Chào cờ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ

Arlington, TX.- Sau những ngày Tết nắng ấm, nơi nào tổ chức mừng Xuân mới Quý Mão cũng đông nghẹt người… Nhưng bước sang ngày Mồng Tết nhằm ngày 29 tháng Giêng năm 2023, thời tiết bổng thay đổi  và trở lạnh. Những người tham dự ngày chào cờ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại thành phố Arlington đã thấm thía trong cái lạnh mùa Đông còn rớt lại của thành phố Dallas-Fort Worth, tiểu bang Texas.

Chào cờ đầu năm đối với các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ thiếu trước năm 1975 và những người cựu quân nhân còn lại tại hải ngoại cũng không thể quên truyền thống ấy. Đó là lời ông Nguyễn Sỹ Đạt, Hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt, đại diện Ban Tổ Chức chia sẻ trước khi nghi thức khai mạc bắt đầu. Toán Quốc Quân Kỳ và hàng quân danh dự dàn chào đã ngoài thất thập, bát thập vẫn bền gan không chịu khuất phục trong giá lạnh đang chụp xuống, cũng đã dũng cảm tiến vào vị trí hành lễ.

Hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt Nguyễn Sỹ Đạt đại diện ban tổ chức mở đầu buổi lễ

Ban tổ chức đã mời Bác sĩ Đàng Thiện Hưng Chủ tịch Ủy Ban Bảo Toàn Tượng Đài, ông Jason Lý Chủ tịch Cộng Người Việt Quốc Gia Dallas, bà Nguyễn Hữu Đoan Trang Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hạt Tarrant và bà Trần Thủy Tiên Hội trưởng Người Việt Cao Niên Dallas đặt vòng hoa tưởng niệm vong linh những anh hùng vị quốc vong thân, những chiến hữu đã nằm xuống.

Tiếp theo, Bác sĩ Đàng Thiện Hưng Chủ tịch Ủy Ban Bảo Toàn Tượng Đài cũng là Trưởng Ban tổ chức buổi lễ chào cờ đầu năm Quý Mão phát biểu chào mừng quan khách đồng hương tham dự:

“Tôi xin được đại diện Ban Tổ Chức gởi đến toàn thể quý vị lời chào và cám ơn trân trọng nhất, và kính chúc quý vị cùng toàn gia quyến một năm Quý Mão an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe, và vạn sự như ý. 

Sự hiện diện của chúng ta trong buổi lễ Thượng Kỳ hôm nay cho thấy rằng tuy 48 năm đã trôi qua, nhưng Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống mãi trong tâm thức chúng ta, và lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của những người Việt Nam xa xứ.  Hôm nay nhìn lá cờ vàng tung bay trong gió Tự Do, tôi nhớ lại những ngày thơ ấu có những lễ chào cờ mỗi thứ hai đầu tuần trong sân trường.  Hồi nhỏ tôi không chưa hiểu nhiều vì sao phải chào cờ.  Nhưng khi lớn lên bị mất tự do trong những năm sống trong chế độ độc tài cộng sản, và sau này tìm hiểu nhiều về cuộc chiến Việt Nam, tôi mới hiểu rằng một thế hệ cha anh đã hy sinh chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ cho chúng ta được sống trong tự do dân chủ, và lá cờ vàng ngày nay là biểu tượng cho những hy sinh cao quý đó và cho một Quốc Gia đã mất.  Hôm nay nhìn những chiến y trong màu áo trận, chúng ta bùi ngùi tưởng nhớ đến bao người lính đã nằm xuống trên chiến địa, bao người đã chôn thay trong những trại tù cải tạo, và bao người thương phế binh còn ở quê nhà sống đời tật nguyền bên lề xã hội.  Sự hiện diện của chúng ta hôm nay tại Tượng Đài Chiến Sĩ Viêt Mỹ cho thấy rằng tuy 48 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn không quên những hy sinh cao quý của những cựu chiến sĩ QLVNCH và Đồng Minh, những người thanh niên ưu tú năm xưa đã chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trong hai mươi năm dài triền miên khói lửa.  Sự hiện diện của chúng ta hôm nay đã chứng minh rằng tuy đã 48 năm tan tác bể dâu tha hương khắp năm châu trên đất khách quê người, trong ta vẫn còn mãi mãi thổn thức trái tim Việt Nam.

Xin cùng đốt một nắm hương tưởng niệm những người chiến sĩ đã chết cho quê hương, cho chúng ta được sống.  Xin cùng cầu nguyện cho dân tộc ta được bớt khổ đau, cho quê hương ta sớm vượt khỏi gong cùm cộng sản, cho ánh sáng Tự Do Dân Chủ và Bác Ái sớm được lan tràn khắp ba miền đất nước thân thương.

Xin cám ơn quý vị.”

Bác sĩ Đàng Thiện Hưng và phu nhân chuẩn bị bàn thờ

Hiện diện trong buổi lễ chào cờ đầu năm chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện ông Jason Lý Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, bà Nguyễn Hữu Đoan Trang Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hạt Tarrant, ông Nguyễn Văn Lạc Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Sỹ Đạt Hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt, ông Nguyễn Ngọc Quý Hội trưởng Nha Kỹ Thuật, ông Trần Thái Hội trưởng Biệt Động Quân, bà Trần Thủy Tiên Hội trưởng Người Việt Cao Niên Dallas & Thừa Thiên-Huế. Về phía truyền thông báo chí có cô Thu Hương đại diện Đài phát thanh Saigon Dallas 1160Am và đại diện báo Người Việt Dallas…Đặc biệt về chương trình văn nghệ với sự tham dự ca nhạc sĩ Hoàng Tường đến từ thành phố Houston, Ban Thiện Nguyện Hoàng Lan và Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia VN DFW. Trong lời nhắn của ông Nguyễn Văn Lạc đánh giá sự thành công của ngày chào cờ đầu năm qua cái gọi là khai bút đầu năm: “Hội Phụ Nữ  Quốc Gia Việt Nam vẫn làm tròn trách nhiệm tập hát nhạc sống và đã phối hợp với ban nhạc vô cùng sống động – Hội Người Việt Cao Niên lớn tuổi những đã chịu cái giá lạnh đến chào cờ, văn nghệ rất dễ thương – Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản đoàn kết là đây – Lạnh vẫn đi – Nắng vẫn tới (chỉ cần người tổ chức công bằng nhìn vào thế đứng hội đoàn với hội đoàn thì sự vui vẻ mãi mãi vững bền…”.

Không biết có lẽ cần phải hâm nóng cho mọi người đang bị thời tiết lạnh nên những phát biểu của “rất nóng” trong ngày lễ chào cờ đầu năm tại Tượng Đài chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 29 tháng 01 năm 2023. Nhiều người cho chúng tôi biết có lẽ vì cái lạnh mà ông đã tạo ra “chút lửa” để sửa ấm chính ông và mọi người. Có người cho rằng ông Liên Hội Trưởng Nguyễn Văn Lạc đang dạy đời. Riêng chúng tôi nghĩ rằng, trong sinh hoạt cộng đồng hiện tại có sự chia rẽ là chính các hội đoàn cựu quân nhân tại địa phương. Lực lượng cựu quân nhân đã có một lịch sử dài lâu từ câu nhật tụng của người quân nhân trước đây: “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm”. Chính lực lượng cựu quân nhân là một tập thể phải đoàn kết hơn bất cứ tổ chức, hội đoàn nào khác. Nhưng thực tế bên trong đã không có sự đoàn kết và bằng chứng không thể chối cãi là hai Liên Hội “Cựu” và “Không Cựu”. Chúng tôi thiết nghĩ rằng trong trách nhiệm hiện tại, ông Liên Hội Trưởng Nguyễn Văn Lạc và ông Liên Hội Trưởng Nguyễn Tống Hiến phải suy nghĩ trước khi kêu gọi sự đoàn kết ngay từ trong Liên Hội và các Hội cựu quân nhân. Nếu chúng ta vô tình kêu gọi giới trẻ đoàn kết thì thực sự không khác gì “Thưa ông tôi ở bụi này!” . Chúng tôi hy vọng trong tâm tình đầu năm, mong có một sự đoàn kết thật sự trong tập thể cựu quân nhân trước khi chúng ta tìm sự đoàn kết chung của đồng hương tỵ nạn Cộng Sản.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Hội đồng hương Bình Định DFW tổ chức kỷ niệm lễ chiến thắng Đống Đa năm thứ 234.

Next
Next

Trung Tâm Thương Mại Bến Thành Mừng Xuân Quý Mão