Tịnh Xá Minh Đăng Quang cử hành Đại Lễ Vu Lan

Garland, TX.- Sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 8 nhằm ngày mùng 8 Tháng Bảy Âm Lịch, Tịnh Xá Minh Đăng Quang đã cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568. Đặc biệt người điều hợp buổi lễ là ông Lê Văn Tường, một Kitô hữu thuận thành nhưng được sự tín nhiệm của Ni Sư Trú trì Tịnh xá Thích Nữ Liên Nhẫn giao cho trọng trách này…

Tiếng của MC từ Chánh Điện thông báo đã đến giờ Đại Lễ: “Mời Phật tử tập trung về Chánh Điện và giữ im lặng để chuẩn bị khai mạc Đại Lễ Vu lan – Mời ông Thụy và Ban Dâng Y Casa chuẩn bị nghi thức dâng y Casa và xin cung thỉnh Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni quang lâm bắt đầu khai mạc Đại Lễ!...”

Ngoài sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Minh Định trú xứ Tịnh xá Minh Đăng Quang chúng tôi ghi nhận có Thượng Tọa Thích Quảng Kiến Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Đại đức Thích Giác Niệm Trú trí An Nhiên thành phố Houston, Đại đức Thích Minh Hương Garland, Đại đức Thích Minh Tuyền Garland, Ni sư Thích Nữ Thoại Liên Trú trì Tịnh xá Ngọc Tâm Houston, Ni sư Thích Nữ Huệ Ngọc Trú xứ Tu viện Huyền Quang Dallas, Sư Cô Thích Nữ Giới Như Garland. Sau khi giới thiệu quý Chư Tăng Ni tham dự tiếp theo là phần đọc diễn văn của Sư Cô Thích Nữ Liên Nhẫn Trú trì Tịnh xá Minh Đăng Quang:

Ni Sư Thích Nữ Thoại Liên ban đạo từ ý nghĩa Đại lễ Vu Lan

“Kính thưa Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Hôm nay Tịnh xá Minh Đăng Quang trang trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Pháp Sư Hoà Thượng Thích Giác Nhiên pháp đại chứng minh

Nam Mô A Di Đà Phật

Hôm nay tuyệt đẹp vô vàng

Ơn Cha nghĩa Mẹ ngập tràn đời trai

Trên trời có vạn vị sao

Xin đem dâng hết đón chào Vu Lan…

Hằng năm cứ mỗi độ thu về lá ngoài đường rụng nhiều, những đóa hồng lung linh trong nắng sớm tỏa hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết… Triệu triệu người con Phật lại đón mừng ngày Vu Lan báo hiếu hòa cùng niềm hiếu tâm của những người đệ tử Phật đang tràn ngập khấp khởi lòng hương trầm Vu Lan tỏa không gian.

Toàn thể Tăng Ni và Chư Thiện Tọa, Đại đức cùng Phật tử chúng con qui tụ về Tịnh xá Minh Đăng Quang thành kính lạy mừng Đại lễ Vu Lan thắng hội Phật lịch 2568. Giồng như những đứa con mong ngóng cha về thương yêu và được thương yêu tắm mình trong suối nguồn yêu thương. Nguồn hiếu tâm của chúng ta sẽ hòa nhập vào năng lực từ bi.

Trước để đáp đền thâm ân phụ mẫu sau mong được giải oan cứu độ chúng sanh. Những ai còn cha lẫn Mẹ cung kính lễ tạ ơn Tam Bảo. Những ai Mẹ Cha khuất bóng nên tạo phước lành tiêu diêu miền cực lạc...

Xin kính chúc Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Nữ và toàn thể Phật tử Mùa Vu Lan sức khỏe dồi dào thân tâm an lạc…

Nghi thức Dân Y Cà Sa là một trong chương trình quan trọng ngày Đại Lễ Vu lan. Các Phật tử đi 3 vòng ngoài và 3 vòng trong Chánh điện với phần niệm chú của Sư Cô Trú trì Thích Nữ Liên Nhẫn trên tay mỗi Phật tử đều có lời đọc theo:

Nay ngày lễ cúng dân y bát

Hàng thiện nam, tín nữ chúng con

Bốn phần tứ sự lo tròn

Cúng dường Tam Bảo gieo bòn phước duyên

Xin hồi hướng cửu huyền thất tổ

Sớm vãng sanh Tịnh Độ Tây Phương

Những người hiện tại miên trường

Tăng long phước thọ, am tường lý chân

Nhờ Tam Bảo ban ân nhỏ phước

Chúng con đều hưởng được Phật ân

Được thêm sáng suốt tinh thần

Tròn đầy quả phúc, muôn phần bình an

Dâng y Cà Sa

Và bài hát Bông Hồng Cài Áo của Hoà Thượng Nhất hạnh được cất lên khi Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan bắt đầu gắn những đóa hoa hồng và hoa trắng trước hết là các Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng tất cả hàng phật tử hiện diện trong ngày hôm ấy.

Nghi thức gắn bông hồng cho quý Chư Tôn Đức Tăng Ni

Tiếp theo MC Lê Văn Tường kính mời Thích Nữ Thoại Liên ban đạo từ  về ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu.

“Lễ Vu Lan trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế; đây cũng là ngày mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội,

Ngoài ra, trong dịp lễ Vu Lan, khi đến chùa các phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng: màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nền nếp gia phong, anh em hòa thuận.

Ngày nay, Đại lễ Vu Lan đã được hiểu với ý nghĩa rộng hơn: Kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người tri ân, đền ơn bốn nguồn ân đức, đó là: Tri ân và đền ơn cha mẹ sinh thành; thầy cô giáo những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người; tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho toàn đất nước và cuối cùng là tri ân chính đồng loại con người.

Trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau…”

Vị Ni sư cũng không quên chia chia sẻ bài thơ Dâng Mẹ của Đức Đệ Ngũ Cố TăngThống Thích Quảng Độ nghĩ về Mẹ lúc ở trong tù nhân dịp Vu Lan:

DÂNG MẸ

Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương
con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải
ơn dưỡng dục mẹ ơi sao xiết kể
công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau
khóm mai già xơ xác đã từ lâu
trơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng
dòng sông chảy ấy đời con trong mộng
lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ
có những đêm con thiêm thiếp trong mơ
con mơ thấy hồn con về thăm mẹ
được ấp ủ trong tình thương của mẹ
mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu
bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều
nhưng không có một tình yêu của mẹ
Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ
bóng người xưa như phảng phất đâu đây
một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy
tình nghĩa ấy mẹ ôi bao thấm thía
phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
đức cù lao muôn một trả chưa xong.

Tiếp theo Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni cùng Phật tử tụng kinh Vu Lan trước khi Múa Lân và cúng dường Trai Tăng.

Chương trình cuối cùng nhân ngày Đại lễ Vu Lan là văn nghệ do Nhóm Thiện nguyện Hoàng Lan và ca sĩ địa phương đóng góp giúp vui. Kết thúc Đại lễ Vu Lan tại Tịnh xá Minh Đăng Quang vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày.

Trần Đức Du

Previous
Previous

Tham dự Đại Hội Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/QLVNCH 2024 San Diego

Next
Next

Ra mắt sách: “Trận chiến cuối cùng”