Kính mừng Lễ Phật Đản Pl.2568-Dl.2024 Tu Viện Huyền Quang

Royse, TX – Chủ nhật 26 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày  19 tháng 4 năm Giáp Thìn.

“  Vào mỗi năm mùa sen trong đầm nở là báo hiệu ngày Đức Phật Đản sinh.

Cũng ngày này trên 2.000 năm trước, khắp vườn trời thoang  thoảng một mùi hương…”

Để hòa mình cùng niềm vui chung, Tu Viện Huyền Quang thành phố Royse,  long trọng tổ chức Chào Mừng Khánh Đản Phật lịch 2568. Tu Viện Huyền Quang 2820 S FM 1138 Fate, TX 75189 tọa lạc ngoại ô,  xa trung tâm thành phố,  thế nhưng hôm nay rất đông Phật tử đến tham dự ngày lễ Phật Đản, khoảng 9:00 AM,  Phật tử vân tập trong chánh điện hầu như không còn chổ để ngồi, mọi người phải đứng bên ngoài hành lang và khuôn viên của Tu Viện.

9:30 AM Phật tử hoan hỷ  chào đón thầy Thích Pháp Hòa và được thầy ban nhũ pháp thoại nói về các pháp trong Kinh Phật và lời dạy của Phật,.. học hạnh nhẫn,  hiểu thêm về ý nghĩa lễ Mộc Dục “tắm Phật” để  trước khi vào lễ chính thức…: “ …tắm Phật là nhắc mình gột rửa tâm nhơ bẩn, tâm phiền muộn, mình lỡ để cho nó thấm muộn phiền  khổ đau, bây giờ lấy nước  xối lên tượng Phật để nhắc mình gội rửa cái tâm nhơ bẩn của mình.”.

Thực chất tắm Phật không chỉ đơn thuần là thực hiện nghi lễ tắm với một tượng Phật đản sanh, cốt yếu là Phật ở nơi tự thân tâm chúng ta, “tắm” ở đây là “ tắm vị Phật” ở nơi mình, rủ sạch mọi phiền não của tâm, mọi tham lam, giận hờn, đố kị, bực dọc, hơn thua, ganh ghét, thù hận…của chính chúng ta bằng nước cam lồ của sự tu tập, của sự bố thí, của lòng từ bi, chúng ta phải “tắm” cho thân, miệng  và ý nghĩ của mình được thanh tịnh, tránh đem đến nỗi khổ niềm  đau cho chính mình và mọi người,   Chúng ta “tắm Phật” bên ngoài để nhắc nhở rằng bên trong của chúng ta vẫn luôn có Phật.    Thầy chọn bài thơ rất hay của nhà thơ Trù Vũ, ông đã sáng tác vào mùa lễ Phật Đản năm 1968 và  đọc cho đại chúng nghe: “ nữa khuya Đức Phật vào đời, trong đôi cánh hạt tuyệt vời lên trăng, cành hoa muộn nở ngoài sân, thoảng hương xa - Phật đến gần trong gương, Phật là hoa Phật là hương là trăng là hạt là hồn phương Đông, rạng ngày chim hót  vừng đông  chở chuyên trên cánh hoa hồng âm thanh, ba nghìn vô tự chân kinh,   lắng nghe thoảng đến tai mình đơn sơ, lời chim hót  tiếng quay tơ, cả âm thanh cả lặng tờ đều kinh, Phật ngời trong vắt thủy tinh, Phật thơm trên má  cây quỳnh cây dao, Phật phơ phất giữa hàng rào, thắm hoa dâm bụt xôn xao nắng chiều, Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Ôi ! từ độ đá thành tên, ôi! từ độ đất nên hình cỏ hoa, giọt cành dương  hạt mưa sa, pháp âm dậy giữa  phong ba ngọt ngào,  từng biển thấp từng non cao, ý chi không Phật lời nào không kinh.”.

10:30 AM Đại lễ chính thức bắt đầu , ba hồi Chuông Trống Bát Nhã, Phật tử trang nghiêm cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Lễ Đường. Nghi lễ tưởng niệm.  Lễ dâng hoa cúng Tam Bảo.

Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm Lễ Đường

Sư cô trụ trì Tu Viện Huyền Quang Thích Nữ Huệ Đức đọc khai mạc buổi lễ:  “…chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật là cơ hội cho mỗi người con Phật chiêm nghiệm sống theo lời Phật dạy những lời dạy của Đức Phật là gợi ý cho chúng ta các nền tảng xây dựng hòa bình thế giới, để cho nhân loại vượt qua mọi khổ đau, đem lại hạnh phúc an vui cho đời sống và phát triển bền vững của xã hội. Mùa phật Đản năm nay tại TVHQ chúng con được cung thỉnh Thượng Tọa đã hứa khả quang lâm về bổn tự, đạo tràng trong không khí  thiêng liêng này, trang nghiêm thanh tịnh tình người, tình cảm đạo vị của Thầy đã giúp cho chúng con cũng cố niềm tin tưởng vào đạo Phật, tạo động lực năng lực giác ngộ cho Phật tử hiểu biết giáo pháp để áp dụng trong đời sống hàng ngày...  xây dựng cuộc sống an vui cho gia đình và xã hội…nhân  mùa Phật Đản tất cả những người con Phật trở về thấp sáng ngọn nến trí tuệ cầu nguyện cho một thế giới an lành hạnh phúc hơn, chúng ta cùng nhau cũng cố niềm tin…, Đức Phật xuất hiện không phải là một tôn giáo mà là chân lý sống thật sự, vô ngã vị tha… Chúng con cùng nhau thấp nén tâm hương hướng về quê hương  đất mẹ cho con cháu Lạc Hồng, nhất tâm cầu nguyện được thái bình thịnh vượng , đồng thời cầu nguyện cho đất nước xứ sở cờ Hoa mãi mãi phồn vinh giàu đẹp. Thay mặt ban tổ chức chúng con xin tri ân trên  Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Tọa, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni…, quý Phật tử xa gần đã về đây phát bồ đề tâm cung phu công quả phục vụ cho buổi lễ  trang nghiêm thanh tịnh được  phần viên mãn...Chân thành tri ân…một mùa Phật Đản thân tâm thường an lạc…Nam mô hoan hỷ tạng bồ Tát Ma Ha Tát, tát đại chứng minh ”.

Tiếp đến  Thượng Tọa Thích Pháp Hòa dâng hương cho Tam Bảo: “… hôm nay tứ chúng đệ tử chúng con  vâng tập về đạo tràng TVHQ , chí thành dâng nén tâm hương cúng dường 3 ngôi vô thượng, đón mừng ngày khánh Đản Đức Từ Phụ  Thích Ca Mô Ni, ngưỡng mong oai đức  từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh công đức, nguyện hồi hướng, kỳ nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, Phật Pháp trường tồn, Tăng Ni tứ chúng Phật tử tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm…Lạy nguyện chư hương linh, cửu huyền thất tổ đồng được nghe kinh vãng sanh tịnh độ….”  “… Sen quý nở đài giác ngộ hòa quang chiếu rạng 10 phương, trí tuệ vượt  tầm pháp giới từ bi thấm nhuần non sông, vừa hay dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không…, nhất tâm đảnh lễ từ trời đâu  xuất ứng  mộng Ma Da, cưởi voi 6 ngà vào trong lòng mẹ,  Bổn Sư Thích ca Mô Ni Phật… Chúng ta bị bao phủ lớp bụi dày về phiền não, “ tắm Phật”, chính là sự gội sạch tâm nhơ bẩn, khai mở trí sáng suốt của chúng ta, tâm trong sạch và trí sáng suốt đó chính là tâm Phật, vì vậy trong ngày Khánh Đản của Đức Từ Phụ tất cả chúng ta cùng nhau Tắm Phật sơ sinh trong niềm hân hoan tôn kính, bằng ý thức đó chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho chính mình và cho tất cả mọi người có đủ trí tuệ , thanh tịnh để thấy được pháp thân mầu nhiệm của các Đức Như Lai. Kính bạch  hiện tiền chư Tôn Đức, đại chúng trong buổi lễ Tắm Phật hôm nay, chúng con cung thỉnh  Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni làm lễ khai đàn Tắm Phật và chúng ta hồi hướng. Sau khi chư tôn Đức rời khỏi nơi này sau buổi lễ, quý Phật tử tuần tự  Tắm Phật trong trang nghiêm thanh tịnh…Hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sinh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần giang hiện pháp thân, Nam Mô  Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật…”.

Pháp thoại - Thầy Pháp Hòa

12:30 PM cúng dường Trai Tăng và Thọ Trai. Phật tử dùng cơm trưa. Trời đứng bóng bên ngoài ánh nắng mùa hè chói chang như đổ lửa. Chiếc  lều  trắng rất dài và rộng được dựng lên  trước ngày đại lễ  để che nắng, đã bị cơn gió lốc  làm xập sáng nay. Để tránh cái nắng gay gắt Phật tử vẫn ngồi trong Chánh Điện và được các anh chị làm công quả hoan hỷ chuyển những phần cơm chay nóng hổi, ly chè thơm ngọt  trao tận tay cho bữa trưa đầy thâm tình ấm áp, phía bên hướng khu nhà bếp, có xe nước mía với  những ly nước mía tươi ngọt lịm ép tại chỗ phục vụ cho Phật tử,  do nhà hàng Kin’s Restaurant cúng dường  Tu Viện.

1:30 PM  Văn nghệ mừng khánh Đản, thì cũng là lúc các Phật tử háo hức tranh thủ chụp hình lưu niệm với Thầy Thích Pháp Hòa .    2:30 PM Phật pháp vấn đáp, Thầy Pháp Hòa trả lời một số câu hỏi của Phật tử trong không khí rất là hoan hỷ với tiếng Việt cả tiếng Mỹ .

Thầy PH trả lời vấn đáp

3:30 PM Lễ quy y cho hơn 200 Phật tử xin thọ giới quy y Tam Bảo. Các Phật tử đã quy y rồi thì ngồi thanh tịnh trợ duyên cho các Phật tử  quy y thọ ngũ giới .  Ngũ giới là 5 điều ngăn răn mà Phật đã đề ra: “ Không sát sanh. Không trộm cướp. Không tà hạnh. Không  nói dối. Không uống rượu”. Đức Phật không bắt buộc chúng ta triệt để tuân theo, và cũng không hâm dọa nếu chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Tòa án chính là luật nhân quả. Làm ác thì chịu quả xấu, làm thiện thì được quả tốt. Năm giới chính là thành trì ngăn chặn cho chúng ta đừng đi vào đường ác, là  5 hàng rào ngăn chặn cho ta khỏi rơi xuống vực xâu…

Chương trình hoàn mãn lúc 4:30 PM cùng ngày, trong niềm vui hỷ xả của Phật tử đang  hiện diện tại TVHQ,  trước khi ra về Tu Viện mời tất cả Phật tử dùng buổi ăn chiều thân mật, mọi người không quên chụp thêm vài hình ảnh lưu niệm  với Thầy Pháp Hòa trước khi chia tay Thầy. 

“ …Trầm hương tỏa ngát thơm lừng- Đón mừng Phật Đản tưng bừng khắp nơi…, Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi…, đem an bình phúc lợi đến trần giang.” 

Thiên Hồng

Previous
Previous

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Gia Đình Mũ Đỏ thăm chiến hữu nằm xuống

Next
Next

Tháng 5 Di Sản Á Châu -Phóng Viên NBC 5 Alanna Quillen tìm hiểu về sinh hoạt người Việt tại địa phương