm quyền, nhưng chưa bao giờ hết, qua cuộc biển dâu, qua thời gian gạn lọc vàng thau, hình ảnh người lính của miền Nam vẫn sống trong lòng dân tộc, như là biểu tượng của lòng dũng cảm của người trai giữ nước. Đó là những bia mộ muôn đời hiện hữu trong lòng người, mà không phải ai cũng có được!
Từ hơn năm mươi năm nay, những người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, bỏ quê hương ra đi, có mặt trên những vùng đất tự do của thế giới, đã mang theo hồn nước và quê hương, trong đó có hình ảnh của người lính VNCH. Do đó nhiều tượng đài khắc ghi hình ảnh người lính đã được xây dựng, biểu tượng của lòng biết ơn cũng như là nơi thờ tự thiêng liêng của người Việt lưu vong…Có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó đã chết, hay bị người ta vùi dập, tìm cách chôn nó đi, mà nó vẫn còn sống.
Xin đốt một nén hương lòng cho anh linh những Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh…