Chào cờ đầu năm tại Tượng đài Việt-Mỹ Arlington, Texas
Arlington, TX.- Sau một tuần lễ khắp nơi từ các nhà thờ, chùa và các trung tâm thương mại; tiếng pháo và đoàn lân khắp nơi như báo hiệu sự hiện diện của xuân Ất Tỵ 2025 đang đến trong cộng đồng địa phương Dallas-Fort Worth. Theo thông lệ hằng năm, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Cộng đồng Hạt Tarrant và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại trụ sở và kỳ đài liên hệ. Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ là địa điểm cuối cùng đã tổ chức chào cờ đầu năm truyền thống vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 09 tháng 02 năm 2025; đúng vào ngày 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ.
Ngay từ sáng sớm, bầu trời u ám và trở lạnh kéo theo những giọt mưa nhẹ trên con đường của nhiều người trên đường hướng về thành phố Arlington. Một phần vì ảnh hưởng thời tiết và lý do riêng đã có sự thiếu vắng của nhiều tổ chức cộng đồng, hội đoàn trong buổi lễ chào cờ đầu năm tại Tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ năm nay. Tuy nhiên, nhiều người tưởng không đi được hiện diện như Mũ Đỏ Trần Phi Hùng đã đến với chiếc gậy bên mình. Những người không hẹn đã đến; tuy không đông đảo nhưng tình thân, sự đoàn kết làm không khí trở nên ấm lại. Sự hiện diện của Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà bên cạnh Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Trần Thái và ước mơ sự thống nhất các cựu quân nhân địa phương chỉ còn là thời gian rất gần…
Người lính già Mũ Đỏ Trần Phi Hùng dự lễ chào cờ đầu năm tại Tượng đài 9-2-2025
Cũng như thường lệ, chương trình chào cờ đầu năm bắt đầu nghi thức rước Quốc Quân Kỳ với hàng quân danh dự là các quân nhân mặc quân phục – Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng Hoà và phút mặc niệm dưới sự điều hợp tổng quát Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vũ Đình Hiếu. Nghi thức đặt vòng hoa trước Tượng đài với các đại diện: Bác sĩ Đàng Thiện Hưng chủ tịch Ủy Ban bảo Tồn đài, bà Trần Thủy Tiên Hội trưởng Hội Cao Niên Dallas, Trần Thái Liên Hội Trưởng LHCS/VNCH và Nghị viên thành phố Arlington Phạm Long.
Tiếp theo lần lượt là phần phát biểu của bác sĩ Đàng Thiện Hưng, đại diện ban tổ chức:
“Tôi xin được đại diện Ban Tổ Chức gởi đến toàn thể quý vị lời chào và cám ơn trân trọng nhất, và kính chúc quý vị cùng toàn gia quyến một năm Ất Tỵ an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe, may mắn, và vạn sự như ý.
Thấm thoát mà 50 năm đã trôi qua từ ngày chúng ta bị mất nước, nhưng thời gian của nửa thế kỷ vẫn không làm ta quên đi quê hương đất mẹ, Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống mãi trong tâm thức chúng ta, và lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của những người Việt Nam xa xứ. Sự hiện diện của chúng ta hôm nay tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cho thấy rằng tuy 50 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn không quên những hy sinh cao quý của những cựu chiến sĩ QLVNCH và Đồng Minh, những người thanh niên ưu tú năm xưa đã chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trong hai mươi năm dài triền miên khói lửa. Vì những công lao trả bằng máu xương của thế hệ Cha Anh đã góp vào cuộc chiến giữa hai chủ nghĩa Tự Do và Cộng Sản nên trong Tháng Tư Đen hàng trăm ngàn người mới được di tản, và thế giới đã mở rộng vòng tay chấp nhận hàng triệu người đã vượt biên vượt biển. Vì hàng trăm ngàn sĩ quan QLVNCH bị bắt phải sống khổ sai trong những trại tù cộng sản sau cuộc chiến nên hàng triệu người mới có cơ hội định cư tại Mỹ qua chương trình ODP. Chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ con cháu luôn ghi nhớ những công ơn cao quý này theo châm ngôn "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", vì nhờ những hy sinh cao quý của thế hệ Cha Anh mà chúng ta và gia đình mới được cơ hội sống trong Tự Do Dân Chủ hôm nay.
Mùa Xuân năm nay đánh dấu cho 50 mùa xuân viễn xứ. Người Việt tha hương vì hai chữ Tự Do đã lưu vong trên khắp năm châu để chọn đất người làm lại cuộc đời, và đang sống trong hạnh phúc ấm no trên xứ người. Nhưng không một quốc gia thứ hai nào có thể làm ta quên được Đất Mẹ Việt Nam. Bao ngày Tết đầy đủ thịt thà bánh mứt vẫn không làm ta quên được những cái Tết quê nhà đạm bạc tuy thiếu vật chất nhưng đầy tình thương bên cha bên mẹ của những năm xưa. Bao món ngon vật lạ không làm ta quên được nửa chén cơm độn khoai mẹ giả bộ no rồi để nhường lại cho con trong những tháng ngày kham khổ bửa đói bửa no sau ngày gọi là Giải Phóng. Những danh lam thắng cảnh của thế giới không làm ta quên được hình ảnh dòng sông tắm mát tuổi thơ chảy quanh thôn làng quê ngoại có đồng lúa vàng có lũy tre xanh, có chú mục đồng chiều chiều dắt trâu về chuồng. Bao trường ca vẫn không làm ta quên được tiếng vỏng kỏ kẹt và lời mẹ ầu ơ ru con của buổi trưa hè. Bao văn chương trên thế giới vẫn không làm ta quên được những câu chuyện cổ tích thời ấu thơ được Ngoại kể cho nghe bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa”. Bao văn hóa hiện đại thời nay cũng không làm ta quên được những câu ca dao não lòng của một người con xa xứ: “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ cha nhớ mẹ chín chiều ruột đau”. Và cho đến lúc nhắm mắt lìa đời trong tâm trí ta vẫn không bao giờ quên được hai chữ “Việt Nam”.
Xin cùng đốt một nén hương tưởng niệm những người chiến sĩ đã chết cho quê hương, cho chúng ta được sống. Xin đốt một nén hương tưởng niệm những đồng bào đã chết trên đường tìm Tự Do. Xin cùng cầu nguyện cho dân tộc ta được bớt khổ đau, cho quê hương ta sớm vượt khỏi gong cùm cộng sản, cho ánh sáng Tự Do Dân Chủ và Bác Ái sớm được lan tràn khắp ba miền đất nước thân thương.
Xin cám ơn quý vị.”
Tấm hình lưu niệm ngày chào cờ đầu năm tại Tượng đài Việt-Mỹ Arlington
Tiếp đến là phần phát biểu của Nghị viên Phạm Long đại diện Thị trưởng thành phố Arlington Jim Ross. Ông cho biết đến tham dự với tư cách đại diện thành phố và chúc mừng năm mới đến mọi người.
Cuối cùng là phát biểu của ông Trần Thái. Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ/VNCH:
“Tôi xin đại diện cho LH/CS/QLVNCHDFW và Vùng Phụ cận chân thành chào mừng và cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đến tham dự Lễ Thượng kỳ đầu năm tại TĐ/CS/VM hôm nay.
Một năm mới lại đến trong cộng đồng người Việt chúng ta.Như quý vị đều biết, Thông thường lễ thượng kỳ đầu năm được tổ chức khắp nơi trên nước Mỹ và các nơi trên thế giới hơn 50 năm qua, đã nói lên chính nghĩa Quốc Gia vẫn còn tồn tại mãi mãi trong lòng dân tộc người Việt, tạo ra một lực lương vững mạnh, đoàn kết với các cộng đồng địa phương, và nhất là nêu cao truyền thống văn hóa của người Việt ở hải ngoại.
Lễ Thượng kỳ đầu năm, còn đánh dấu tình cảm không thể phai nhoà trong cuộc đời quân ngũ của các CQN/VNCH, như tình huynh đệ chi binh nơi xứ lạ quê người, cũng như chia sẻ những buồn vui đối với cộng đồng người Việt trong mùa xuân tha hương. Hôm nay trước TĐ/CS/VM chúng ta cũng tri ân hơn 58,000 chiến sĩ Hoa-Kỳ đã trận vong những người bạn đã sát cánh chia sẻ nỗi khổ cực và sự chết chóc cùng chúng ta, và chúng ta cũng không thể quên ơn hơn 228,000 chiến hữu VNCH đã nằm xuống để bảo vệ Miền Nam Nước Việt. Những người này đã dấn thân vào cuộc chiến tranh đầy cam go, để bảo vệ lý tưởng tự do và công bằng.
Sau 50 năm kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Chúng ta những CQN/QLVNCH vẫn mang trong mình những cảm xúc sâu sắc về quá khứ, cùng với những suy nghĩ và trăn trở khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống, trải nghiệm cá nhân, và quan điểm chính trị, nhưng Đa số chúng ta vần luôn cảm thấy tự hào về sự cống hiến tuổi thanh xuân trong sự việc bảo vệ lý tưởng tự do và dân chủ Niển nam VN.. Sau 50 năm, CQN/ QLVNCH vẫn là một phần quan trọng của lịch sử và cộng đồng người Việt. Dù sống ở đâu hay thuộc hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn mang trong mình một nỗi niềm sâu sắc của đất nước, và lý tưởng mà chúng ta đã từng chiến đấu để bảo vệ.
Năm mới là một khởi đầu mới, mở ra những cơ hội và thử thách mới. Chúng ta hãy đón nhận với tất cả tự tin và niềm tin bằng mọi nỗ lực, cùng nhau đoàn kết, chân thành, để có chung một tiếng nói và một lý tưởng trong công việc hổ trợ người dântrong nước để có thể dành lại nền TỰ DO, NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ cho quê hương sau này.
Cuối cùng nhân dịp đầu năm mới, trong bầu không khí ấm áp, an lành và vui tươi của một mùa xuân mới. Tôi xin thay mặt cho LH/CS/VNCH/DFW và Vùng phụ cận. Kính chúc Quý vị và gia đình: có một năm mới, dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, luôn luôn hạnh phúc và thành đạt
Trân trọng Kính chào.”
Sau phần phát biểu là phần niệm hương. Lần lượt mọi người được trao cho nén hương với ý nguyện riêng trước bàn thờ tổ quốc được thiết trí trang nghiêm Tượng đài…
Hơn 12 giờ trưa nhưng trời vẫn u ám và không khí lạnh bao trùm chung quanh. Nhưng đa số vẫn lưu lại cùng chia sẻ những món ăn đầu xuân của ban tổ chức cũng như chương trình văn nghệ với sự đóng góp của nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan và các ca sĩ địa phương cũng như Hội trưởng Đồng hương Bình Định Thu Hương. Chính cô Thu Hương cho biết ngày sinh nhật của bác sĩ Đàng Thiện Hưng lại cũng trùng hợp ngày hôm nay và mọi người có cơ hội chúc mừng sinh nhật bac sĩ Hưng và cùng bài hát “chúc mừng sinh nhật” quen thuộc!
Mừng Sinh nhật Bác sĩ Đàng Thiện Hưng
Rồi cũng đến lúc phài chia tay, nhưng mỗi người đã không quên lời chúc cho nhau một năm mới bình an và thịnh vượng!
Thái hóa Lộc