Lễ tang thân mẫu Cha Phạm Quang Minh tại Giáo Xứ Thành Phêrô

Dallas, TX.- Vào lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 Linh mục Nguyễn Như Khuê đã cử hành LỄ TANG cho Thân mẫu của Cha Chánh xứ Phạm Quang Minh về Việt Nam cư tang Mẹ.

Bàn thờ bà cố Teresa

Trong lời đầu lễ, Linh mục chủ tế chỉ vào khoảng hơn hai giờ nữa bên Việt Nam tức là 8 giờ 30 sáng Thứ Ba, ngày 5 tháng 07 năm 2022 là Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Lạc Quang Saigon, Việt Nam. Và Thánh Lễ tại Giáo Xứ Thánh Phêrô như một sự đồng hành để những giáo dân hiện diện yêu thương Cha Minh cùng cầu nguyện và chia sẻ niềm đau của người con mất Mẹ! Tuy trong khoảng một thời gian ngắn nhưng các anh chị trong ban phục vụ đã trần thiết một bàn thờ khá đầy đủ và tơm tất có bức hình lớn của bà Cố Hoàng Thị Dệt chính giữa và hai bên là bình hoa cúc hai màu với hai ngọn đèn đầy cùng chiếc lư hương…

Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, theo hướng dẫn của Cha Nguyễn Như Khuê, giáo dân tham dự lễ an táng hay cầu hồn xếp hai hàng tiến về bàn thờ của bà Cố thắp một nén hương tiễn biệt. Trong bài chia sẻ Cha chủ tế nhắc nhiều đến đức tính đặc biệt của Bà Cố là Khiêm Nhường – Hiền Lành cũng như tình thương của người Mẹ dành cho con là linh mục Chánh xứ Phạm Quang Minh…

“Con mời Cộng đoàn chiêm ngắm bức ảnh của Bà Cố Têrêsa, một nụ cười toát lên một sự khiêm nhường và hiền lành nơi Bà Cố. Ở đây con biết được Bà Cố ít nhất đã thường xuyên đến thăm giáo xứ, mọi người gặp Bà Cố nhiều hơn. Nhưng qua câu chuyện của Cha Minh kể lại thì con thấy Bà Cố xứng đáng là một học trò mẫu mực của của Trường Giêsu trường mà Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay trường dạy về sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Khi qua Mỹ Cha Minh muốn tiếp tục đi tu Dòng Vinh Sơn nhưng mà bị ngôn ngữ, lý do về nhà Dòng đề nghị Cha ra ngoài làm việc 3 năm sau rồi hãy quay lại nhà Dòng. Trong 3 năm đó Cha vừa học và làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình, săn sóc Bà Cố, lo cho các em. Ba năm trôi qua Cha Minh đứng trước sự dằn co giữa cái ngược dòng hay để xuôi dòng nghĩa là tiếp tục đi tu hay tiếp tục làm việt kiếm tiền phụ giúp gia đình và chăm sóc bà Cố. Thì một câu nói của Bà Cố thôi thì Cha Minh quyết định và không còn bị dằn co giữa con đường đi tu và đi làm đề phụ giúp gia đình. Khi Bà Cố hỏi “Con đi vô nhà Dòng hay tiếp tục công việc đang làm?”. Trong khi Cha Minh biết nhà rất là khổ khi không có sự tiếp tế của Cha. Bà Cô sau khi qua bên này cho biết lúc bấy giờ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Có lần Bà Cố phải viết thư cho Cha Minh dưới ánh đèn dầu chập chờn ban đêm. Nhưng Bà Cố với giọng thất cương quyết: “Anh tiếp tục đi theo Chúa và việc nhà là việc của tôi.”. Một câu nói của Bà Cố thôi để rồi Cha Minh quyết định từ bỏ tất cả mọi sự để tiếp tục bước theo Chúa. Chúng ta biết Bà Cố không chọn sự dễ dãi cho mình thay vì cứ để Cha Minh đi làm gửi tiền về hàng tháng thì cả gia đình sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhưng Bà Cố đã khiêm nhường để cho con của mình thực hiện ước mơ đi tu theo Chúa. Trong những ngày tháng cuối đời này, sự khiêm nhường của Bà Cố còn toát lên ngay khi Bà Cố chịu căn bệnh ung thư gan tuổi già. Khi dược nghe Cha Minh gọi về nhà nói chuyện với Soeur Hoa dù đau đớn đến đâu cũng không hề than trách. Đến những ngày cuối các thớ thịt hao mòn đi chỉ còn da bọc xương đau đớn vô cùng nhưng không một lời kêu trách bởi vì Đấng mà bà Cô hằng theo bước, tôn thờ đã từng như một con chiên đem đi giết. Một sự khiêm nhường hằng sâu, không kêu ca phàn nàn với con cái. Và sự khiêm nhường hơn nữa, sự hiền lành hơn nữa thể hiện ngay ở giây phút cuối đời. Bà Cô cũng không hờn trách Chúa vì đứa con mà Bà Cố hằng yêu thương quan tâm lo lắng đó là Cha Minh trong giờ phút cuối cùng ở trần gian – Không được gặp – Không được nói những lời từ biệt nhưng Bà Cố không than van bời vì Bà Cố tin vào tình yêu của Đấng mà Bà Cố đã hằng theo đuổi.

Bà Cố đã khiêm nhường lại rất dễ thương ai cũng thân thiện, ai cũng cũng trò chuyện được. Bà Cố đã cố gắng học bài học của Chúa Giêsu dạy không hề đòi hỏi – Không hề than trách, tự chọn cho mình lối sống hy sinh đề cho con, cho tha nhân được hạnh phúc. Đó là điều chúng ta tin tưởng Chúa sẽ đưa Linh hồn Bà Cố về Nước Trời. Nhưng con người không ai có thể hoàn thiện khi này hay khi khác, Bà Cố không đủ khiêm nhường, không đủ hiền lành vâng theo ý Chúa đề tha thứ cho tha nhân. Vì vậy chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Bà Cố trong Thánh Lễ này và sau những kinh nguyện, xin Chúa vì lòng thương xót thứ tha những lỗi lầm khuyết điểm mà Bà Cố đã trót phạm khi sống ờ trần gian này đề đón nhận Bà Cố vào nước Trời. Nhưng điều quan trọng hơn, con muốn mời gọi Cộng đoàn mỗi khi tham dự Lễ An Táng và cầu hồn; chúng ta hiểu rằng rồi cũng có một ngày kia chúng ta như Bà Cố xa lìa trần gian này về với Chúa. Làm sao khi chúng ta rời bỏ thế gian này chúng ta được Thiên Chúa đón và đưa vào lòng Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta học với Chúa như Bà Cô bài học hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin Chúa cho mọi người chúng ta sự hiền lành- khiêm nhường với tha nhân với chính những người thân yêu của chúng ta và khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng chúng giữ mãi ý đẹp trong lòng những người sống để chúng ta về trong lòng Cha rất nhân từ mà chúng ta hằng đeo đuổi…”.

Thánh lễ tiễn đưa lần cuối Bà Cố Thân Mẫu của Cha Giáo Xứ Thánh Phêrô của những người đã thương mến Cha Minh, yêu thương Bà Cố, chia sẻ lòng hiếu thảo của người con mất mẹ. Lời nói không chính bằng tấm lòng của mình, những người tham dự Thánh Lễ đã thể hiện được sự hiền lành và khiêm nhường trong cách sống con người với con người mà chúng ta thường nghe “nghĩa tử là nghĩa tận”. Dù sao sự hiện diện khá đông đủ của những giáo dân, những người ở xa như cô Anne Tuyết Nguyễn và người ở gần như bà Thinh Xứ trong một buổi chiều nắng gắt ngày lễ Độc lập cũng là một điều an ủi đối với linh mục Chánh xứ Phạm Quang Minh. Thánh Lễ tiền đưa đã kết thúc lúc 7 giờ chiều, bên ngoài nắng vẫn còn gay gắt…

Thắp hương

Thái Hóa Lộc             

Previous
Previous

Đại Hội Thánh Mẫu Missouri lần thứ 43

Next
Next

Kỷ niệm 50 thụ phong linh mục của Linh Mục Phan Đình Cho