Tham dự Đại Hội Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/QLVNCH 2024 San Diego

Thái Hóa Lộc

Chúng tôi đã chuẩn bị tham dự Đại Hội SVSQ/TB Thủ Đức từ lâu với “một công hai việc” là ưu tiên tham dự Đại Hội và thăm một người bạn rất thân tình trước ở Dallas đã dời về San Diego hơn bốn năm qua. Nhưng vì tình hình nhà in Greater Dallas Press đóng cửa nên chuyến đi phó hội San Diego đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi không tham dự Tiền Đại Hội, hủy bỏ chuyến tham quan chiến hạm USS Midway và chỉ dành 3 giờ cho Đại Hội tại nhà hàng Tràm Chim từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Trong dịp này, tình cờ ghé qua khu Phước Lộc Thọ vào sáng Chủ nhật chứng kiến một tổ chức người Việt ủng hộ và vận động bầu cử cho cựu Tổng thống Donald Trump có chương trình văn nghệ giúp vui, từ xa chúng tôi nghe ban tổ chức giới thiệu ca sĩ Mỹ Lan phu nhân của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh… 

Năm nay là lần thứ 73 kỷ niệm trường Mẹ. Mục đích chung của các Đại hội thường niên là:

1-Để nhớ về Trường Mẹ, tri ân những chiến hữu đã hy sinh vì tổ quốc.

2-Để tương thân tương aí, phát triển tình huynh đệ chi binh. 

3-Để nuôi dưỡng tinh thần quyết tâm bảo vệ chính nghĩa quốc gia.

4-Để đóng góp vào công tác tái lập tự do, dân chủ, và toàn vẹn lãnh thổ cho VN, (tiếp nối công trình của Tiền nhân đã dựng nước và mở mang bờ cõi từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau vì QLVNCH đã lãnh nhận trách nhiệm quản trị quốc gia từ ngày Quân Lực 19-6-1965 ngoài sứ mệnh bảo vệ biên thùy.) Đặc biệt Đại hội năm nay được tổ chức tại Thành Phố San Diego, California USA vào cuối tuần 16-17-18 tháng 8 năm 2024 có phần bầu Hội Đồng QuảnTrị Tổng Hội cho nhiệm kỳ mới (2024-2027).

Chúng tôi ghi nhận kết quả bầu cử Tân Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2027  

Kết quả biểu quyết như sau:

Chủ tịch HĐ Quản Trị:           Alpha Tiến Sĩ Vũ đình Hiếu (Hội Trưởng /TĐ Dallas)

Chủ tịch HĐ Cố Vấn:             Alpha Bác Sĩ Nguyễn Như Thành (TĐ/CA)

Chủ tịch HĐ Giám Sát:          Alpha Nguyễn Hữu Nhân (LTSQTB/Bắc CA)

Ủy viên Phụ tá 1:                    Alpha Lê ĐìnhThăng (TĐ Minnesota)

Ủy viên Phụ tá 2:                    Alpha Trần Kim Trọng (TĐ San Antonio)

Ban Tân Chấp Hành TH Thủ Đức.

Thảo luận và biểu quyết địa điểm tổ chức Đại Hội năm 2025 kỷ niệm 50 năm Quốc Hận tuy Thủ Đức Houston đăng cai lần thứ 2 nhưng một số nơi khác chưa tổ chức muốn tổ chức  nên Ban Quản Trị Tổng Hội sẽ có quyết định và thông báo sau.

Chương trình Đại Hội theo thiệp mời là 6 giờ chiều nhưng đến 7 giờ 30 giờ tối chương trình chính thức mới bắt đầu. Theo người địa phương nhà hàng Tràm Chim có thể nói là nhà hàng duy nhất tại San Diego có thể tổ chức rộng rãi, thoải mái cho những sinh hoạt cộng đồng.

Nghi thức rước Quốc Quân Kỳ và lễ chào quốc kỳ Mỹ - Việt đối với một tổ chức quân đội thường thể hiện sự kỷ luật, sức mạnh và sự đoàn kết. Nhưng rất tiếc nghi thức rước Quốc Quân Kỳ cũng như đặt vòng hoa trước Đài Tổ Quốc Ghi Ơn thiếu nhịp nhàng từ người chỉ huy hiệu lệnh đến đến hàng quân danh dự dàn chào trước sân khấu…Sự thiếu sót không được nghiêm chỉnh có thể thông cảm bởi qua thời gian những người lính năm xưa một thời oanh liệt ngày nay đã già. Chính nhận ra được điều này tiếp theo phần chào mừng của Trưởng Ban tổ chức Đại Hội chiến hữu Phan Thành Lạc, Quyền Tổng Hội Trưởng Ngô Viết Quyền đã cáo lỗi và nhận trách nhiệm những sơ sót thiếu nghiêm chỉnh và không nhịp nhàng là “Lỗi tại tôi mọi đàng!”

Nghi thức chào Quốc kỳ

Bài phát biểu của Tổng Hội Trưởng (THT) Ngô Viết Quyền soạn thảo rất công phu kèm theo lời cảm ơn thật vô cùng xúc động. Vì vậy, trong lời mở đầu, THT Ngô Viết Quyền bài phát biểu dự trù dài từ 3-4 tiếng nếu tất cả mọi người đồng ý. Nội dung bài phát biểu là tâm tình của những người chiến sĩ VNCH. Xin xác nhận một điều là chúng ta chưa hề thua một cuộc chiến mà chúng ta chỉ thua một trận chiến mà thôi và chúng ta chưa hề mất nước. Nước Việt nam chúng ta bị tạm xâm chiếm bởi Cộng Sản Bắc Việt. Dân tộc Việt nam vẫn nói tiếng Việt nam ở đất nước hình chữ S. Cộng Sản tạm thời chiếm lãnh với nền thống trị của họ. Chế độ không bao giờ vĩnh viễn chỉ có đất nước chúng ta vĩnh viễn mà thôi!

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của THT Ngô Viết Quyền với chủ đề: TẠI SAO CHÚNG TA CÓ MẶT Ở ĐÂY?

Quyền THT Ngô Viết Quyền

Kính thưa Quý quan khách và quý Huynh trưởng đồng môn Thủ Đức thân thương của tôi,

Xin tất cả chúng ta hãy coi đây là một phước lành; mà chúng ta vẫn còn thấy được mặt nhau hiện đang ngồi chung một bàn, hay trong nhà hàng Tràm Chim này. Điều này tự nó nói lên là một phước báu rồi có phải vậy không? Những cảm xúc khích động với lời chào, tiếng nói ồn ào anh anh, em em, hay mày tao; rồi cũng theo điều kiện pháp của nhà Phật gọi là “Sankhara, là Hạnh Khajanham”. Sự tồn tại của mỗi Đại hội hằng năm đều tùy thuộc vào quyết định của chính mỗi người chúng ta là quyết chí đi tham dự các Đại Hội Thủ Đức thường niên kế tiếp bằng mọi giá.

Nhìn về quá khứ, khi chúng ta được cha mẹ sinh ra, nuôi dạy khôn lớn, cho đến trường học, được các thầy cô dạy cho kiến thức và đạo đức làm người. Chứ chúng ta không hề được nuôi dạy để mang lòng căm thù và mang ý đồ đấu tranh giai cấp. Khi trưởng thành, vì vận nước điêu linh do kẻ thù Bắc Cộng âm mưu xâm chiếm Miền Nam thân yêu, chúng ta phải bảo vệ quê hương miền Nam hiền hòa; nên đã gia nhập vào các quân trường Thủ Đức, Võ Bị Quốc Gia, CTCT Đà Lạt, Đồng Đế, Lam sơn v.v…Chúng ta đã học làm cấp chỉ huy, làm người lãnh đạo với tâm niệm là luôn “bảo Quốc An Dân”. Chúng ta đã học thêm bài học chiến tranh về nghĩa tình. Đó là tình đồng đội, còn với người dân thì biết kính già yêu trẻ và tử tế với phụ nữ. (Nhờ tử tế với phụ nữ, mà đến giờ phút này chúng ta vẫn còn có bà xã lúc nào cũng ở bên cạnh. Xin ca ngợi các chị. Trong suốt thời bao cấp, khi chúng tôi bị giam cầm làm người tù lao động khổ sai không bản án. Các chị đã “bán đi toàn thứ đẹp màu. Mua những thứ nát nhầu rau khoai! Mẹ con khuya sớm ngậm ngùi. Mút mùa lệ thủy chồng tôi chưa về? Ngoài ra, có những hoàn cảnh nghiệt ngã, có chị đã phải cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng; để bán đi cái quý giá nhất của đời mình nữa! Chỉ để nuôi sống các con, và nuôi chồng đang ở tù không tội, cũng vì mẹ già và cha bệnh…

Hỡi các nàng dâu Thủ Đức ơi!

“Nếu chữ hy sinh có ở đời

Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực”

Cho lòng các chị mãi vui tươi

(Phỏng theo thơ Hồ Dzếnh)

Hầu hết các chiến sĩ cộng hòa trong chúng ta đã cùng chia nhau lửa đạn, chia máu, nhưng không hề đưa hai tay cao khỏi đầu để hàng giặc cộng; mà chúng ta chỉ bị bắt buộc phải buông súng theo lệnh cấp chỉ huy tối cao mà thôi. Bây giờ, hiện vẫn còn có rất nhiều chiến sĩ cộng hòa đã và  đang chiến đấu chống bọn Việt Gian Cộng Sản Hà Nội bằng ngòi bút trên văn đàn, mỗi ngòi bút mang giá trị như cả một sư đoàn. “Cuộc chiến đấu này vẫn chưa phân thắng phụ. Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia. Chết chóc thầm câm cốt nhục chia lìa. Ta vẫn sống mà không hề lẫn lú. Ta muốn nói với loài dã thú tràn vào thành phố: Khúc khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !”

Vâng ! Kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta vẫn còn nuôi mãi một hoài bảo bền lòng; nhằm chiến thắng bọn đầu lãnh Việt Gian Cộng Sản Hà Nội.

“Tháng tư buông súng thẹn non sông.

Khí uất trào dâng hận mấy tầng!

Tinh khôi hồn nước vang tiếng gọi…

Cảm khái mài gươm dưới trăng rằm…”

(Alpha Ngô Viết Quyền)

Có người sẽ hỏi tôi – Vậy làm sao chúng ta chiến thắng bọn Việt Gian Cộng Sản Hà Nội trong khi chúng ta không có một cây súng trong tay ?  Không có một quân đội ? Câu trả lời là chúng ta làm được. Vì chúng ta có lòng dân. Dân là nước. Nước chở được thuyền; thì cũng lật được thuyền. Công lý này muôn đời không hề sai lạc. Xin mời nghe:

“Chừng nào nổi sóng Biển Đông. Lạc Long con cháu kết đồng phá Ngô”. Và “Chờ giờ đột gió giông mưa. Dân nghe súng lệnh phất cờ đứng lên” (Alpha Ngô Viết Quyền). Bây giờ thì:

“Giữa thời gian triệu người đương chết lịm
Lòng mong sao nhanh chóng khắp địa cầu

Đều đứng lên, xô tới đập toang đầu
Con rắn đỏ vô cùng hung hiểm
Khéo léo đầu cơ lòng yêu nước mù câm
Lạy lục Tàu Nga mà không nề điếm nhục
Đủ hơi sức nó hiện hình con rắn độc
Ngóc đầu, hả miệng phì rít: bất nhân

Pháo kích trường học,

đắp mô quốc lộ!

Cắn cổ lê dân, quăng quật mộ phần !

Người dân đã chán chê bởi biết bao lần

Cũng cái trò hề khốn nạn:
Khởi xướng chiến tranh với 3 giòng thác cách mạng.
Cái dân được là khăn tang và cặp nạng.
Cái mất đi là ánh sáng cả cuộc đời !

Thống nhất rồi mà chúng vẫn không ngừng:

Hoại đời, phá đạo, bán đất, phá rừng,

Hiến dâng biển đảo. Vì thế,
Ðảng bắt câm, bắt nói, bắt khóc, bắt cười.
Bắt đói, ăn bo bo sống co ro đời bao cấp

Bắt làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm

Ngụy dân, ngụy quân, cùng với ngụy quyền

Tất cả bị buộc phải lao động vinh quang,

Lang thang chét đói, với tội tù.

Bắt đi vùng kinh tế mới

Ai có nhà cao cửa rộng, quạt trần,

sập gụ tủ chè cẩn xà-cừ  lóng lánh, salon,

Đều là tài sản của nhân dân

Đảng Việt Gian CS Hà Nội chỉ mượn tạm dùng

Ai dám hé răng cất lời than oán

Là tù ngục mục xương độc đoán. Than Ôi!

Biết là bao ô uế, với lọc lừa
Nay người dân đã có thừa kinh nghiệm.
Trại lính, trại tù xây lũy thép vây quanh
Song bạo lực bây giờ cũng đành bất lực
Trước sự chán chường tột bực của nhân tâm!
Có những con người giả đui điếc thầm câm
Song rất thính và nhìn xa rất tốt
Đã thấy rõ ngày đồng lầy mai mốt
Con rắn hồng dù lột xác cũng không
Thoát khỏi lưới Trời lồng lộng mênh mông!
Lẽ cùng thông huyền bí vô cùng
Giờ hủy thể phút lâm chung

Quỷ yêu làm sao ngờ nổi!
Rồi đây-Khi đất trời gió trổi
Học thuyết Mác-Lê, một linh hồn u tối,
Không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha.
Hơn 70 năm bán nước, phá nhà
Đã tới lúc bè lũ cộng nô phải lôi ra pháp trường tất cả!
Những người dân chỉ có xương da
Nhưng đủ sức bật, lật nhào, chuyên chính vô sản

của bè lũ Việt gian CS Hà Nội đã chui ra

từ hang Pắc Bó, chỉ to hơn lỗ chó!”

(Phỏng theo XY Thái Dịch Lý Đa)

Thực vậy, trước hết chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau đã, cho dù chúng ta đang nhìn TH/TĐ hay các tổ chức đấu tranh chính trị khác từ những góc độ khác nhau; cho nên sẽ có những bất đồng vì đây chính là sản phẩm của tự do - dân chủ, nhưng chúng ta nhất định “không thể bất hòa”. Chúng ta hãy đấu tranh bằng cách phát huy văn hóa, nêu rõ lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói chung và của người SQ/TĐ nói riêng. Chúng ta đấu tranh gián tiếp bằng cách trao truyền lại “ngọn đuốc đấu tranh” cho các Hậu Duệ VNCH; để họ tiếp nối chúng ta đi hết “nửa đoạn đường chiến binh” còn lại; nhằm chống đối bạo quyền Việt Gian Cộng Sản Hà Nội. Đặc biệt nhất là chúng ta phải can đảm bước lui về phía sau và chấp nhận làm các viên gạch lót đường cho Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa; để trước hết là dân tộc phải sống còn, tiếp nối, tiến hóa, khuyến khích họ mạnh dạn tiến lên trên đường tranh đấu đi đến hướng thiện; để họ biết tự mình đem hết tinh hoa đã kinh qua các trường đại học ở Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc Châu đem ra thực hiện, thi triển và nâng cao ngọn cờ chánh nghĩa quốc gia là: “Sát cộng cứu nước-chống Tàu xâm lược”.

Tiếp theo là lời cảm ơn cũng khá dài và soạn thảo rất tâm huyết để chia sẻ những chiến hữu không có cơ hội tham dự:

Câu đầu tiên tôi muốn viết ra đây thay cho lời nói: - “Cảm ơn ... Cảm ơn,và chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức Đại Hội Tổng Hội Cựu SV/SQ/TĐ/QL/Việt Nam Cộng Hòavào tháng 8/2024 tại San Diego, CA và Ban Biên Tập Cư An Tư Nguy của Tổng Hội, các Huynh Trưởng Thủ Đức này thật tuyệt vời họ xứng đáng được lãnh nhận mỗi người một huy chương “Nỗ Lực Bội Tinh” với ngôi sao bạc về công việc tổ chức, về ấn hành Kỷ Yếu, họ đã nhận sắp xếp bài vở, hình ảnh, đọc các bài viết đủ thể loại, chỉnh sửa từng trang và layout rồi gởi bản nháp đến nhà in. Nào đâu đã hết, lại còn phải liên lạc, theo dõi tiến trình công việc in ấn; nhằm bảo đảm cho cuốn Kỷ Yếu càng hoàn chỉnh chừng nào càng tốt. Tựu trung, chúng tôi trong Ban Biên Tập cũng trân trọng cảm ơn các vị Hội trưởng các Hội Thủ Đức khắp nơi trên thế giới đã gởi khá nhiều bài vở và hình ảnh thật sớm qua emails. Việc làm này đã giúp cho Ban Biên Tập Cư An Tư Nguy chúng tôi rất nhiều trong việc đọc, sắp xếp bài vở theo thứ tự và có nhiều lớp lang hơn.

Người đầu tiên tôi muốn cảm ơn là “Huynh Trưởng Chu Quang Đại” Trưởng Ban Biên Tập các Bản tin Sinh hoạt Cư An Tư Nguy phát hành hàng Quí (mỗi 3 tháng). Người Tổng Thư Ký tuyệt vời của Tổng Hội trong nhiều năm; đã rất hăng say “đi bằng 3 chân” tìm tòi các thông tin, cáo phó khắp nơi;mà cấp thời đăng tải phổ biến Phân Ưu đến gia đình của các đồng môn Thủ Đức đã buông súng, thuyên chuyển đi “Vùng 5 Chiến Thuật.” Cho dù chính các Huynh Trưởng này và thân nhân trong gia đình từ trước tới nay không hề quan tâm đến bất cứ một sinh hoạt nào của Hội Thủ Đức ở địa phương hết! Nhưng các đồng môn trong Tổng Hội Thủ Đức chúng tôi nghĩ đến “nghĩa tử là nghĩa tận”; nên các thành viên trong Tổng Hội đã hân hoan làm tất cả những gì mà trong khả năng của chúng tôi có thể làm được để an ủi hương linh hay cầu nguyện cho linh hồn của đồng môn đó. Cũng như yêu cầu các Hội Thủ Đức địa phương nhờ loan tải rộng rãi; nhằm nối kết tinh thần đồng môn Thủ Đức sắt son lâu bền.

Người thứ hai mà tôi muốn cảm ơn là Huynh Trưởng Phan Thành Lạc, Hội Trưởng Thủ Đức tại San Diego, CAngười đồng môn này đã rất thân thiện và hào sảng cho phép tôi đi bên cạnh luôn suốt thời gian đầu, ngay từ khi đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Tổng Hội Thủ Đức tại San Diego, CA và chấp nhận làm Trưởng Ban Tổ Chức.Mặc dầu Huynh Trưởng Phan Thành Lạc cũng đã phải quyết liệt tranh đấu để vượt qua mọi khó khăn về nhân sự, tài chánh, kiếm tìm địa điểm, và tham luận thêm về kỹ thuật tổ chức v. v...với nhiều đồng môn khác, cho hai ngày Đại Hội của Tổng Hội.Thực tế khi xét kỹ ra là rất nhiêu khê, bề bộn trăm công, nghìn việc không tên luôn chờ sẵn. Nhất là phải hài hòa, bình thản lắng nghe vài ba Huynh Trưởng góp sức chẳng bao nhiêu, nhưng góp ý thì rất nhiều! Xin cho tôi mạn phép chia xẻ tâm tình này với Huynh Trưởng Phan Thành Lạc qua một cái chào tay tương kính và cái bắt tay thật chặt.

Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn Huynh Trưởng cựu Tổng Hội Trưởng Trần Xuân Thời là người mà tôi mạn phép tự  ý coi như một chí hữu thân thiết của tôi trong các sanh hoạt của Thủ Đức khắp nơi. Người thanh niên yêu nước Việt rất nồng nàn tha thiết; đã chịu đựng và trải qua rất nhiều mưu cầu cho cuộc sống hàng ngày và đồng thời còn lo việc tranh đấu cho cách mạng dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt trong nước; nuốt hận chờ thời, kinh qua mọi hoàn cảnh cam khổ “bách triết thiên ma.” – Bẻ cong trăm cái khó, mài dũa ngàn chuyện gian nan. Rồi chia xẻ với tôi nhiều “sự”, nhiều “lý” của công việc. Với tôi, Huynh Trưởng Trần Xuân Thời đã như bóng mát của một tàng cây đại thụ che chắn cho tôi sau những sinh hoạt nhiều ngày cho Tổng Hội, bị mệt mỏi ...

Đồng thời và sau hết, tôi muốn chân thành cảm ơn quí huynh đệ đồng môn đã nhiệt tình tham gia hay tham dự vào các sanh hoạt của Hội Thủ Đức tại địa phương và của Tổng Hội hàng năm.Đặc biệt là các anh chị em bạn trẻ ở hải ngoại đã và đang có cảm chiêu với tình yêu quốc gia dân tộc. Chúng tôi, những người ông, người cha, người chú hay dượng qua công cuộc trọng đại là tiếp tục nâng cao ngọn đuốc soi đường và tích cực khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn bước lên vũ đài chính trị bằng cách tham gia vào các sanh hoạt dòng chính của quốc gia đang cưu mang mình hiện tại; để thực thi công cuộc Cách Mạng Nhân Chủ, Cách mạng Nhân Quyền; ngõ hầu cùng quyết tâm “Cứu Quốc Tồn Chủng.” Những gì tôi nêu ra ở đây chỉ là theo ý riêng mà gióng lên tiếng đàn Bá Nha tìm bạn tri âm Tử Kỳ giữa chợ đời muôn nẻo đi về. Kính mong quí Huynh Trưởng nào “chịu khó” nhất; niệm tình lượng thứ cho. Tập Kỷ Yếu  này chỉ là một biểu tượng để lưu niệm gợi nhớ về tuổi trẻ kiêu hùng với súng trên tay, mũi chĩa thẳng về phía trước, đạn đã lên nòng, mắt nheo lại ngắm kỹ từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi, chực chờ bắn gục quân xâm lược từ phương Bắc tràn vô Nam; chỉ nhằm “Bảo Quốc An Dân” không hơn không kém. - “Cảm ơn tất cả các đồng môn Thủ Đức” đã tích cực tranh đấu trước 30/4/1975, đã bỏ lại một phần xương thịt trên mảnh đất quê hương yêu dấu và nay đã tham gia vào các sanh hoạt hàng năm của Tổng Hội. Cảm ơn riêng các Huynh Trưởng khắp nơi đã gắn bó với các thành viên của Tổng Hội Thủ Đức chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đúng là “Trăm năm mới đặng chung thuyền.”Trong khi sinh hoạt với Hội Thủ Đức ở địa phương và làm việc với các đồng môn khác ở Tổng Hội, tôi mới hiểu và hoán ngộ ra rằng “là” người thì dễ, nhưng “làmNgười mới thật là khó muôn trùng. Cảm ơncác Huynh Trưởng đã gắn bó với Tổng Hội chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các Huynh Trưởng đã “dậy”chúng tôi biết làm Người Sĩ quan thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chân chính, thiết tha yêu nước Việt Nam thông qua những phê bình, góp ý xây dựng; mà không hề đả phá. Nghĩa là khi ta đã làm Người Chiến Sĩ Cộng Hòa thì phải quyết tâm, bền chí đạp đổ chế độ “Chuyên Chính Vô Sản” của bè lũ thảo khấu Việt Gian Cộng Sản Hà Nội.Trước kia, chúng ta chống cộng bằng súng đạn; mà nay thì bằng sự phát huy chánh nghĩa quốc gia, cầm bút chống giặc cộng sản trong nước và bọn tay sai nằm vùng ở hải ngoại thông qua một cuộc cách mạng toàn diện, triệt để, và quyết xây dựng lại một Vận Hội Mới cho nòi giống Việt kiêu hùng. Điều tối thượng và cực kỳ quan trọng là phải đi đến hướng thiện. Có một vài Huynh Trưởng nói với tôi: - Chúng mình đã già quá rồi, còn làm được gì nữa? – Vâng! Đúng! Tôi chỉ xin mạn phép được đồng ý một nửa! Chúng ta mặc dù đã là các lão niên, nhưng trí não còn sáng suốt, máu anh hùng dân tộc vẫn luân lưu trong thân thể còn đầy ắp trong tim ta, và dũng khí của người trai Việt vẫn còn cao ngất trời xanh! Cho nên chúng ta phải làm sao tổ chức ngay, xây dựng cấp thời, và giáo dưỡng cho một lực lượng trẻ, họ là tinh hoa của đất nước,  “Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa”; để họ nối tiếp nửa đoạn đường chiến binh; mà chúng ta chưa đi trọn theo châm ngôn: “Bảo Quốc An Dân.”

Tôi chân thành mong ước những câu, những chữ này có đủ sức khơi dậy tình huynh đệ chi binh, lay động lòng yêu nước Việt Nam một cách thiết tha của tất cả mọi Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị em trẻ tuổi có nhiều thành kiến khắt khe về chính trị. Vì thế, tôi chỉ mới đưa ra cho mọi người một nửa linh hồn của tôi. Còn lại phân nửa linh hồn kia là hoàn toàn tùy thuộc vào tinh thần tiếp nhận của nhiều người yêu nước khắp nơi. Bởi vì giới trẻ mới chính là đối tượng mà tôi hết sức quan tâmhơn hếtvới niềm tin son sắt rằng Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối bướcchân của cha anh, mạnh dạn tiến bước lên đường tranh đấu và chắc chắn họ sẽ thành công trong công cuộc dành lại quê hương từ tay bạo quyền Việt Gian Cộng Sản Hà Nội.  Rất mong quý đồng môn Thủ Đức cùng với các anh chị em bạn trẻ đừng lầm lẫn giữa ngón tay chỉ mặt trăng và mặt trăng (Thiền-Phật học). Ngoài ra, nếu quí vị nào nhận thấy có điều gì sai lạc hay không hợp ý ở một vài điểm nào đó; cũng xin rộng lòng nhân ái mà lượng tình miễn chấp cho. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quí vị Huynh Trưởng đồng môn; mà tôi hết sức trọng kính và đa tạ.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

Alpha Ngô Viết Quyền (K3/68)

Tình chiến hữu gặp nhau tại Đại Hội.

Tiếp theo bài diễn văn của Quyền Tổng Hội Trưởng Ngô Viết Quyền là phần phát biểu của Niên trưởng cựu Đại tá Lê Bá Khiếu: “ Quý vị về đây chỉ có trong 3 ngày chắc quý vị cũng biết rằng tình nghĩa của người quân nhân sống và chết trong gan tấc. Chỉ có 3 ngày đã có được trong tâm thức tất cả những kỷ niệm của mình thời chinh chiến VNCH. Tôi chỉ có một điểm thưa với quý vị Quân Lực VNCH không còn nữa đã gần nửa thế kỷ nhưng mà tại sao người dân trong nước, người dân ở thế giới vẫn còn kính phục vì họ có chính nghĩa. Họ vì dân mà chiến đấu và vì nước mà hy sinh. Tổ Quốc Việt Nam và hồn thiêng sông núi không bao giờ quên được 250,000 linh hồn của người miền Nam, 58,000 người lính Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam. Họ đã hy sinh nằm xuống dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng tôi ghi nhận rằng “những ai đã hy sinh cho d8a61t nước thì muôn đời sống với núi sông”. Nhân dịp này, như chiến hữu THT Ngô Viết Quyền nói là sau năm 1975 những người vợ lính đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, biết bao nhiêu khó khăn chạy gạo nuôi con từng bữa nhưng không quên tình nghĩa vợ chồng băng rừng vượt núi thăm nuôi chồng. Chúng ta phải có bổn phận ghi nhớ những điều đó và hôm nay chúng tôi xin được chào mừng Tổng Hội trẻ sẽ tiếp tục công việc của anh em Thủ Đức trừ bị của Quân lực làm thế nào càng ngày càng phát triển và giữ gìn được truyền thống của QLVNCH…”. Tuy nhiên trong cũng nhận ra những trường hợp cưới ra nước mắt. Khi ra tù về nhà thì người vợ mình đã sang thuyền khác hoặc ngược lại có những trường hợp người chồng phụ bạc quên lúc tù tội cơ hàn…

Để đóng góp phát huy tinh thần Đại hội và thế hệ đàn anh đi trước kế đến là ba phát biểu của thế hệ hậu duệ là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Diego, hậu duệ đến từ Minnesota và một nhân vật khá đặc biệt là Trung tá Trần Quốc Anh Chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ. Cả ba đều cảm ơn thế hệ đi trước và sẽ cố gắng tiếp tục theo truyền thống. Ông cũng thống báo chương trình Đại hội khoáng đại Cộng đồng vào cuối tháng 8 và chuẩn bị toàn cộng đồng sẽ tổ chức ngày Quốc Hận đánh dấu 50 năm tại Hoa Thịnh Đốn vào năm tới…

Một điều rất lạ trong Đại hội lần này, Ban Tân Chấp Hành Tổng Hội 2024-2027 như những trụ cờ trình diện trước Đại hội nhưng hoàn toàn im tiếng nói dù một lời cảm ơn ngắn ngủi…

Thái Hóa Lộc

Khóa 4/69

Previous
Previous

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Đạo Quang

Next
Next

Tịnh Xá Minh Đăng Quang cử hành Đại Lễ Vu Lan