Lễ hội trung thu tại địa phương Dallas-Fort Worth

1.-TẠI TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG

Những vết nắng vàng và gió mát hiu hiu buổi chiều Thứ Bảy ngày 7 tháng 9. Tịnh xá Minh Đăng Quang bổng náo nhiệt hẳn lê vì hôm ấy là Lễ hội Trung Thu dành cho các em, cảnh tượng Tinh xá vui như ngày Tết trên từng nụ cười của mọi người.

Hàng quán bày bán cũng có và khoản đãi cũng có không riên gì cho các em mà cả phụ huynh và người lớn tuổi. Bà con ủng hộ bên quà nước mía bánh lọt sương sáo. Các em chăm chú và bao quanh những chiếc lồng đèn đủ màu, đủ kiểu lưỡng lự không biết tự chọn cho mình chiếc lồng đèn nào… Tuy nhiên giờ khai mạc đã đến, ông Lê Văn Tường một người Kitô nhưng lại luôn có duyên với Phật giáo và đặc biệt với Minh Đăng Quang là nhân vật thường được Sư Cô Trú trì Thích Nữ Liên Nhẫn nhờ giúp điều hợp các chương trình như Phật Đản, Vu Lan và hôm nay là Lễ hội Trung Thu của Tịnh xá Minh Đăng Quang.

Sau phần nghi thức thường lệ và lời chào mừng quan khách cũng như ý nghĩa Lễ Hội Trung Thu của Sư Cô Thích Nữ Liên Nhẫn bước sang chương trình văn nghệ do Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan phụ trách. Nhân dịp này con chim đầu đàng Hoàng lan cũng chia sẻ cảm nghĩ riêng của mình về ngày Tết Trung Thu: “Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Nhi Đồng. Mục đích tại hải ngoại truyền thống này vẫn tiếp tục để các em nhớ về cội nguồn, về văn hóa dân tộc. Tết Trung Thu là lễ hội đáng ghi nhớ của tuổi thơ với những chiếc lồng đèn , trong ánh nến lung linh phản chiếu nét mặt ngây thơ hồn nhiên. Những người đã vào tuổi trung niên hay già hơn họ vẫn không thể quên ký ức ngày xưa. Kỷ niệm vẫn là niềm vui của tuổi già khi hồi tưởng lại!

Sau đó cô Hoàng Lan kể lại cho các em nghe về sự tích Chú Cuội và Cô Hằng Nga. Hình ảnh này xuất hiện vào Rằm Tháng Tám Âm Lịch và những điệu hát quen thuộc vào mỗi dịp Trung Thu: “Ánh trăng sáng ngà – Có cây đa to – Có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”

Sư Cô Thích Nữ Liên Nhẫn phát biểu trong đêm Trung thu tại Tịnh xá Minh Đăng Quang

Màn đêm xuống dần không khí càng sôi động hơn – Đoàn lân dẫn các em đi chung quanh khuôn viên Tịnh Xá làm cho các em vô cùng thích thú.

Tôi ra về nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hát” Cuội ơi, tui nói cho cuội nghe , ở trên cao mãi làm chi… Nó bay lên cao, nó hỏi ông Trời cho mượn cái thang…”

Cháu ngoại Hoàng Lan biểu diễn đêm Trung thu Tịnh xá Minh Đăng Quang

Ái Nguyệt   

2.- TRUNG TÂM VĂN HÓA ASIA TIMES SQUARE

Năm 2024 là lần thứ 17 Trung tâm Asia Times Square thành phố Grand Prairie tổ chức Lễ Hội Trung Thu cũng là nơi tổ chức ngày này lớn nhất tại địa phương  Dallas-Fort Worth với 3 ngày liên tục từ chiều Thứ Sáu đến hết ngày Chủ nhật. Những chiếc lồng đèn nhỏ màu đỏ treo dọc từ kỳ đài tiến về phía trung tâm từ những ngày trước. Nhiều người đến trễ đã không còn chỗ đậu xe vì lý do đó, ban tổ chức đề nghị mọi người nên đi chung xe hoặc uber đến tham dự.

Chương trình khai mạc vào lúc 7 giờ chiều Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024 nhưng cái nóng gay gắt dịu hơn năm qua. Năm nay ông Thị trưởng Ron Jensen quen thuộc trở lại và nhiều người đã thắc mắc sự vắng mặt của ông năm ngoái. Ông là vị Thị trưởng phục vụ lâu nhất tại thành phố này. Mở đầu, quốc ca Hoa Kỳ với giọng hát Celine Thiên Ân, cô bé ngày nào đã trưởng thành với năm đầu tiên bước vào đại học. Lần lượt một số quan khách phát biểu, qua phần phát biểu của Cảnh sát trưởng thành phố Grand Prairie , ông khen ngợi, cô gái Việt hát quốc ca Hoa Kỳ '' nổi bật ''

Ông Mathew Loh Giám đốc Trung tâm Asia Times Square chào mừng quan khách, mạnh thường quân và các sắc dân đến tham dự lễ Tết Trung Thu. Ông cho biết lễ hội này là một nét đẹp văn hóa cần phải được lưu giữ, bản sắc riêng của người Việt nói riêng và Á Đông nói chung. Một vị cao niên tham dự dã chia sẻ:'' Hôm nay lần đầu tiên tôi đưa các cháu đến tham dự lễ hội Trung Thu tại đây, các cháu sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên không biết nhiều về văn hóa Việt Nam, bố mẹ của các cháu bận việc làm, đây là cơ hội để cho các cháu của tôi hiểu biết được truyền thống văn hóa của Lễ Hội Tết Trung Thu là gì, vì đây  là lễ hội dành cho thiếu nhi Việt Nam.''

Lễ Hội Trung Thu dành cho các em không thể thiếu đoàn lân. Đòan Lân chùa Pháp Quang, khởi sắc linh động và những chiếc lồng đèn nhiều màu đã gợi nhớ những ký ức tuổi thơ của mình. Những gương mặt hồn nhiên hớn hở của các thiếu nhi Việt đã ghi lại đậm nét truyền thống văn hóa Việt , mà hằng năm được thực hiện tại Asia Time Square -Grand Prairie.

Ngoài Đoàn lân sẽ biểu diễn trong ba ngày liên tiếp và mỗi 2 giờ lại có đoàn lân biểu diễn, trong khi đó phần văn nghệ cũng đã tạo một không khí náo nhiệt về đêm. Càng về đêm, khí trời mat dịu hơn, số khán giả càng đông thêm, họ thửởng thức văn nghệ và không quên những món ăn dân dã đủ các lọai ẩm thực của các sắc tộc.

Múa lân Đêm Trung thu tại Asia Times Square.

BL

3.- CHÙA ĐẠO QUANG

Chiều tối Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 nhằm ngày 12 tháng 8 Âm Lịch, trăng cũng vừa sắp tròn, Chùa Đạo Quang tổ chức Lễ Hội Trung Thu. Chương trình bắt đầu từ 7 giờ khi màn đêm vừa buông xuống trong khi đó các Chùa tại Dallas như Chùa Đại Bi, Chùa Từ Quang, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng và một nơi xa hơn là Chùa Hương Đạo Fort Worth cũng đồng loạt tổ chức Lễ Hội Trung Thu…

Chúng tôi vừa đến nơi vào khoảng 7 giờ 15, một chiếc xe cứu hỏa kèm theo một xe cứu cấp tiến vào Chùa. Và tôi được biết là một cụ bà phải đi cứu cấp có thể vì đông người, thời tiết oi bức khó chịu khó thở phải chuyển đến bệnh viện. Sau gần một tuần lễ mát mẻ vì có nhiều cơn mưa nhưng vài ngày hôm này khí hậu trở lại nóng như mùa hè mặc dù mùa thu đang đến. Những nồi cháo chay lớn không đủ cho đồng thương tham dự, không riêng Phật tử mà chúng tôi gặp những đồng hương của các tín ngưỡng khác…

Ngoài các lồng đèn, bánh kẹo và đặc biệt banh Trung thu được làm tại Chùa Đạo Quang là món quà của Chùa tặng cho các em. Mục đích của Chùa phục hồi truyền thống phong tục tốt đẹp cho các em. Để các em hiểu nước nét đẹp văn hóa của dân tộc. Chính Sư Trú Trì Thích Chánh Niệm và cùng một số chư Tôn Đức đã theo dõi chương trình trên sân khấu.Các em múa, các em hát cũng như các anh chị trong Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan, ca sĩ Thái Tài ca sĩ địa phương biểu diễn để mọi người cùng thưởng thức.

Đêm Trung Thu năm nay đúng là một lễ hội lớn tại địa phương và mỗi nơi mỗi vẻ không ngoài những nơi này tạo một cơ hội để các em về nguồn.

Ca sĩ Thái Tài và bà Nguyễn Tuệ tặng quà cho các em

KD

Previous
Previous

Thành phố Garland thăm viếng chùa Đạo Quang

Next
Next

Khai giảng niên khóa Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang niên khóa 2024-2025