Ngày Thánh Thể XV Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

Đại Hội ‘Ngày Thánh Thể XV’ đã khai mạc trong một bầu khí tưng bừng lạc quan vào thứ Năm ngày 13 tháng 6 tại đan viện Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens TX.

Khai Mạc Ngày Thánh Thể

Đan viện Biển Đức khu đất rộng 297 mẫu (acre) với một căn nhà gồm 5 phòng ở ngoại ô thị trấn Kerens, cách thành phố Dallas khoảng 78 dặm (mile) về hướng Đông-Nam, cách thành phố Houston khoảng 175 dặm về hướng Tây-Bắc, và cách thủ phủ Austin khoảng 165 dặm về hướng Tây-Nam. Nơi đây là những nông trại và đồng cỏ hoang mênh mông, rất ít dân cư. Ngày 19/9/2009, Đức Cha Kevin Farrell, Giám Mục Giáo Phận Dallas, chủ sự Thánh lễ chính thức thành lập Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, thuộc Tỉnh hội Anh - tu hội Subiaco Cassinese. Trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Viện Phụ Philip Lawrence thuộc Đan viện Chúa Ki-tô trong Sa mạc, quý Cha và tu sĩ nam nữ cùng với khoảng 600 thân nhân, ân nhân và bằng hữu gần xa. Cha Đa-minh Hạnh Nguyễn Đức Hạnh OSB được chỉ định làm Đan trưởng điều hành Đan viện.

Sau hơn 13 năm điều hành Đan viện với bao khó khăn của thời kỳ đầu, cha Đa-minh Hạnh được Chúa gọi về ngày 25/12/2022, dịp lễ Giáng Sinh. Một tháng sau cuộc thanh tra theo Giáo luật của Tỉnh phụ Cuthbert Brogan và viện phụ Christian Leisy ngày 13/3/2023, cha Mát-thêu Gẫm Nguyễn Đình Dâng được chỉ định làm tân viện trưởng, tiếp tục điều hành Đan viện thay cố viện trưởng Đa-minh Hạnh.

Với lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể, vào những ngày cuối tuần trước Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô hằng năm, Đan viện tổ chức Ngày Thánh Thể, mời gọi và quy tụ tín hữu khắp nơi về để học hỏi, suy niệm, cầu nguyện và tôn vinh Thánh Thể Chúa, mà cao điểm là Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô cùng cuộc rước kiệu Thánh Thể long trọng vào tối Thứ Bảy. Ðược đón nhận nhiều ơn ích thiêng liêng qua những Ngày Thánh Thể, nhiều anh chị em giáo dân đã nhiệt tình đóng góp để xây dựng các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị như Nhà nguyện Thánh Thể, Chư Thánh Điện, hội trường, lễ đài, Đàng Thánh Giá, nhà vệ sinh công cộng, nhà bếp công cộng, các dãy nhà dành cho khách tĩnh tâm, các con đường bê tông, và các trang thiết bị tiện nghi tối thiểu khác phục vụ khách hành hương…

Năm 2024 là lần thứ XV Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tưng bừng lạc quan khai mạc ngày 13 tháng 6 năm 2024 vì mọi người đều nhận thấy rõ ràng rằng, số người đi sớm đã vượt trội hơn tất cả những năm trước. Những khu cắm trại có tàng cây cổ thụ râm mát thì hầu như đã bị chiếm gần hết, gồm những người từ những nơi xa như Houston, Louisiana, Alabama...và cũng có một số người ‘thích cắm trại’ đến từ những nơi rất gần như Garland, Dallas vv.

Họ tới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo màn che muỗi để cho các em nhỏ chơi, có nhóm còn mang theo một tấm màn ‘vĩ đại’ phủ quanh căn nhà pic nic số 3 để có thể ‘ngồi chơi hóng gió’ một cách thoải mái...Tấm màn tuy vĩ đại nhưng thấp, cho nên phải vá víu để có thể phủ kín bề cao, năm sau, theo những ‘khổ chủ’ cho biết, thì họ sẽ ‘cải tiến’ với một tấm màn cao hơn!

Việc tổ chức nơi ăn chốn ở cho khách hành hương cũng có thay đổi. Hội trường số 1 thường được dùng cho các buổi hội thảo nhỏ nhưng đồng thời có xếp ‘ghế bố’ chung quanh cho khách nghỉ ngơi, thì nay được dùng làm phòng ngủ cho những đoàn thể ở xa. Hội trường số 2 sẽ chỉ dành riêng cho các buổi giàng thuyết và hội thảo mà thôi. Căn lều ‘quán ăn’ được thay thế bằng một căn nhà tiền chế lớn lợp tôn vững chắc, và như vậy thì sẽ không còn cái cảnh thực khách phải ‘bỏ chạy’ khi trời nổi cơn giông bất ngờ như năm vừa qua.

Bầu không khí tưng bùng lạc quan không chỉ tỏ lộ trên từng nét mặt của các anh chị em ‘thiện nguyện’ tới giúp những ngày đại hội, nhưng đã không lọt khỏi đôi mắt nhân xét tinh tường của vị linh mục giảng thuyết là Cha Phanxicô Bùi Quyết, chánh xứ Gx Th. Giuse, khi ngài tác động giáo đoàn dự lễ đông đảo với những tràng pháo tay rộn rã, trong buổi lễ khai mạc tối thứ Năm, do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, chủ tế.

Số người tham dự lễ chiều Thứ Bảy vừa qua, ngày thứ bảy thường là đỉnh điểm của 3 ngày đại hội, thì chỉ có khoảng 3500 người, theo ước tính từ một số quan chức tổ chức, dựa trên số ghế, số xe, và số đếm ở nơi này nơi nọ vv...Con số nói trên có thể được điều chỉnh sau khi ban tổ chức có thời gian kiểm điểm một cách chính thức, tuy nhiên dựa vào sự so sánh các hình ảnh mà VietCatholic đã chụp trong 15 lần “Ngày Thánh Thể” thì, tất cả 3 ngày đại hội năm nay, ngày nào con số tham dự cũng đông hơn các năm trước, dù là số nghe giảng, số đi lễ, và nhất là số người đi rước ban đêm thì đông hơn, dài hơn, kể cả cuộc rước “Đi Đàng Thánh Giá” vào trưa thứ Sáu, dưới một bầu trời nắng “chang chang” và nóng tới 97 độ F (37 độ C).

Khai mạc Ngày Thánh Thể XV.

Những ai ‘trung thành’ đi lễ chiều thứ Bảy do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ, chủ tế, thì nhận được một “Bonus” là được chứng kiến nghi lễ thánh hiến “bàn thờ”. Sự kiện thánh hiến xảy ra cho một bàn thờ mới không di chuyển của một nhà thờ có một lần, cho nên hiếm, và vì thế mà nhiếp ảnh gia Thanh Đậu đã cố công ghi lại từng chi tiết để cho mọi người được thấy một cách gần gũi. Xin chú ý đến những sự cung kính nhỏ như cách xức dầu toàn thể bề mặt bàn thờ, xông hương trên dưới khắp bàn thờ, lấy hương đó mà xông cho cộng đoàn giáo dân và giữ lửa từ than đã được thánh hiến để đốt nến…

Thánh hiến bàn thờ.

Các buổi giảng thuyết

(Nguồn VietCatholic)

Previous
Previous

Đại Lễ Kỷ Niệm 85 Năm Khai Sáng Phật Giáo Hoà Hảo

Next
Next

Truyền thống Quinceanera của người Mễ