Kỷ niệm 55 năm ngày cưới của ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Có Gì Lạ!

Garland, TX.- Khi viết bản tin này, chúng tôi không còn nghĩ là chuyện riêng có tính cách gia đình của ông bà Nguyễn Văn Tường và bà Jennifer Nguyễn nhưng không ít thì nhiều liên quan đến chính quyền địa phương, sự thành quả theo tinh thần “ân nghĩa” của ông bà Tường trong cuộc sống đối với thân hữu và tha nhân. Chúng tôi nghĩ rằng qua sự kiện diễn ra từ nội dung đến hình thức trong ngày kỷ niệm 55 năm của ông bà Nguyễn Văn Tường như một sự đánh dấu một con đường dài hơn nửa thế kỷ của cuộc đời sống trong hạnh phúc khi tuổi già sức yếu mà còn là một sự chọn lọc trân quý qua những quan khách, bạn hữu được mời và đã tham dự…

Ngày kỷ niệm 55 ngày cưới kéo dài hai ngày liên tiếp là chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022 và thứ Bảy hôm sau. Không phải là một đại hội nhưng để chào mừng những chiến hữu F5, thân hữu từ xa đến, một buổi tiếp tân sơ ngộ cũng rất là “hoành tráng” tại nhà hàng Quốc Hương. Họ là những chiến hữu và phu nhân của các phi đoàn F5 trước đây của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, và những bạn hữu gần gũi thân tình được ông bà Nguyễn Văn Tường tiếp đón trong một buổi tiệc sơ ngộ với chương trình văn nghệ dạ vũ “cây nhà lá vườn”. Chương trình bắt đầu từ 6 giờ chiều và kết thúc lúc 11 giờ đêm. Mọi người hẹn cùng gặp lại vào thứ Bảy ngày hôm sau tại The Atrium at The Greenville Arts Center, thành phố Garland Texas…

Vợ chồng tôi đến sớm hơn thời gian trong thiệp mời hơn một giờ nhưng khách đến cũng đã đông, đa số là những người ở phương xa. Trang phục hoàn toàn khác hẳn đêm hôm qua và trên khuôn mặt của mọi người đều có những nụ cười thân thiện, cởi mở và tôi có cảm tưởng như buổi tiệc vui hôm nay dành cho chính họ. Và điều không thể tránh khỏi là ông bà Nguyễn Văn Tường phải tất bật chạy hết chỗ này đến chỗ khác như chú rể và cô dâu của 55 năm về trước, nhất là chụp ảnh quay phim vì mọi người đều muốn có một hình ảnh kỷ niệm với ông bà khi ra về. Nhiều chuyện để hàn huyên trong lúc này và cũng nhiều chuyện đổi thay. Tôi không khó khăn để nhận ra những người từng thân quen, gắn bó với ông bà Nguyễn Văn Tường. Bao nhiêu người đã còn để đến đây chung vui một thời điểm rất quan trọng; đó là thời gian quý hiếm lâu dài hạnh phúc của đời sống hôn nhân của ông bà Nguyễn Văn Tường… hơn nửa thế kỷ! Trong sự suy nghĩ vẫn vơ, tôi đi tìm lý do những người bạn thân, những người em không kết nghĩa nhưng đã gần gũi hiện diện hoặc vắng mặt không đến với ông bà trong ngày vui hôm nay. Nhưng qua nụ cười và ánh mắt của ông bà tôi biết ông bà đã cảm thấy ấm áp, an ủi bên những người con, cháu và những người bạn rất thân thiết còn lại cả Mỹ lẫn Việt trong ngày vui vun ấp tình người, thật là đầy đủ, an ủi vào tuổi cuối đời qua nhiều nhiều lọc lừa dối trá, bon chen…

Như phần trên tôi đã chia sẻ, buổi tiệc mừng kỷ niệm 55 ngày cưới của ông bà Nguyễn Văn Tường không giới hạn trong phạm vi cá nhân, gia đình mà là một ngày đặc biệt để ông bà cảm tạ ơn trên cho cuộc sống hôn nhân của họ được 55 năm hạnh phúc, cảm ơn bạn bè thân hữu mà ông bà đã đối xử như bát nước đầy trong những ngày sống đến đất Mỹ. Dĩ vãng của ông Nguyễn Văn Tường là những chiếc áo bay có phù hiệu F5 của Không Lực Việt Cộng Hòa và các chiến hữu hiện diện trong ngày kỷ niệm 55 năm của hai người, tiếng gầm thét của F5 trong một đoạn live show ngắn trước khi vào tiệc…

Thị trưởng thành phố Garland Scott LeMay

Đúng là một buổi tiệc trả ơn người và trả ơn đời của ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn. Và lý do trên trong thiệp mời hàng chữ cuối là: “Xin Miễn Quà Tặng”. Những người đã đến trong đêm hôm đó từng buồn vui với ông bà. Những viên chức thành phố và đặc biệt là thành phố Garland qua các đời thị trưởng, tôi đã nhận ra họ đã đến như ông bà Thị trưởng Ronald Jones (2007),  bà Thị trưởng hãnh diện mặc áo dài Việt Nam Lori Barnett Dodson (2018) và đương kiêm Thị trưởng Scott LeMay cùng với Phó Thị trưởng Deborah Morris (Vùng 2),  Nghị viên Dylan Hedrick (Vùng 7), B.J. Williams (Vùng 4), Robert Vera (Vùng 6). Ngoài ra cũng có sự hiện diện của dân biểu Tiểu Bang Angie Chen Button, Giám Đốc Sở Học Chánh Garland Ricardo Lope’z và bà ủy viên giáo dục Linda Griffin, và đặc biệt ông bà cựu Đại tá Ken Cordier đã khá lớn tuổi mới từ xa về nhưng cũng viện bất cứ lý do gì để từ chối và ông bà đã tham dự. Thị trưởng Garland Scott LeMay, Thị trưởng Haltom City Trương Minh Ẩn, bà Dân biểu Angie Chen Button, Nghị viên Vùng 4 thành phố Garland đã vinh danh, ca ngợi sự đóng góp của ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn cho thành phố và cộng đồng…

Ông bà Nguyễn Văn Tườn

Ông bà Triệu Huy đại diện Thuận Phát Supermarket

Thị trưởng Haltom Trương Minh Ẩn

Trong chương trình văn nghệ trong đêm kỷ niệm 55 năm ông bà, hai tiếng hát của ca sĩ Lê Thành cũng là một danh nhân thành công tại địa phương Dallas-Fort Worth, tiếng hát của Mỹ Hạnh – Lê Thành nhắc lại một dĩ vãng của năm 1995, chúng tôi tham dự cuộc tuyển lựa ca sĩ do nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California. Năm con chim lạ từ Dallas bay về California thi tuyển với thành phần giám khảo hùng hậu chưa từng có như nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng… Cả 5 thí sinh của Dallas đều được thăng hoa khả năng trở thành ca sĩ thực thụ nhưng không có một người theo nghề ca hát. Nhân dịp hiếm hoi này tôi mới được nghe lại tiếng hát Mỹ Hạnh – Lê Thành trong một bầu không khí thật vui để cùng hát tặng ông bà Nguyễn Văn Tường với những bài hát thật ý nghĩa sau gần 30 năm họ gặp lại..

Bạn hữu lâu năm

Vợ chồng Mỹ Hạnh và bạn hữu

Vợ chồng được ông bà cho phép cùng ngồi chung một bàn, thật diễm phúc và cũng rất cảm động. Chúng tôi đã nghe và tận mắt thấy những vòng tay, những lời triều mến của mọi người đến tận bận để chia sẻ, để gửi gắm những gì yêu thương nhất mà họ dành cho ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn.

Chúng tôi xin chúc “Anh Chị” đã YÊU THƯƠNG suốt 55 năm sẽ THƯƠNG YÊU hơn những ngày còn lại!

Thái Lộc - Kim Dinh

Previous
Previous

Cựu Trung Tá Hoàng Phổ với chiếc huy chương muộn màng

Next
Next

Hội Hải Quân Trùng Dương DFW cử hành Đại Lễ Thánh Tổ HQVNCH Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn