Hạ cờ máu Việt Cộng tại trường George M. Hampton, thành phố Woodbridge, Virginia.

Một việc làm nho nhỏ, nhưng ý nghĩa thật lớn...

Triệt ha cờ máu của vẹm tại trường George M. Hampton, thành phố Woodbridge, Virginia. Tấm lòng của những người bạn trẻ của SBTN, Việt Toon và phối hợp với Cộng Đồng, triệt ha cờ máu của vẹm tại trường George M. Hampton, thành phố Woodbridge, Virginia.

Chuyện vui hôm qua thứ sáu 11/15/24, vào lúc 2:15 trưa, ông chủ tịch cộng đồng Hoàng Đức Long, Cô Phạm Quỳnh Trâm, cô Hà Vân, Bích Phượng và họa sĩ Hoàng Vi Kha đã đến trường George M. Hampton Middle School, thành phố Woodbrige, VA, gặp bà Hiệu trưởng Mitchell để trao cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa thay thế cờ máu của Việt cộng đã được trưng bày những năm trước ở đây.  Đồng thời trao cho bà copy nghị quyết  HB 2829 2003 Session đã được  Quốc hội Virginia chấp nhận lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa (HB 2829 Displaying flag of the Republic of Vietnam).

Thời gian trước đây B.ích  Phượng đi thông dịch cho phụ huynh VN trong trường.  Khi bước vào trường , trên nóc trần (ceiling tiles)  được treo cờ nhiều nước, cờ do học sinh vẽ.  BPhượng nhìn thấy cờ đỏ máu, trong lòng thật buồn. Đến hết giờ làm việc, xin gặp bà hiệu trưởng trình bày cho bà, vì lá cờ này mà cả triệu người VN phải bỏ xứ ra đi, trăm ngàn người đã oan thác khi ra đi bằng đường biển để tìm tự do, ngay cả gia đình BPHƯỢNG cũng là thuyền nhân nhưng may mắn đến được bờ tự do.  Và trăm ngàn người chiến sĩ VNCH  bị giam giữ, đã bỏ mình trong ngọc tù cải tạo khổ sai. Vì thế chúng tôi không chấp nhận lá cờ  đỏ sao vàng này . Xin bà lấy xuống. Bích Phượng cho bà xem cờ VNCH và chiếc xe của Bích PHƯỢNG.  Đề nghị Bà thay lá cờ máu bằng cờ Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 26/10/2024, có dịp đi thông dịch cho trường 1 lần nữa.  Bước vào đi dọc theo hành lang, đến cuối hành lang không thấy còn cờ đỏ sao vàng, Bích Phượng rất vui và xin gặp bà hiệu trưởng hỏi về lá cờ đỏ đã không còn trên trần. Bà Mitchell nói, theo lời cô yêu cầu, tôi đã lấy xuống  sau khi gặp cô. Bích  Phượng đề nghị bà cho tôi tấm ceiling tile, chúng tôi sẽ vẽ cờ VNCH và sẽ đem lên trường tặng bà.

Bích Phượng báo cho anh Hoàng Vi Kha tin vui về lá cờ đỏ sao vàng đã bị lấy xuống. Cần anh sơn cho trường lá cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa …..

Và hôm qua đã thực hiện được phần ceiling sơn cờ Việt Nam Cộng Hòa.  Bà cho chọn địa điểm, thay vì phải trưng theo vần V, cờ Việt Nam Cộng Hòa phải trưng ở cuối hành lang. May mắn thay trước văn phòng, trên trần nhà có chỗ trống, bà gọi ông  Joe dung thang lên dựng cờ, đẹp ơi là đẹp.  BPhượng cảm động nước mắt rưng rưng. Bà hiệu trưởng còn cho gọi một em học sinh lớp 8 tên Đạt tới gặp bà ngay  ngoài hành lang.  Bà hỏi con có biết lá cờ này không,  em Đạt nói: “It is South VN flag”. Chúng tôi rất vui, vì chỉ sợ cháu nói “con không biết”.

Chân thành cám ơn bà hiệu trưởng Mitchell đã thông cảm và đồng hành với cộng đồng VN chấp nhận, và vinh danh lá cờ chính nghĩa, lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, của những con dân Việt Nam Cộng Hòa.

Trong niềm vui, xin vắn tắt tường trình.

Lê Bích Phượng

(Ái nữ Tướng Lê Minh Đảo)

Previous
Previous

Hội đồng hương Bình Định DFW chuẩn bị ngày Đại Lễ Chiến Thắng Đống Đa xuân Ất Tỵ

Next
Next

Ngày Cựu chiến binh 2024 tại Veterans Park thành phố Arlington, Texas