Họp mặt cùng tiễn năm cũ đón mừng năm mới

Arlington, TX.- Một cuộc họp mặt cuối năm được anh chị Trần Thu Miên – Uyên Sa, tác giả tuyển tập Tạp Văn & Tùy bút đã ngỏ lời đón anh chị em bạn hữu thân quen về tư gia chung vui bữa ăn cuối năm, hàn huyên và sinh hoạt văn nghệ “nhẹ” để cùng đón mừng năm mới 2023!

Chúng tôi là người đến sớm hơn 8 giờ sau khi vừa đi lễ, ra khỏi nhà thờ Các Thánh Tử Đạo đến ngay. Tôi được giới thiệu với một anh chị đến trước lại là người bà con của chủ nhà nhưng hôm ấy mới là lần gặp đầu tiên trong đời để nhìn “bà con tộc họ”. Người anh họ là nhạc sĩ có một số ca khúc viết về đạo Công giáo, ca đoàn trưởng sinh hoạt trong một ca đoàn của giáo xứ; còn chị là một ma soeur đã khoát áo Dòng Đa Minh nhưng đã cảm mến tài anh nên đã xuất tu và cả hai nên duyên vợ chồng sống hạnh phúc đến ngày hôm nay. Tiếp tục, những anh em thân hữu được anh chị Thu Miên – Uyên Sa đã đến đầy đủ theo danh sách của chủ nhà. Tất cả những người đi đến tham dự đều “đủ cặp”. Chúng tôi nhận ra có anh chị nhà văn Trần Doãn Nho, anh chị Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, vợ chồng Phan Quang Trọng, vợ chồng Thắng hiệu trưởng một trường trung học tư thục tại Arlington, vợ chồng Duy, một thời làm MC trong các sinh hoạt tại Dallas-Fort Worth, gia đình của một người em họ khác và vợ chồng chúng tôi…

Chủ nhà phục vụ

Gia đình người anh họ lần đầu tiên gặp lại trong đời.

Trước khi buổi tiệc đón năm mới, tiễn năm cũ, gia chủ Trần Thành đại diện cho vợ là Uyên Sa (cả hai đều là giáo sư Đại học) nhưng anh đã về về hưu với giọng khôi hài nhưng rất chân tình mở đầu lý do buổi họp mặt hôm nay: “Để tỏ tình yêu thương của chúng ta với những người yêu thương mình, có một bài hát bên Công giáo (Anh chị Trần Doãn Nho có lẽ là người Phật giáo duy nhất trong buổi họp mặt). Bà hát này vượt lên trên tất cả các tôn giáo. Nội dung nói lên sự yêu thương nhau, nói lên lòng từ bi và lòng bác ái đối với nhau. Xin mời các anh các chị cùng hát bài này trước khi chúng ta vào tiệc”. Mọi người cùng vỗ tay đồng ý cùng hát bài “Đâu Có Tình Yêu Thương” của Linh mục Vĩnh Hạnh:

Ðâu có tình уêu thương ở đấу có Ðức Ϲhúa Trời

Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sũng Người

Ðâu có tình bác ái thì Ϲhúa chúc lành không ngơi.

Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấу chứa chan nguồn vui.
Ɲài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái

Xin hãу đổ đầу linh hồn tình уêu thiết tha.

Yêu Ϲhúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn,

Cùng уêu anh em như Ϲhúa mến уêu chúng con…

Tiếp theo anh Trần Thu Miên trao tay cho mỗi người bài hát của một người bạn là nhà thơ Chân Phương. Lời bài hát do chính là thủ bút của nhà thơ Chân Phương được hát qua hai cái Tết năm 2015 và 2016…và yêu cầu mọi người cùng nâng ly vào tiệc..

“Cùng nhau nâng ly hát lên bài ca giã từ

Ngày tàn năm hết

Nhớ nhau xin ghi thời gian

buồn vui sẽ là một kỷ niệm chung

Phút giây chia tay từ đây

mà lòng khắc ghi tình nồng năm tháng

Vẫy tay mang theo lời ca

hẹn nhau có ngày bồi hồi đoàn viên”

                     (Chân Phương viết lại)

Chân Phương là một nhà thơ có tài nổi tiếng, bạn của nhiều người có mặt hôm nay như nhà văn Trần Doãn Nho, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi và gia chủ. Họ biết nhau cả tính tốt lẫn xấu và nhớ nhau khi nhà thơ Chân Phương đã ra đi vì lẽ của tạo hóa “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Hôm trước người này, hôm nay người bạn khác và không biết đến lượt ai đây…”kiếp người dài ngắn cũng vậy thôi…”

…Tôi còn ở lại bạn về đâu?

Thiên đàng, địa ngục chốn nhiệm màu

Kiếp người xem ra đầy phi lý

Sinh ra để chết cả ngàn sau

Chẳng may mình đã hỏi thăm nhau

Lúc bạn còn hơi thở trên môi

Kể lại cho nhau nghe vài kỷ niệm

Dẫu tháng ngày qua đã bạc màu

Bây giờ có nói cả ngàn đời

Ý hay lời đẹp cũng vậy thôi

Bạn đã nằm yên thân xác lạnh

Chẳng bao lâu nữa sẽ rã tơi

Tôi muốn tin rằng có kiếp sau

Những người đã chết sẽ gặp nhau

Làm sao tôi biết là có thật

Ở chốn hư không sẽ về đâu

Hôm qua bạn tôi đã qua đời

Kiếp người dài ngắn cũng vậy thôi

Tình cờ ta đến trên mặt đất

Để rồi khoảnh khắc lại chia phôi

Tôi còn ờ lại cõi con người

Còn vui còn hát với nụ cười

Rượu ngon ta uống không e ngại

Em cứ cười thôi cạn chén vui

       (nhớ Phú người bạn Châu Sơn)

Chính sự chết và sống vô lý của cuộc đời :”Hòn đá lên tới đỉnh rồi lại rơi xuống, đẩy lên tiếp, người ta vẫn sống, cây cỏ vẫn xanh, mùa thu lá vẫn vàng chỉ có ta chết, người chung quanh vẫn còn. Cho nên mình còn ngồi với nhau ở đây được giây phút nào chúng ta phải trân quý giây phút đó. Nếu có một người trong chúng ta chẳng may chết đi, thời gian ngắn cũng quên đi… Mình gặp nhau mình cứ nói mình thương nhau, yêu nhau đi. Một điều không thể chối cãi mình quên bạn mình chính là mình quên mình…

Bắt đầu chương trình văn nghệ “nhẹ”, nhà văn Trần Doãn Nho mở đầu với một ca khúc do chính anh phổ nhạc một bài thơ của Chân Phương, tiếp theo đến họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi…Không khí tự nhiên vui lên mà quên đi không khí ảm đạm những cái chết vây quanh của người quen, bạn thân…

Nhà văn Trần Doãn Nho góp vui bài hát do mình phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Chân Phương.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi góp vui

Đêm bắt đầu khuya dần… 10 giờ rồi 11 giờ…

Một vài anh chị lác đác ra về nhưng đa số vẫn còn ở lại cho đến giờ phút giáo thừa, kim đồng hồ vừa đúng 12 giờ, năm cũ thật sự đã qua đi, mọi người cùng đứng lên nâng ly chúc mừng năm mới và hát với nhau bài hát “Kinh Hòa Bình” như một lời chúc Bình An cho nhau trên đường về Bình An và gia đình Bình An trong năm 2023:

Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.
Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình.  

Thái Hóa Lộc 

Previous
Previous

Cáo phó (1/4)

Next
Next

Cuộc hạnh ngộ “kỳ diệu” của ba tù nhân Hỏa Lò