Tạp ghi: Đâu là sự thật của vấn đề?
Chúng tôi vừa nhận được thắc mắc một đồng hương với phương danh Chánh Nguyễn (Chanh Ndhs) góp ý trong trang nhà của tổ chức bất vụ lợi VN United Football Club (VNUFC). Trong phần chia sẻ và thắc mắc có đề cập đến cá nhân cũng như tờ báo mà chúng tôi đang chịu trách nhiệm. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin phép VN United FC và ông Nguyễn Chánh xin trích đăng nguyên văn phần góp ý của ông Nguyễn Chánh đã đăng trên trang nhà của tổ chức này.
Nguyên văn góp ý của ông Nguyễn Chánh:
“Khoảng 2-3 năm gần đây, VN United Football Club (VNUFC), dưới sự cố vấn của cựu chủ tịch CĐNVQG Dallas, ông Nguyễn Văn Tường và phu nhân, cùng ông Thái Hóa Lộc (chủ nhiệm tuần báo Người Việt Dallas), đã hoạt động như một tổ chức cộng đồng người Việt tại Dallas. Hội VNUFC đã đứng ra tổ chức các sự kiện như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Ngày Đa Văn Hóa của TP Garland, và có những cuộc gặp gỡ với các viên chức chính quyền địa phương. Theo tôi được biết, những sự kiện trên thường do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Cộng Đồng Dallas) tổ chức.
Tôi xin mạn phép được hỏi:
Chủ trương và mục đích của VNUFC đơn giản chỉ là một tập thể bất vụ lợi (non-profit), hay muốn thành lập một Cộng Đồng thứ hai tại Dallas. Theo nhận xét của tôi, quý hội đang đi theo con đường thứ hai, nhưng tôi có thể sai.
CĐNVQG Dallas đã tồn tại trong mấy chục năm qua và cho đến nay chủ yếu dựa trên tinh thần quốc gia, đoàn kết, và chống cộng. Theo thiển ý của tôi, VNUFC được tạo ra để đối đầu với CĐNVQG Dallas. Cố vấn của hội, ông Tường và ông Lộc, luôn hô hào tuổi trẻ dấn thân cho CĐ và tham gia tích cực vào CĐNVQG Dallas để tiếp nối thế hệ cha anh gìn giữ cộng đồng ta vững mạnh. Tuy nhiên, những gì đã và đang xảy ra trong 2-3 năm qua, theo tôi thấy, đi ngược lại những nguyện vọng của thế hệ đi trước nói chung và của hai ông nói riêng. Vậy thì, sự tham gia cố vấn đặc biệt của hai ông Tường và Lộc trong VNUFC có thực sự chỉ vì vui, hay có mục đích riêng gì chăng?
Đối với tôi, VNUFC chỉ là một hội bóng đá để vui chơi, giải trí và sức khoẻ, nhưng lại được những "quý nhân" chiếu cố tận tình. Cộng đồng VN ta đã từng có những hội bóng đá trước đây, nhưng tôi chưa thấy hội nào được sự chiếu cố, trợ giúp để trở thành một tổ chức vô vụ lợi như thế này. Phải chăng đã có những tính toán gì bên lề sân cỏ?
Đây là vài ý kiến cũng như thắc mắc của tôi, cảm ơn quý hội và admin đã cho tôi đăng.
Chánh Nguyễn”
Lời đầu tiên cá nhân chúng tôi, Thái Hóa Lộc hiện tại là chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Người Việt Dallas. Chúng tôi đã từng sinh hoạt trong ngành truyền thanh và truyền hình tại địa phương Dallas-Fort Worth từ năm 1994 đến ngày nay. Về hội đoàn, cá nhân chúng tôi từng sinh hoạt với Đoàn Thanh Niên Thiện Chí, một tổ chức ngoại vi của Tổ Chức Phục Hưng, Chủ tịch Khu Hội Tù Nhân Chính Trị CSVN Dallas-Fort Worth và Chủ tịch Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí DFW. Sự kiện này cho thấy chúng tôi luôn gắn bó và gần gũi với cộng đồng, theo quan niệm của chúng tôi đối với tổ chức cộng đồng báo chí – truyền thông là cánh tay phải và tôn giáo là cánh tay trái đối tổ chức cộng đồng địa phương… Tuy không là một trong 37 thành viên sáng lập Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nhưng cá nhân chúng tôi luôn ở bên cạnh sinh hoạt Cộng đồng từ ngày thành lập cho đến ngày hôm nay. Trong 37 vị sáng lập cộng đồng Dallas, hiện tại còn lại 8 người gồm có các ông: Hà Mạnh Chí, Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Trang Phúc, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Đình Phúc, Đàm trung Thao, Trần Đại Trung và Phạm Thiên Tráng. Tuy nhiên chỉ còn lại ông Hà Mạnh Chí hiện là Hội trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương còn hoạt động sinh hoạt địa phương.
Trong vai trò của một người làm truyền thông luôn đi bên cạnh các sinh hoạt cộng đồng trong tinh thần đóng góp và xây dựng hoàn toàn khác hẳn là cánh tay phải của Cộng đồng theo chỉ thị và chủ trương của Ban quản Trị Cộng Đồng. Điều này được chứng minh trong các nhiệm kỳ của Ban Quản Trị Cộng Đồng Dallas vừa qua. Trong nhiệm kỳ của ông Thái Hóa Tố, trong gia đình là bào đệ của chúng tôi nhưng chúng tôi đã không thể chấp nhận chủ trương sinh hoạt cộng đồng đi ngược lại nguyện vọng và tự do truyền thông báo chí. Sự ra đời của Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí chính là hệ quả hoàn toàn sai lầm của 5 tổ chức Cộng đồng gồm có Dallas, Tarrant, Austin, San Antonio, Houston… Tiếp theo nhiệm kỳ của ông Cung Nhật Thành cũng mắc phải sai lầm đưa đến tình trạng tự động rút lui nhường cho vị kế nhiệm là ông Phạm Quang Hậu…Chúng tôi xây dựng, đóng góp sự phát triển Cộng đồng hoàn toàn chí công vô tư, không thiên vị và bè phái. Sự chệch hướng của Ban Quản trị Cộng đồng Dallas từ nhiệm kỳ ông Jason Lý, chúng tôi đã có một khoảng cách nhất định và không đặt vấn đề trực tiếp hoạt động của Cộng đồng đương nhiệm. Và Cộng đồng Dallas không còn tôn trọng báo chí truyền thông và tự cho mình cái quyền “bất khả xâm phạm”. Một sự kiện xảy ra và đã được báo Người Việt Dallas ghi lại:
“CỘNG ĐỒNG DALLAS ĐỨNG RA LÀM LÀ HAY HƠN”
Garland, TX.-Trên Facebook của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas một đồng hương đã đưa ra một thắc mắc và đề nghị: Nếu CĐNV đứng ra gây quỹ cho anh cảnh sát đó thì hay quá và tạo nên cảm tình hơn giữa cảnh sát và cộng đồng người Việt nói chung của chúng ta… Tôi mới đọc vài số báo của Người Việt Dallas (NVD) gần đây, tôi thấy NVD đang có kêu gọi đóng góp của cộng đồng người Việt Dallas cho một anh cảnh sát bị ung thư. Tôi thấy đó là một việc tốt và nên làm, nhưng theo thiển ý của tôi, nếu chuyện này Cộng Đồng Dallas đứng ra làm thì hay hơn. Dầu gì Sở cảnh sát Garland cũng đã sát cánh với Cộng đồng Dallas của chúng ta bao năm qua và Cộng đồng Dallas là một tổ chức lớn đại diện cho người Viêt tại địa phương. Cảm ơn! “
Thời gian không lâu, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nguyên văn như sau: “Rất cám ơn quý đồng hương đã cho hay. Thật tình Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Dallas (CĐNVQG) hạt Dallas không biết về việc này VÌ KHÔNG ĐỌC BÁO và CŨNG KHÔNG AI CHO HAY. Nếu đã có cá nhân tự đứng ra đại diện cho Cộng Đồng người Việt kêu gọi đóng góp rồi thì cũng khó cho Cộng Đồng Dallas đứng ra tổ chức kêu gọi nữa.
Cũng như quý vị đã nói đây là một việc làm tốt. Cộng Đồng Dallas cám ơn những người Việt có tấm lòng đã thay mặt cho CĐNVQG Dallas quyên góp giúp cho vị cảnh sát Garland. Cộng Đồng Dallas sẽ tìm hiểu thêm và giúp đỡ bằng cách khác trong khả năng có thể.”.
Chúng tôi rất ngạc nhiên với câu trả lời: “VÌ KHÔNG ĐỌC BÁO và CŨNG KHÔNG AI CHO HAY”. Như vậy, Ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Dallas đang làm việc với ai và cho ai đây? Vì không đọc báo có nghĩa là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas không cần đến báo báo chí và truyền thông địa phương nữa và chẳng khác nào đã tự khoanh vùng cho tổ chức của mình, như bao nhiêu tổ chức khác không còn mang tính chất của một tổ chức cộng đồng đúng nghĩa. Tình trạng Cộng Đồng Dallas hiện tại không khác gì một tổ chức riêng rẽ biệt lập: Ta là Cộng Đồng và Cộng Đồng là Ta như trước đây thời của ông Andy Nguyễn cựu Chủ tịch Cộng Đồng Hạt Tarrant.
Có thể VÌ KHÔNG ĐỌC BÁO, bởi báo chí đưa tin thất thiệt làm rối loạn hoang mang quý vị trong Ban Quản Trị hay Ban Quản Trị đã quên hết tiếng Việt rồi! Báo Người Việt Dallas đã đưa tin tức liên quan đến vị cảnh sát bị ung thư liên tục hàng tuần trong hộp thơ “Hộp thư Trung Úy Carker”. KHÔNG ĐỌC BÁO thì làm sao biết những gì xảy ra trong cộng đồng địa phương? Hay quý vị đinh ninh cho rằng những tin tức trong các tờ báo địa phương chỉ lấy trên mạng tải xuống mà quý vị đã đọc qua trên điện thoại hay computer làm việc? Đọc báo Việt địap hương mất thời gian vô ích? Câu phúc đáp KHÔNG ĐỌC BÁO của đại diện Ban Quản Trị Cộng Đồng trả lời thắc mắc đồng hương là hình thức thiếu tôn trọng nếu không muốn nói chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của vị đồng hương chia sẻ. Ngoài ra còn làm tổn thương uy tín chung đến tập thể người Việt tại địa phương. Nhiều người từng làm cộng đồng đã từng than thở: “Ăn Cơm Nhà Vác Ngà Voi” nhưng trong trường hợp này lại hoàn toàn trái hẳn với thái độ“ Ngồi chơi xơi nước” thì đúng hơn! Câu trả lời thiếu tinh thần trách nhiệm không thể là người làm việc cho cộng đồng đúng nghĩa!
Chúng tôi thiết nghĩ đã đến lúc Ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã tự đứng lên đôi chân của mình không cần ai hỗ trợ ngay cả báo chí truyền thông địa phương. Chúng tôi nghiệm ra từ câu :”“Cộng đồng Dallas ĐỨNG ra làm là tốt hơn”đổi thành “Cộng Đồng Dallas ĐỪNG ra làm là tốt hơn”
Tuy nhiên, chúng ta cũng hy vọng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas sẽ cho chúng ta thấy“hiện tượng Phù Đổng” trong những ngày sắp tới trước khi nhiệm kỳ chấm dứt; đó là thực hiện tu chính nội quy và hoàn tất bãi đậu trụ sở Cộng đồng trong những ngày sắp tới./NVDL/
Sự kiện trên đây là một sự kiện nhỏ được đồng hương nhắc đến tinh thần trách nhiệm, về sự biết ơn mà Ban Quản Trị Cộng đồng đại diện đồng hương tại địa phương đối với một sĩ quan Cảnh sát trong thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi rất ngạc nhiên về tinh thần thụ động, tiêu cực khi chúng tôi báo động tên văn nô Đàm Vĩnh Hưng đến Dallas, và thiếu quyết tâm khi cờ đỏ Cộng Sản xuất hiện tại Richardson North Junior High School: “Nhận được tin nhắn từ ông Thái Hoá Lộc về vấn đề cờ đỏ treo tại Richardson North Junior High School. Những năm trước đây chỉ cần đi ra nói chuyện với School Principal hoặc Dean là xong, nhưng gần đây các trường học điều có du học sinh và họ nói là "Per student’s wishes" nên phải treo cờ đỏ. Khó khăn là họ không cho mình biết học sinh nào để mình có thể nói chuyện với phụ huynh. Đây là một nang đề lớn, Jason thiết nghĩ mình cần phải có một buổi họp với tất cả HĐQT, HĐGS, HĐCV để tìm cách giải quyết ...
Thanks/Jason Lý
*(Ông Jasoon Lý là Cố Vấn cũng là phu quân Chủ tịch Cộng Đồng Dallas.)
Ngoài ra còn nhiều sự kiện phải do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đứng ra tổ chức nhưng lại không đủ uy tín, thiếu nhân sự và khả năng như phản đối nhà thầu xây cất khu cai nghiện đối diện Chùa Đạo Quang. Kết quả, ngày 16 tháng 08 năm 2022, một buổi họp rất quan trọng liên quan đến đến quyết định dự án xây dựng trung tâm cai nghiện Guardian Recovery Network thuộc Khu vực số 7 thành phố Garland đã gây phẫn nộ cư dân Việt Nam trong vùng. Dự án này đã được hủy bỏ, nhưng chúng tôi không tìm ra một đại diện của Ban Quản Trị Cộng Đồng…
Thành phố Garland hủy bỏ dự án Trung tâm cai nghiện
Chúng tôi thiết nghĩ, thắc mắc của ông Nguyễn Chánh không sai đối với một tổ chức Cộng đồng có thực lực được sự ủng hộ của các cơ sở tôn giáo, truyền thông báo chí và đồng hương ngay từ lúc tu chính Nội quy và bầu Ban Quản trị. Chúng ta có thể trở lại kết quả bầu cử nhiệm kỳ đương nhiệm:
1.-Cô Cindy Thu Hoàng: 53 phiếu
2.-Cô Hoàng Thủy Hobbs: 50 phiếu
3.-Ông Hiệp Trần: 49 phiếu
4.-Ông Khánh An Lý: 47 phiếu
5.-Ông Lân Phan: 45 phiếu
6.-Cô Ngọc Dung Đoái: 43 phiếu
7.-Cô Thục Vy Nguyễn: 38 phiếu
8.-Bà Kim Dung Đặng: 35 phiếu
9.- Ông Ryan Quốc: 35 phiếu
Cindy Thu Hoàng (trái) có số phiếu bầu cao nhất 53 phiếu
Qua kết quả này, ông Nguyễn Chánh cũng hiểu đồng hương không quan tâm nhiều đến thành phần Ban Quản Trị Cộng Đồng và cũng từ đó uy tín, sự tin tưởng không đủ để được sự ủng hộ nhiều như các nhiệm kỳ trước đây. Số phiếu thật khiêm nhường trong một cộng đồng đông đảo phản ảnh sự thờ ơ về sự hiện diện tổ chức cộng đồng rất nguy hiểm. Trong khi đó, Ban Quản Trị Cộng Đồng lại thiếu minh bạch và sự đồng hành thành phần Ban Quản trị. Đó là sự thiếu vắng ứng cử viên Lân Phan có số phiếu đứng hạng thứ 5 trước Chủ tịch Đoái Ngọc Dung với chức vụ Trưởng ban Kế Hoạch trong Ban Quản Trị. Ban Giám sát và Ban Quản Trị hoàn toàn không cho biết lý do từ nhiệm hay do Ban Quản Trị cách chức? Cảm ơn ông Nguyễn Chánh đã cho chúng tôi cơ hội lên tiếng thay cho người đã bỏ phiếu tín nhiệm ông Lân Phan!
Là người quan tâm đến Cộng đồng, chúng tôi luôn theo dõi những hoạt động của Cộng đồng vì đó là trách nhiệm người Việt nói chung, và người truyền thông nói riêng. Đối với ông Nguyễn văn Tường và bà Jennifer Nguyễn còn có một tâm huyết khác. Trụ sở 3221 Beltline của Cộng đồng Người Việt Dallas hiện tại là sự hy sinh tạo dựng của ông bà với bác sĩ Trưởng Ngọc Tích. Gia tài để lại cho thế hệ Việt Nam mai sau và mãi mãi. Nếu không có tâm huyết và hy sinh vì cộng đồng thì ngày nay Cộng đồng Dallas không khác gì Cộng đồng hạt Tarrant và nhiều Cộng Đồng Việt Nam khác là những Cộng đồng không nhà. Nhiều lý do gần và xa; chúng tôi không muốn tạo thêm sự hiểu lầm để bị ông Nguyễn Chánh nghi ngờ đã cùng ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn dẫn dắt tổ chức VN United FC như một Cộng đồng thứ hai tại Dallas!
Ông Nguyễn Chánh nói đúng: “CĐNVQG Dallas đã tồn tại trong mấy chục năm qua và cho đến nay chủ yếu dựa trên tinh thần quốc gia, đoàn kết, và chống cộng.”. Nhưng ông Chánh cho rằng: “VNUFC được tạo ra để đối đầu với CĐNVQG Dallas.” không đúng; nếu không muốn nói là chỉ nhìn một chiều thiện kiến chủ quan của mình!
Cá nhân chúng tôi, ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn nhận Cố vấn hội VNUFC hơn 5 năm qua, không phải thời 2-3 năm như ông Chánh cho biết. Ông Nguyễn văn Tường và cá nhân chúng tôi luôn hô hào tuổi trẻ dấn thân cho CĐ và tham gia tích cực vào CĐNVQG Dallas để tiếp nối thế hệ cha anh gìn giữ cộng đồng ta vững mạnh như ông Chánh gợi ý nên đã khuyến khích Jimmy Trần, Nguyễn Thái của VN United “dấn thân” tích cực tham gia vào Ban Quản Trị Cộng Đồng Dallas. Nhưng vì tham vọng quá lớn chủ tịch đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Jason Lý muốn thâu tóm Giả Túc Cầu về một mối dưới sự của Cộng đồng. Tức nước vỡ bờ, một số quản trị viên từ trước ngoài Jimmy Trần và Nguyễn Thái. Ban Quản Trị Cộng đồng chỉ còn lại 6 người; theo nội quy cần phải bầu điền khuyết bổ túc nhưng nội quy chỉ là lý thuyết kéo dài cho hết nhiệm kỳ!
Thưa ông Nguyễn Chánh,
Những gì qua sinh hoạt của VNUFC qua sự cố vấn của ba chúng tôi không ngoài mục đích gìn giữ bàn chất của người Việt tỵ nạn, xây dựng một cộng đồng Việt Nam trong tinh thần đoàn kết yêu thương làm nhịp cầu người Việt tỵ nạn đồng hương với chính quyền và các cộng đồng sắc tộc khác trong thành phố . Chúng tôi không muốn đánh mất cơ hội và thời gian cho phép chúng tôi trong sự chờ đợi một Cộng đồng Dallas vững mạnh. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để vui theo cách suy nghĩ riêng của ông Chánh đối với tuổi tác chúng tôi lại càng không có mục đích riêng cho chính mình. Nhưng chúng tôi là những người tự trọng không muốn đánh đổi tư cách của mình để biện minh những gì mà ông Chánh hiểu về cộng đồng Dallas hiện tại. Nếu ông thật lòng quan tâm và tìm hiểu về sinh hoạt Cộng đồng Dallas xin mời ông gặp chúng tôi để trao đổi và chia sẻ…
Đối với chúng tôi, VNUFC không chỉ là một hội túc cầu để vui chơi, giải trí giúp sức khoẻ, nhưng lại là một tổ chức gồm nhiều tài năng trẻ, đoàn kết biết đùm bọc thương yêu và đang mở rộng vòng tay sang nhiều lãnh vực khác như xã hội, văn hóa và chính trị. Họ là những hạt giống tốt cho cộng đồng sau này. Chúng tôi không muốn vô tình hay cố ý tạo ra tình trạng gây nên sự phân hóa trong cộng đồng, phá hoại tình đoàn kết, có khi cả chục năm chưa hàn gắn được, làm cho công tác xây dựng cộng đồng bị trì trệ. Điều đáng ngại là những sự kiện không tốt đã làm cho những người có thiện chí xây dựng cộng đồng, xã hội, nản chí và khi đó đối phương ngoài tầm tay có thể là Việt gian Cộng sản, kẻ thù chúng ta có cơ hội đắc thắng.
Ước mong trong tinh thần phục vụ Cộng đồng, mọi sự sẽ được chu toàn và hạnh thông trong tinh thần Tổ Quốc- Danh Dự -Trách Nhiệm. Mọi người không phân biệt già, trẻ, nam nữ, mỗi người trong hoàn cảnh và cương vị của mình góp ý, để xây dựng một cộng đồng Việt Nam Dallas vững mạnh.
Vấn đề liên quan đến cộng đồng Dallas hôm nay của một năm mới Ất Tỵ bắt đầu, sẽ có một mơ ước mới, chu kỳ mới theo như lời Platon: “Hãy bắt đầu vì bắt đầu là ngưỡng cửa của sự thành công”.
Thái Hóa Lộc