“Xin một lần tri ân người thương phế binh VNCH”

Grand Prairie, TX.- Như thông báo của Ban Tổ Chức  từ nhiều tháng trước “Một lần Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa” đã tổ chức tại Hội trường Giáo xứ Thánh Giuse, Grand Prairie vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022…

Qua những khó khăn chủ quan lẫn khách quan đã đem đến cho Ban tổ chức nhiều khó khăn và tờ quảng cáo cho chương trình cũng đã phải thay đổi liên tục từ thành phần ca sĩ và ban tổ chức. Từ những trở ngại này, đã có nguồn tin chương trình “Xin một lần Tri Ân Thương Phế Binh VNCH” đã hủy bỏ. Tuy nhiên, tất cả đều là “tin đồn” và chương trình gây quỹ cho Thương Phế Binh do Võ sư Nguyễn Tiến Hóa tổ chức được khai diễn đúng ngày giờ đã được phổ biến.

Kết quả thật bất ngờ, tuy số người tham dự không đông đảo như ước mong của ban tổ chức lúc ban đầu nhưng sự ủng hộ vô cùng khả quan. Ông Trần Thái, Hội trưởng Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth cũng là người ủng hộ ngay từ đầu đã tâm tư của người lính nghĩ đến Thương Phế Binh cũng là chiến hữu của mình như sau:

…”Trước hết tôi xin chào mừng quý vị đã hiện diện nơi đây, tôi là người lính Cựu Quân Nhân QLVNCH đã phục vụ trong binh chủng BĐQ,

Trong thời gian chiến tranh, chúng tôi đã cầm súng chiến đấu với đạo quân xâm lăng từ phương Bắc, để bảo vệ Miền Nam thân yêu sống trong Tự do và Độc lập. Ngày 30/4/1975 ngày tang thương của đất nước tôi bị bắt và đưa đi các trại tập trung, sau 5 năm cải tạo, tôi đã vượt biên lưu lạc sang đất nước Hoa-kỳ,

Hình ảnh những chiến hữu đã gục ngã vì đạn thù, và những anh em chẳng may đã để lại một phần thân thể của mình tại Chiến trường trở thành người TPB/ VNCH…

Mặc dù chiến cuộc đã chấm dứt từ lâu, nhưng sự xua duổi cho đến nay hầu như vẫn chưa dừng lại đối đối với những người TPB/ VNCH, Họ bị chế độ Cộng Sản gạt rabên ngoài xã hội và coi như là tàn dư của “Ngụy Quyền” nên tìm mọi cách để loại trừ 

Sau cuộc chiến, họ kém phần may mắn ở lại, chịu bao nhiêu nhục nhằn và phân biệt đối xử của chế độ Cộng Sản. Gần ½ thế kỷ trôi qua, hầu hết họ đã bước sang tuổi lão niên nhưng vẫn lây lất mưu sinh trong những cay đắng nghiệtngã củacuộc đờiHọ thực sự là con người yếu thế trong xã hội, đáng ra họ phải được tôn trọng, bảo vệ, nâng đỡ và yêu thương, nhưng đối với chế độ Cọng sản thì chuyện đó khó có thể xảy ra,  

Với tôi, hình ảnh người TPB, những chiến hữu bị thương, rất đáng thương và cần sự giúp đỡ.Do đó, chúng ta không thể để những sự hy sinh của những TPB này chỉ đơn giản là phai nhạt theo thời gianmà là cố gắng yểm trợ những CT/TPB và cũng là tâm nguyện như để xoa dịu, an ủi, chia sẽ một phần mất mát, hy sinh của những chiến hữu kém phần may mắn đó, Tham gia vào chương trình yểm trợ Thương Phế Binh hôm nay của tôi không ngoài tâm nguyện ấy.

Đồng thời tôi xin đại diện cho Hội BĐQ Dallas Fort-Worth xin gởi đến Ban Tổ Chức một chúc quà nhỏ do các anh em BĐQ trong hội đóng góp đến các Chiến hữu Thương Phề Binh kém phần may mắn còn ở lại nơi quê nhà…”

Người khách quý, một diễn giả chính là Nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh đến từ Maryland. Là diễn giả và khách mời nhưng bà cũng đã đóng góp chương trình “Xin một lần Tri Ân Thương Phế Binh VNCH” hiện kim là một ngàn Mỹ kim. Chúng tôi được biết qua audio của cô Thu Hương, Nữ Khoa Học Gia ngay sau buổi tổ chức đã ngã bệnh được ông bà Tiến sĩ Khương Hữu Lộc “cưu mang” đến thứ 7 tuần sau đó mới trở về Maryland… 

Ông Bà Tiến sĩ Khương Hữu Lộc - Nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và Hội trưởng BĐQ Trần Thái

Chúng tôi đã nhận danh sách ân nhân và mạnh thường quân nhưng 5 trang quá dài, chúng tôi không thể phổ biến trong số báo này mà chỉ xin ghi lại kết quả của đêm gây quỹ với số tiền còn lại chuyển về cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa:

Tổng số tiền nhận được từ ủng hộ và bán vé số: $37,573.00

-Tiền ủng hộ $27,807.00

-Tiền bán vé số: $9,766.00

-Tổng cộng chi phí: $18,487.00

-Chi phí được donate lại: $10,980.00 (Chi phí thực tế: $7,507.00)

SỐ TIỀN CÒN LẠI ĐỂ CHUYỂN CHO THƯƠNG PHẾ BINH: $30,066.00

Nhân dịp tham dự ngày Đại Hội Người Việt Cao Niên và Mừng Lễ Tạ Ơn, ông Phan Văn Phúc nguyên Tổng Hội Phó Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị cho biết ông còn giữ nhiều hồ sơ Thương Phế Binh và nhờ số tiền gây quỹ chương trình “Xin một lần Tri Ân Thương Phế Binh VNCH” giải tỏa một số hồ sơ hay không? Chúng tôi chỉ xin ghi lại lời của ông Phan Văn Phúc. Còn việc Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Tiến Hóa chuyển số tiền gây quỹ được cho tổ chức nào hay nhận nguồn hồ sơ nào thì chúng tôi không được rõ.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Buổi Chiếu Phim “Bóng Quá Khứ”  tại Nam California

Next
Next

Lá thư nhân ngày lễ Tạ Ơn